Alberto Pizzoli | AFP


Daniel Esparza, trong bản tin ngày 17/06/2026 của tạp chí Aleteia, tường trình rằng: Tại Castel Gandolfo, Đức Giáo Hoàng đã đề cập đến Iran, vấn đề di cư, chuyến đi Tây Ban Nha của ngài, và nguy cơ ly khai của Hội Thánh Pi-ô X — tất cả trong một cuộc trao đổi không chính thức hôm thứ Ba với các nhà báo đang chờ đợi.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã dừng lại để nói chuyện với các nhà báo bên ngoài dinh thự Castel Gandolfo của ngài vào tối thứ Ba, ngày 16 tháng 6, biến một cuộc trao đổi ngẫu hứng bên đường thành một cuộc gặp gỡ báo chí rộng rãi, đề cập đến thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, chính sách di cư, chuyến đi gần đây của ngài đến Tây Ban Nha, và lễ tấn phong giám mục dự kiến của Hội Thánh Pi-ô X vào ngày 1 tháng 7.

Cuộc gặp gỡ không chính thức diễn ra sau khi một cuộc họp báo theo lịch trình trên chuyến bay trở về của Đức Giáo Hoàng từ Tenerife phải bị hủy bỏ do sự cố kỹ thuật buộc Đức Giáo Hoàng Leo phải đổi máy bay. Các nhà báo của các hãng thông tấn Tây Ban Nha, những người đã chờ đợi câu trả lời lâu nhất, được phỏng vấn trước tiên.

Tây Ban Nha: “Thật tuyệt vời”

Suy gẫm về chuyến thăm bảy ngày tới Tây Ban Nha (6-12 tháng 6), Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh “sự hưởng ứng nhiệt tình của rất nhiều người ở khắp mọi nơi”, ca ngợi công tác tổ chức của các giám mục, giáo dân và tình nguyện viên. “Mọi khoảnh khắc đều được chuẩn bị chu đáo”, ngài nói bằng tiếng Tây Ban Nha. “Thật tuyệt vời.”

Về chính trị nội bộ Tây Ban Nha — một bối cảnh căng thẳng đáng chú ý hiện nay — Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã thận trọng. “Tôi không muốn can thiệp vào chính trị Tây Ban Nha, cũng như tôi không can thiệp vào các quốc gia khác”, ngài nói, trả lời câu hỏi về bài phát biểu được nhiều người chú ý của ngài trước Quốc hội Tây Ban Nha và tràng vỗ tay kéo dài 7 phút mà ngài nhận được ở đó. Tuy nhiên, ngài đã kêu gọi đối thoại và cảnh báo chống lại thói quen “luôn chỉ trích và xúc phạm phe đối lập mà không đạt được thỏa thuận vì lợi ích chung”.

Thánh lễ với Giáo hoàng Leo XIV tại Vương cung thánh đường Sagrada Familia và lễ khánh thành tháp Chúa Giêsu Kitô ở Barcelona, ngày 10 tháng 6 năm 2026. Vương cung thánh đường Sagrada Familia


Iran: “Tạ ơn Chúa, ít nhất là bản ghi nhớ này”

Chào mừng Bản ghi nhớ Islamabad giữa Hoa Kỳ và Iran, dự kiến được ký kết chính thức vào thứ Sáu, Đức Giáo Hoàng cho biết ngài rất biết ơn vì đối thoại đã thắng thế. Ngài thừa nhận: “Vẫn sẽ có một số điểm cần được làm rõ, nhưng luôn tốt hơn là làm điều đó thông qua đàm phán hơn là quay trở lại chiến tranh.”

Đức Leo XIV bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ đánh dấu một sự chấm dứt thực sự cho các hành động thù địch và kêu gọi loại bỏ vũ khí hạt nhân, cũng như nỗ lực phối hợp để giải quyết những thiệt hại về kinh tế và xã hội do cuộc xung đột gây ra.

