Giáo Xứ CTTĐVN Seattle Mừng Xuân Bính Ngọ 2026
Tukwila: Hướng về quê hương và giáo hội Việt Nam trong những ngày vui đón Tết. Giáo Xứ CTTĐVN đã long trọng mừng Xuân Bính Ngọ qua Thánh Lễ Tạ Ơn đón Giao Thừa vào tối thứ Hai ngày 16 tháng 2 năm 2026 lúc 7 giờ tối. Thánh Lễ được cử hành đồng tế do cha chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế, cùng đồng tế có cha Trần Hữu Lân. Trước Thánh Lễ có nghi thức niệm hương dâng lên Chúa lời nguyện cầu và tạ ơn Chúa muôn ơn lành mà Chúa đã ban cho gia đình giáo xứ trong năm qua.
Xem Hình Ảnh
Cao điểm của chương trình mừng Xuân Bính Ngọ 2026 là Thánh Lễ tạ ơn mừng Tân Niên vào Mồng Một Tết thứ Ba ngày 17 tháng 2 năm 2026. Thánh Lễ do Đức Giám Mục Frank Schuster Chủ Tế lúc 11 giờ trưa.
Hôm nay ngày Mồng Một Tết là ngày làm việc thế nhưng chưa đến giờ Thánh Lễ mà nhà thờ đã đầy kín các ghế ngồi. Những giáo dân đến sau phải tiến vào Hội Trường để tham dự Thánh Lễ trực tiếp truyền hình qua màn ảnh lớn. Hơn một ngàn năm trăm giáo dân hiện diện trong Thánh Lễ tạ ơn ngày Mồng Một Tết Bính Ngọ
Đúng 11 giờ, ba hồi chiêng trống ngân vang làm tăng thêm vẻ thiêng liêng của nghi lễ mang tính hồn Việt. Ba hồi chiêng trống vừa dứt, ca đoàn hát bài ca nhập lễ. Nghi đoàn cùng với Đức Giám Mục và Quý Cha đồng tế cung nghinh Thánh Giá tiến lên cung Thánh. Thánh Lễ được cử hành đồng tế do Đức Giám Mục Frank Schuster Chủ Tế, cùng đồng tế là cha chánh xứ Đào Xuân Thành và cha Trần Hữu Lân.
Mở đầu Thánh Lễ là nghi thức niệm hương dâng lên Chúa lời nguyện cầu xin ơn bình an cho năm mới Bính Ngọ.
Đoàn niệm hương đứng trước bàn thờ tổ tiên gồm Đức Giám Mục, Quý Cha và từng cặp đại diện cho tuổi thơ, thanh niên, trung niên và cao niên. Bài ca nhập lễ vừa dứt vị MC với giọng đọc dịu dàng: Trước thềm năm mới của mùa xuân Bính Ngọ. Giáo xứ CTTĐVN Tổng Giáo Phận Seattle cùng nhau hướng về quê hương và giáo hội Việt Nam thân yêu. Trong giây phút thiêng liêng của ngày đầu năm. Chúng con dâng lên Chúa nén hương với những ước nguyện của chúng con trong năm mới. Xin cho tất cả được tràn đầy phúc, lộc, an hòa trong năm mới. MC giới thiệu nhóm niệm hương đầu tiên với lời dẫn:
-Đức Giám Mục Hương và Quý Cha :
Hương trầm trên tay Đức Giám Mục Frank, Quý Cha, là niềm tri ân dạt dào, / là lời cảm tạ về bao hồng ân mà Chúa đã ban cho giáo xứ chúng con trong năm qua. / Xin Chúa chúc lành và ban nhiều ân sủng cho gia đình giáo xứ chúng con trong năm mới./ Trong giây phút thiêng liêng của ngày đầu năm/ chúng con niệm nhớ đến Quý Cha Cố, các bậc tổ tiên, / ông bà,/ cha mẹ,/ bà con thân thuộc, /các tín hữu trong giáo xứ đã qua đời, các đồng bào Việt Nam đã bỏ mình nơi rừng sâu / trên biển cả khi đi tìm tự do”,/ cùng vong linh các chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ nền tự do tại Hoa Kỳ và Việt Nam.
