Lời chúc lành cuối Thánh Lễ
Lễ xong chúc anh chị em ra đi bình an.
Lời chúc lành được bình an trên đường đi. Đường đi đây bao gồm nhiều đường, lắm lối: một là đường lối đi về căn nhà hiện đang cư ngụ. Hai là đường về nhà Cha, ai đoán biết trước giờ chết, căn nhà vĩnh cửu trong nước Chúa và ba là đường đi rao giảng Tin Mừng Phục Sinh. Con đường chia sẻ sứ mạng rao giảng Tin Mừng Đức Kitô Phục Sinh là sứ mạng chung của tất cả môn đệ Đức Kitô. Hai con đường đầu, đường về nhà riêng hay đường về nghĩa trang đều rất thực trong cuộc sống. Hai đường này rất gần với con người, dù tin vào Đức Kitô hay không tin cũng đều mong có tổ ấm để về sau một ngày làm việc và cuối đời ai cũng mong chết lành. Đường thứ ba dành riêng cho Kitô hữu và những ai coi trọng nhân bản, hỗ trợ hoà bình, công lí và tôn trọng giá trị sự sống.
Con đường thứ nhất: căn nhà trần gian là nơi ta hiện đang sống trong mái ấm gia đình. Căn nhà này cần trở thành môi trường Phúc Âm cho mọi thành phần trong gia đình. Nhà ở cần trở thành ‘đoàn thể thu hẹp’. Mọi thành viên hỗ trợ, nâng đỡ, bảo vệ, đùm bọc, và cùng khuyến khích nhau thực hành đời sống Phúc Âm, biến lời Chúa thành hành động bác ái, yêu thương cho mọi thành viên và trở thành người hàng xóm, láng giềng tốt. Sống như thế chính là phúc âm hoá môi trường, Lời Chúa là lẽ sống trong cuộc sống hàng ngày.
Con đường thứ hai, Đức Kitô sai môn đệ đi rao giảng Tin Mừng. Các ông hoàn thành sứ mạng cách tốt đẹp, trở về vui mừng nói với Đức Kitô:
Nghe đến Danh Thầy, cả ma quỉ cũng phải khuất phục chúng con’ Lc 10:17
Sau khi hoàn thành cuộc lữ hành trần gian; vui mừng trở về nhà Cha cũng là ước mơ cuối cùng của mọi Kitô hữu. Ước mơ của người trở về và cũng là ước mơ của thân nhân còn sống tại dương thế. Tất cả những lời cầu xin, khấn khứa cho người qua đời đều có chung mục đích đó là cầu xin cho người thân thương được về nhà Cha, quê hương thật, trong niềm vui dạt dào, mong ngày đoàn tụ.
Con đường rao giảng Tin Mừng Phục Sinh có nhiều gian nan, phức tạp khó khăn, bởi con đường này gặp phải nhiều chống đối. Chống đối do Satan núp bóng chủ trương; chống đối do chủ thuyết bài bác Kitô giáo và chủ trương truyền thống tục hoá; cuối cùng và mãnh liệt nhất chính là chống đối do các thế lực tà thần ẩn danh sau luật cấm đạo. Nói rõ và nhẹ nhàng hơn là luật lệ ban hành mục đích bài bác, giới hạn sinh hoạt tôn giáo. Khi thi hành các luật này, Giáo Hội thường phải âm thầm nhường bước trước thế quyền. Giáo Hội tin vào Thần quyền, dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Thần quyền chủ trương hoà bình, hoà giải, tránh bạo động. Con đường hợp tác hoà bình luôn bị giới hạn bởi nó không thể vượt quá điều không thể hợp tác. Trong trường hợp đó Giáo Hội chấp nhận thiệt thòi vật chất để giữ phẩm chất tâm linh. Một tinh thần vững mạnh, con tim bừng sáng trong hy vọng, dù âm thầm nhưng giầu lòng thứ tha trong niềm tin tình yêu có sức hoán cải tâm hồn kẻ chống báng Giáo Hội. Lịch sử Giáo Hội cho thấy lời cầu giúp nhiều người hoán cải trở thành môn đệ Chúa. Cũng cầu xin cho chính mình được ơn kiên tâm.
Cả ba con đường đều cần đến bí tích Thánh Thể. Không thường xuyên tham dự bí tích Thánh thể thì không có gì mới để cho đi và nếu có điều mới cho đi thì điều đó chưa chắc đến từ Thiên Chúa. Tham dự bí tích Thánh Thể đổi mới cuộc sống, làm cho đời vui tươi, trong sáng dưới sự hướng dẫn, soi sáng của Thánh Thần Chúa. Đức Kitô phán bảo môn đệ hãy họp nhau cử hành bí tích Thánh Thể để nhớ đến Đức Kitô, và cũng là để cùng nhau gặp mặt trước tôn nhan Chúa.