Hội Thánh Piô X: “Sự chia rẽ luôn là một điểm đau đớn”

Khi được hỏi về Hội Thánh Piô X, tổ chức đã tuyên bố sẽ tiến hành việc tấn phong giám mục vào ngày 1 tháng 7 mà không có sự cho phép của Đức Giáo Hoàng — một động thái mà Tòa Thánh đã xác nhận là hành vi ly giáo — Đức Giáo Hoàng tiết lộ rằng ngài vẫn đang cân nhắc xem có nên đưa ra lời kêu gọi tiếp theo hay không. “Chúng tôi vẫn đang xem xét việc đưa ra một lời kêu gọi khác, để nói rằng: ‘Đừng làm điều này. Chúng ta hãy cố gắng sống trong sự hiệp thông trong Giáo hội.’”

Ngài thẳng thắn thừa nhận mức độ nghiêm trọng của tình hình. “Sự chia rẽ giữa các Kitô hữu luôn là một điểm đau đớn,” ngài nói. Nhưng ngài cũng thẳng thắn về lập trường của Hội Thánh: “Họ từ chối chấp nhận một số yếu tố cơ bản của Giáo hội, bắt đầu từ nhiều điểm khác nhau của Công đồng Vatican II.” Nếu được tiến hành, việc tấn phong sẽ diễn ra sau cuộc gặp vào tháng Hai giữa Cha Tổng Giám mục Davide Pagliarani của Hội Thánh X và Bộ Giáo lý Đức tin, sau đó Cha Pagliarani đã xác nhận ý định tiến hành của Hội.

“Nếu họ đưa ra lựa chọn đó, tôi rất tiếc,” Đức Giáo Hoàng Leo nói. “Nhưng chúng ta phải tiến về phía trước.”

Di cư: “Không phải là phản ứng Kitô giáo nhất”

Quay trở lại chủ đề mà ngài đã nhiều lần nêu ra trong các chuyến dừng chân tại quần đảo Canary ở Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng đã kiên quyết phản đối khái niệm “tái di cư” — một thuật ngữ được một số phong trào cực hữu ở châu Âu cổ vũ. “Nhiều khi chúng ta không nhận ra lý do tại sao những người này phải rời bỏ đất nước của họ,” ngài nói. “Bạo lực, chiến tranh, xung đột.” Việc đơn giản là trục xuất người di cư để “rũ bỏ trách nhiệm,” ngài nói thêm, “đối với tôi dường như không phải là phản ứng Kitô giáo nhất.”

Giáo hoàng Leo XIV bắt tay với những người di cư tại trung tâm “Las Raices” (Rễ cây) ở San Cristobal de la Laguna, ngoại ô Santa Cruz de Tenerife trên đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary vào ngày 12 tháng 6 năm 2026. STEFANO RELLANDINI | AFP


Kỳ nghỉ — và một chuyến đi có thể đến Mỹ Latinh

Khi được hỏi về kế hoạch mùa hè của ngài, Đức Leo XIV đã tỏ ra khiêm tốn như thường lệ. Ngài nói chương trình của ngài sẽ bao gồm “một chút nghỉ ngơi, nhiều đọc sách, suy gẫm, chuẩn bị cho những gì sắp tới” — và, ngài nói thêm, “công việc”. Khi được hỏi liệu ngài có thực sự nghỉ ngơi hay không, câu trả lời của ngài rất ngắn gọn: “Hy vọng là vậy”.

Cầu nguyện và lòng quảng đại

Vào thứ Tư tại buổi tiếp kiến chung, trong lời chào gửi đến những người hành hương nói tiếng Anh, ngài đã bổ sung những suy nghĩ mùa hè:

“Khi kỳ nghỉ hè bắt đầu đối với nhiều người, cầu mong đây sẽ là cơ hội để chúng ta đến gần Chúa hơn qua những giờ phút cầu nguyện và hỗ trợ lẫn nhau qua những hành động bác ái quảng đại.”

Về những chuyến đi trong tương lai, Đức Giáo Hoàng mỉm cười khi được nhắc đến Mexico (lễ kỷ niệm các lần Đức Mẹ hiện ra là vào năm 2031) và Peru, nơi ngài từng làm nhà truyền giáo hơn 20 năm: “Chúng ta hãy chờ xem.”

Ngài dự kiến sẽ tiếp đón Tổng thống Peru sắp mãn nhiệm José María Balcázar Zelada vào thứ Năm, ngày 18 tháng 6, người có thể sẽ gửi lời mời chính thức. Theo I.MEDIA, một chuyến đi đến Mỹ Latinh hiện đang được lên kế hoạch vào tháng 11.