Ba tiếng chiêng trống – Ca đoàn hát: Hương Trầm tỏa bay lên trước Thiên nhan.
-Đại diện tuổi thơ:
Nén hương của tuổi thơ chúng con mong được bay vút lên tòa Chúa với ước nguyện:/ Xin Chúa luôn gìn giữ tâm hồn chúng con được trong trắng, / đơn sơ, / ngoan hiền, / xin cho chúng con được lớn lên trong tình yêu của Chúa.
(Ba tiếng chiêng trống – Ca đoàn hát: Hương Trầm tỏa bay lên trước Thiên nhan)
- Đại diện thanh niên :
Nén hương của tuổi thanh thiếu niên chúng con dâng lên Chúa / với tâm niệm sống theo lời dạy của Đức Kitô: “Đừng sợ!”. / Lạy Chúa, xin cho thế hệ thanh thiếu niên chúng con luôn biết học hỏi để sống xứng đáng là những người con Chúa. / Xin cho chúng con biết sẵn sàng tiếp nối các thế hệ đàn anh, /hầu tiến đến việc gánh vác công việc chung của Giáo xứ.
(Ba tiếng chiêng trống – Ca đoàn hát: Hương Trầm tỏa bay lên trước Thiên nhan)
-Đại diện trung niên :
Tuổi trung niên là trụ cột của những gia đình trong giáo xứ./ Chúng con dâng lên Chúa nén hương với lời nguyện cầu :/ xin cho mỗi gia đình trong giáo xứ, / được trở nên hương thơm lan tỏa từ mái ấm của từng gia đình trong giáo xứ. / Xin cho chúng con có được tinh thần sống vị tha và luôn biết tận tình hổ trợ giáo xứ để cùng nhau xây dựng cộng đoàn đức tin nơi đây ngày càng thêm vững mạnh.
(Ba tiếng chiêng trống trống – Ca đoàn hát: Hương Trầm tỏa bay lên trước Thiên nhan)
-Đại diện cao niên : Các bậc cao niên là gốc cội của trầm hương, / các ngài đã luôn lan toả hương thơm về phúc đức cho con cháu./ Xin Chúa luôn gìn giữ / và chúc phúc cho các bậc cao niên trong giáo xứ,/ Xin cho quý cụ luôn được an vui trong tuổi già bên cạnh đàn con, đàn cháu.
(Ba tiếng chiêng trống – Ca đoàn hát: Hương Trầm tỏa bay lên trước Thiên nhan)
Phần niệm hương kết thúc, Thánh Lễ bắt đầu.
Thánh Lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo phụng vụ Thánh lễ Mồng Một Tết. Tin mừng hôm nay, Thánh Matthêu giới thiệu câu chuyện Chúa Giêsu khuên bảo các môn đệ chớ lo lắng ề của cải vật chất với đoạn sau: Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn, hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".
Trong bài giảng lễ, Đức Giám Mục đã đề cập đến phần phụng vụ Thánh Lễ đã nói lên ý nghĩa công việc Chúa tạo dựng vũ trụ. Ngài cũng bày tỏ sự vui mừng khi nhìn thấy quá đông đảo giáo dân đã tham dự Thánh Lễ trong ngày đầu năm một cách sốt sắng, Ngài thật vui mừng…
Trước khi kết thúc Thánh Lễ Đức Giám Mục một lần nưã tỏ ra sung sướng và vui mừng khi nhìn thấy quang cảnh sinh hoạt của giáo xứ đầy sinh động. Ngài đã thích thú cấm chiếc phone quay quanh Thánh Đường một vòng để thu những hình ảnh sống động của Thánh Lễ đầu năm.
Ngài cũng được đại diện giáo xứ và cha chánh xứ ân cần trao quà tặng đến Ngài.
Thánh Lễ kết thúc lúc 12 giờ 20 với lời chúc lành trọng thể do Đức Giám Mục chủ trì.
Sau Thánh Lễ là phần đốt pháo và múa lân trước tiền đường nhà thờ khá vui nhộn.
