CHỮ THỜI
Ảnh Cao Tường.
Chụp nhánh non mơn mởn vừa bật lên trong vườn
từ cảnh gẫy đổ tù mù sau trận bão Katrina tại New Orleans..

Ở dưới bầu trời này,
mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời:
một thời để nhổ cây, một thời để trồng cây;
một thời để giết chết, một thời để chữa lành;
một thời để phá đổ, một thời để xây dựng;
một thời để khóc lóc, một thời để vui mừng;
một thời để than van, một thời để múa nhảy...
(Thánh Kinh Giảng Viên, 3:1-4)
Ảnh Cao Tường.
Chụp nhánh non mơn mởn vừa bật lên trong vườn
từ cảnh gẫy đổ tù mù sau trận bão Katrina tại New Orleans..

Ở dưới bầu trời này,
mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời:
một thời để nhổ cây, một thời để trồng cây;
một thời để giết chết, một thời để chữa lành;
một thời để phá đổ, một thời để xây dựng;
một thời để khóc lóc, một thời để vui mừng;
một thời để than van, một thời để múa nhảy...
(Thánh Kinh Giảng Viên, 3:1-4)