Lễ xong chúc anh chị em ra đi bình an.
Lời chúc lành được bình an trên đường đi. Đường đi đây bao gồm nhiều đường, lắm lối: một là đường lối đi về căn nhà hiện đang cư ngụ. Hai là đường về nhà Cha, ai đoán biết trước giờ chết, căn nhà vĩnh cửu trong nước Chúa và ba là đường đi rao giảng Tin Mừng Phục Sinh. Con đường chia sẻ sứ mạng rao giảng Tin Mừng Đức Kitô Phục Sinh là sứ mạng chung của tất cả môn đệ Đức Kitô. Hai con đường đầu, đường về nhà riêng hay đường về nghĩa trang đều rất thực trong cuộc sống. Hai đường này rất gần với con người, dù tin vào Đức Kitô hay không tin cũng đều mong có tổ ấm để về sau một ngày làm việc và cuối đời ai cũng mong chết lành. Đường thứ ba dành riêng cho Kitô hữu và những ai coi trọng nhân bản, hỗ trợ hoà bình, công lí và tôn trọng giá trị sự sống.
Con đường thứ nhất: căn nhà trần gian là nơi ta hiện đang sống trong mái ấm gia đình. Căn nhà này cần trở thành môi trường Phúc Âm cho mọi thành phần trong gia đình. Nhà ở cần trở thành ‘đoàn thể thu hẹp’. Mọi thành viên hỗ trợ, nâng đỡ, bảo vệ, đùm bọc, và cùng khuyến khích nhau thực hành đời sống Phúc Âm, biến lời Chúa thành hành động bác ái, yêu thương cho mọi thành viên và trở thành người hàng xóm, láng giềng tốt. Sống như thế chính là phúc âm hoá môi trường, Lời Chúa là lẽ sống trong cuộc sống hàng ngày.
Con đường thứ hai, Đức Kitô sai môn đệ đi rao giảng Tin Mừng. Các ông hoàn thành sứ mạng cách tốt đẹp, trở về vui mừng nói với Đức Kitô:
Nghe đến Danh Thầy, cả ma quỉ cũng phải khuất phục chúng con’ Lc 10:17
Sau khi hoàn thành cuộc lữ hành trần gian; vui mừng trở về nhà Cha cũng là ước mơ cuối cùng của mọi Kitô hữu. Ước mơ của người trở về và cũng là ước mơ của thân nhân còn sống tại dương thế. Tất cả những lời cầu xin, khấn khứa cho người qua đời đều có chung mục đích đó là cầu xin cho người thân thương được về nhà Cha, quê hương thật, trong niềm vui dạt dào, mong ngày đoàn tụ.
Con đường rao giảng Tin Mừng Phục Sinh có nhiều gian nan, phức tạp khó khăn, bởi con đường này gặp phải nhiều chống đối. Chống đối do Satan núp bóng chủ trương; chống đối do chủ thuyết bài bác Kitô giáo và chủ trương truyền thống tục hoá; cuối cùng và mãnh liệt nhất chính là chống đối do các thế lực tà thần ẩn danh sau luật cấm đạo. Nói rõ và nhẹ nhàng hơn là luật lệ ban hành mục đích bài bác, giới hạn sinh hoạt tôn giáo. Khi thi hành các luật này, Giáo Hội thường phải âm thầm nhường bước trước thế quyền. Giáo Hội tin vào Thần quyền, dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Thần quyền chủ trương hoà bình, hoà giải, tránh bạo động. Con đường hợp tác hoà bình luôn bị giới hạn bởi nó không thể vượt quá điều không thể hợp tác. Trong trường hợp đó Giáo Hội chấp nhận thiệt thòi vật chất để giữ phẩm chất tâm linh. Một tinh thần vững mạnh, con tim bừng sáng trong hy vọng, dù âm thầm nhưng giầu lòng thứ tha trong niềm tin tình yêu có sức hoán cải tâm hồn kẻ chống báng Giáo Hội. Lịch sử Giáo Hội cho thấy lời cầu giúp nhiều người hoán cải trở thành môn đệ Chúa. Cũng cầu xin cho chính mình được ơn kiên tâm.
Cả ba con đường đều cần đến bí tích Thánh Thể. Không thường xuyên tham dự bí tích Thánh thể thì không có gì mới để cho đi và nếu có điều mới cho đi thì điều đó chưa chắc đến từ Thiên Chúa. Tham dự bí tích Thánh Thể đổi mới cuộc sống, làm cho đời vui tươi, trong sáng dưới sự hướng dẫn, soi sáng của Thánh Thần Chúa. Đức Kitô phán bảo môn đệ hãy họp nhau cử hành bí tích Thánh Thể để nhớ đến Đức Kitô, và cũng là để cùng nhau gặp mặt trước tôn nhan Chúa.