Nguyễn An Quý
Tukwila: Hướng về quê hương và giáo hội Việt Nam trong những ngày vui đón Tết. Giáo Xứ CTTĐVN đã long trọng mừng Xuân Bính Ngọ qua Thánh Lễ Tạ Ơn đón Giao Thừa vào tối thứ Hai ngày 16 tháng 2 năm 2026 lúc 7 giờ tối. Thánh Lễ được cử hành đồng tế do cha chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế, cùng đồng tế có cha Trần Hữu Lân. Trước Thánh Lễ có nghi thức niệm hương dâng lên Chúa lời nguyện cầu và tạ ơn Chúa muôn ơn lành mà Chúa đã ban cho gia đình giáo xứ trong năm qua.
Xem Hình Ảnh
Cao điểm của chương trình mừng Xuân Bính Ngọ 2026 là Thánh Lễ tạ ơn mừng Tân Niên vào Mồng Một Tết thứ Ba ngày 17 tháng 2 năm 2026. Thánh Lễ do Đức Giám Mục Frank Schuster Chủ Tế lúc 11 giờ trưa.
Hôm nay ngày Mồng Một Tết là ngày làm việc thế nhưng chưa đến giờ Thánh Lễ mà nhà thờ đã đầy kín các ghế ngồi. Những giáo dân đến sau phải tiến vào Hội Trường để tham dự Thánh Lễ trực tiếp truyền hình qua màn ảnh lớn. Hơn một ngàn năm trăm giáo dân hiện diện trong Thánh Lễ tạ ơn ngày Mồng Một Tết Bính Ngọ
Đúng 11 giờ, ba hồi chiêng trống ngân vang làm tăng thêm vẻ thiêng liêng của nghi lễ mang tính hồn Việt. Ba hồi chiêng trống vừa dứt, ca đoàn hát bài ca nhập lễ. Nghi đoàn cùng với Đức Giám Mục và Quý Cha đồng tế cung nghinh Thánh Giá tiến lên cung Thánh. Thánh Lễ được cử hành đồng tế do Đức Giám Mục Frank Schuster Chủ Tế, cùng đồng tế là cha chánh xứ Đào Xuân Thành và cha Trần Hữu Lân.
Mở đầu Thánh Lễ là nghi thức niệm hương dâng lên Chúa lời nguyện cầu xin ơn bình an cho năm mới Bính Ngọ.
Đoàn niệm hương đứng trước bàn thờ tổ tiên gồm Đức Giám Mục, Quý Cha và từng cặp đại diện cho tuổi thơ, thanh niên, trung niên và cao niên. Bài ca nhập lễ vừa dứt vị MC với giọng đọc dịu dàng: Trước thềm năm mới của mùa xuân Bính Ngọ. Giáo xứ CTTĐVN Tổng Giáo Phận Seattle cùng nhau hướng về quê hương và giáo hội Việt Nam thân yêu. Trong giây phút thiêng liêng của ngày đầu năm. Chúng con dâng lên Chúa nén hương với những ước nguyện của chúng con trong năm mới. Xin cho tất cả được tràn đầy phúc, lộc, an hòa trong năm mới. MC giới thiệu nhóm niệm hương đầu tiên với lời dẫn:
-Đức Giám Mục Hương và Quý Cha :
Hương trầm trên tay Đức Giám Mục Frank, Quý Cha, là niềm tri ân dạt dào, / là lời cảm tạ về bao hồng ân mà Chúa đã ban cho giáo xứ chúng con trong năm qua. / Xin Chúa chúc lành và ban nhiều ân sủng cho gia đình giáo xứ chúng con trong năm mới./ Trong giây phút thiêng liêng của ngày đầu năm/ chúng con niệm nhớ đến Quý Cha Cố, các bậc tổ tiên, / ông bà,/ cha mẹ,/ bà con thân thuộc, /các tín hữu trong giáo xứ đã qua đời, các đồng bào Việt Nam đã bỏ mình nơi rừng sâu / trên biển cả khi đi tìm tự do”,/ cùng vong linh các chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ nền tự do tại Hoa Kỳ và Việt Nam.
