1. Đức Giáo Hoàng Lêô hoan nghênh bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ, đồng thời lên tiếng về SSPX.

Đức Giáo Hoàng cầu mong rằng bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran sẽ “thực sự là giải pháp cho cuộc chiến”

Đức Giáo Hoàng Lêô trả lời các câu hỏi của nhà báo về nhiều chủ đề, bao gồm cuộc chiến tranh Mỹ-Iran và chuyến thăm Tây Ban Nha gần đây của ngài.

Trả lời phỏng vấn báo chí bên ngoài dinh thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, Đức Giáo Hoàng Lêô đã đưa ra các nhận xét về Bản ghi nhớ hợp tác gần đây giữa Mỹ và Iran, chuyến đi Tây Ban Nha gần đây của ngài, vấn đề “tái định cư” và lễ tấn phong giám mục bất hợp pháp sắp tới của SSPX.

Đứng bên ngoài Villa Barberini, nơi ngài thường dành cả ngày thứ Ba để nghỉ ngơi và làm việc, Đức Giáo Hoàng dừng lại để nói chuyện với các nhà báo đã chờ đợi hàng giờ phía sau hàng rào.

Ngài bắt đầu bằng những câu hỏi từ giới truyền thông Tây Ban Nha, những câu hỏi đã được chuẩn bị cho cuộc họp báo trên chuyến bay trở về từ Tenerife nhưng không được giải đáp do sự việc kỹ thuật buộc Đức Lêô phải trở về trên một máy bay khác.

Chiến tranh Mỹ-Iran

Khi được hỏi về thỏa thuận gần đây giữa Hoa Kỳ và Iran, Đức Giáo Hoàng Lêô nói: “Tạ ơn Chúa, ít nhất cũng có bản ghi nhớ này mà họ sẽ chính thức ký kết vào thứ Sáu.”

Đức Giáo Hoàng nói thêm: “Vẫn sẽ còn một số điểm cần được làm rõ, nhưng tốt hơn hết là nên làm điều đó thông qua đối thoại, đàm phán, hơn là quay trở lại chiến tranh.”

Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng Bản ghi nhớ này có thể là “một giải pháp thực sự cho cuộc chiến, rằng chiến tranh thực sự đã kết thúc và chúng ta có thể tiến lên vì lợi ích của tất cả mọi người. Loại bỏ vũ khí hạt nhân, vâng, tìm kiếm lợi ích cho tất cả các dân tộc, tìm cách giải quyết các vấn đề cả ở cấp độ kinh tế và xã hội đã nảy sinh trong thời gian này.”

Chuyến đi đến Tây Ban Nha

Đức Giáo Hoàng cũng trả lời các câu hỏi về chuyến thăm Tây Ban Nha gần đây của ngài, nhấn mạnh “sự hưởng ứng nhiệt tình của rất nhiều người ở khắp mọi nơi”.

Đức Giáo Hoàng Lêô nói bằng tiếng Tây Ban Nha: “Mọi khoảnh khắc, đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng ta cũng phải nói rằng các giám mục, cùng với rất nhiều giáo dân, rất nhiều tình nguyện viên, ở khắp mọi nơi đã làm việc để chuẩn bị mọi thứ, và điều đó thật tuyệt vời.” Dựa trên những gì ngài quan sát được, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cảm thấy ngài có thể tuyên bố rằng người dân “rất hạnh phúc.”

Một nhà báo nhận xét rằng đây không phải là thời điểm dễ dàng đối với chính trị Tây Ban Nha. “Tôi không muốn can thiệp vào chính trị Tây Ban Nha, cũng như tôi không can thiệp vào các quốc gia khác”, Đức Giáo Hoàng Lêô nói, trước khi nhấn mạnh “lời mời đối thoại, lời mời lắng nghe lẫn nhau, và không phải lúc nào cũng chỉ trích và xúc phạm phe đối lập mà không đạt được thỏa thuận vì lợi ích chung”.

Di cư và 'tái di cư'

Đức Giáo Hoàng cũng quay trở lại vấn đề di cư, một chủ đề mà ngài đã đề cập nhiều lần trong chuyến đi, đặc biệt là ở Gran Canaria và Tenerife, sau khi Hiệp ước Di cư và Tị nạn của Liên Hiệp Âu Châu có hiệu lực.