Ba tiếng chiêng trống – Ca đoàn hát: Hương Trầm tỏa bay lên trước Thiên nhan.
-Đại diện tuổi thơ:
Nén hương của tuổi thơ chúng con mong được bay vút lên tòa Chúa với ước nguyện:/ Xin Chúa luôn gìn giữ tâm hồn chúng con được trong trắng, / đơn sơ, / ngoan hiền, / xin cho chúng con được lớn lên trong tình yêu của Chúa.
(Ba tiếng chiêng trống – Ca đoàn hát: Hương Trầm tỏa bay lên trước Thiên nhan)
- Đại diện thanh niên :
Nén hương của tuổi thanh thiếu niên chúng con dâng lên Chúa / với tâm niệm sống theo lời dạy của Đức Kitô: “Đừng sợ!”. / Lạy Chúa, xin cho thế hệ thanh thiếu niên chúng con luôn biết học hỏi để sống xứng đáng là những người con Chúa. / Xin cho chúng con biết sẵn sàng tiếp nối các thế hệ đàn anh, /hầu tiến đến việc gánh vác công việc chung của Giáo xứ.
(Ba tiếng chiêng trống – Ca đoàn hát: Hương Trầm tỏa bay lên trước Thiên nhan)
-Đại diện trung niên :
Tuổi trung niên là trụ cột của những gia đình trong giáo xứ./ Chúng con dâng lên Chúa nén hương với lời nguyện cầu :/ xin cho mỗi gia đình trong giáo xứ, / được trở nên hương thơm lan tỏa từ mái ấm của từng gia đình trong giáo xứ. / Xin cho chúng con có được tinh thần sống vị tha và luôn biết tận tình hổ trợ giáo xứ để cùng nhau xây dựng cộng đoàn đức tin nơi đây ngày càng thêm vững mạnh.
(Ba tiếng chiêng trống trống – Ca đoàn hát: Hương Trầm tỏa bay lên trước Thiên nhan)
-Đại diện cao niên : Các bậc cao niên là gốc cội của trầm hương, / các ngài đã luôn lan toả hương thơm về phúc đức cho con cháu./ Xin Chúa luôn gìn giữ / và chúc phúc cho các bậc cao niên trong giáo xứ,/ Xin cho quý cụ luôn được an vui trong tuổi già bên cạnh đàn con, đàn cháu.
(Ba tiếng chiêng trống – Ca đoàn hát: Hương Trầm tỏa bay lên trước Thiên nhan)
Phần niệm hương kết thúc, Thánh Lễ bắt đầu.
Thánh Lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo phụng vụ Thánh lễ Mồng Một Tết. Tin mừng hôm nay, Thánh Matthêu giới thiệu câu chuyện Chúa Giêsu khuên bảo các môn đệ chớ lo lắng ề của cải vật chất với đoạn sau: Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn, hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".
Trong bài giảng lễ, Đức Giám Mục đã đề cập đến phần phụng vụ Thánh Lễ đã nói lên ý nghĩa công việc Chúa tạo dựng vũ trụ. Ngài cũng bày tỏ sự vui mừng khi nhìn thấy quá đông đảo giáo dân đã tham dự Thánh Lễ trong ngày đầu năm một cách sốt sắng, Ngài thật vui mừng…
Trước khi kết thúc Thánh Lễ Đức Giám Mục một lần nưã tỏ ra sung sướng và vui mừng khi nhìn thấy quang cảnh sinh hoạt của giáo xứ đầy sinh động. Ngài đã thích thú cấm chiếc phone quay quanh Thánh Đường một vòng để thu những hình ảnh sống động của Thánh Lễ đầu năm.
Ngài cũng được đại diện giáo xứ và cha chánh xứ ân cần trao quà tặng đến Ngài.
Thánh Lễ kết thúc lúc 12 giờ 20 với lời chúc lành trọng thể do Đức Giám Mục chủ trì.
Sau Thánh Lễ là phần đốt pháo và múa lân trước tiền đường nhà thờ khá vui nhộn.
Nguyễn An Quý