Đức Thánh Cha một lần nữa kêu gọi “tôn trọng con người”: “Nhiều khi chúng ta không nhận ra lý do tại sao những người này phải rời bỏ đất nước của họ. Có rất nhiều lý do: bạo lực, chiến tranh, xung đột. Vì vậy, chỉ đơn giản nói rằng, 'Hãy đuổi họ đi để chúng ta có thể rũ bỏ trách nhiệm' dường như không phải là phản ứng Kitô giáo nhất. Chúng ta phải thực sự tôn trọng con người - hãy xem xét các trường hợp cụ thể, và trên hết hãy đối xử với mọi người như những con người với sự tôn trọng.”

Sự chia rẽ trong Giáo hội

Đức Giáo Hoàng cũng được hỏi về trường hợp của Huynh Đoàn Thánh Piô X. Huynh Đoàn này tuyên bố sẽ tiến hành bốn lễ tấn phong giám mục vào ngày 1 tháng 7 mà không có sự cho phép của Giáo Hoàng, bất chấp cảnh báo của Tòa Thánh về nguy cơ ly giáo.

Về vấn đề này, Đức Giáo Hoàng đã nói về sự liên lạc giữa Huynh Đoàn và Bộ Giáo lý Đức Tin: “Chúng tôi vẫn đang xem xét việc đưa ra một lời kêu gọi khác, để nói rằng ‘đừng làm điều này, chúng ta hãy cố gắng sống hiệp thông trong Giáo Hội.’ Nhưng đó là sự lựa chọn của họ. Chúng ta phải nhận ra điều đó có ý nghĩa gì đối với họ và đối với Giáo Hội. Chắc chắn, sự chia rẽ giữa các Kitô hữu luôn là một điểm gây đau lòng, nhưng họ từ chối chấp nhận một số yếu tố cơ bản của Giáo Hội, bắt đầu từ nhiều điểm của Công đồng Vatican II. Nếu họ đưa ra lựa chọn đó, tôi rất tiếc, nhưng chúng ta phải tiến về phía trước.”

Kỳ nghỉ và những chuyến du lịch trong tương lai

Về khía cạnh cá nhân hơn, Đức Giáo Hoàng được hỏi khi nào ngài sẽ bắt đầu kỳ nghỉ hè và sẽ dành thời gian đó như thế nào. Ngài trả lời: “Nghỉ ngơi một chút, đọc sách nhiều, suy ngẫm, chuẩn bị cho những điều sắp tới. Và tất nhiên, công việc cũng luôn cần phải làm…”.

Khi được hỏi liệu ngài có nghỉ ngơi không, Đức Giáo Hoàng trả lời: “Hy vọng là vậy!” Tiếp theo, khi được hỏi về khả năng ngài sẽ đến thăm Mexico và Peru, vùng đất mà ngài đã làm nhà truyền giáo hơn hai mươi năm, Đức Giáo Hoàng Lêô mỉm cười: “Chúng ta hãy chờ xem.”


Source:Vatican News

2. Vì sao triệu phú đồng sáng lập của elf Cosmetics lại từ bỏ đế chế thẩm mỹ của mình để trở thành linh mục Công Giáo?

CBS News có bài tường trình nhan đề “Why the millionaire co-founder of e.l.f. Cosmetics left his beauty empire to become a Catholic priest”, nghĩa là “Vì sao triệu phú đồng sáng lập của elf Cosmetics lại từ bỏ đế chế thẩm mỹ của mình để trở thành linh mục Công Giáo?”

Từ một tài phiệt giàu nứt khố đổ vách của một đế chế mỹ phẩm khổng lồ đến một vị linh mục Công Giáo — Scott Vincent Borba là người đồng sáng lập elf Cosmetics, nhưng nhà tài phiệt nhận thấy mình vẫn chưa thỏa mãn với con đường sự nghiệp đã chọn. Rồi nhà tài phiệt trong ngành thẩm mỹ được biết bao nhiêu cô gái đẹp theo đuổi đã hướng về Chúa, từ bỏ tất cả để trở thành một người tu hành.

Trước khi vào chủng viện và khoác áo linh mục, Borba từng tận hưởng những sự kiện thảm đỏ và nhận được nhiều lời khen ngợi trong giới kinh doanh nhờ tài năng của mình.

“Phải chăng tôi được tạo ra chỉ để làm việc, ăn chơi, lặp đi lặp lại rồi chết đi?”, Borba nhớ lại mình đã tự hỏi như vậy giữa lúc thành công rực rỡ.

Cha Borba lớn lên trong một gia đình Công Giáo sùng đạo ở Visalia, California. Ông cho biết lần đầu tiên ông cảm thấy được ơn gọi gia nhập hàng giáo sĩ là khi mới 10 tuổi.

“Tôi biết Chúa đang nói với tôi… Ngài muốn tôi trở thành linh mục của Ngài. Nhưng tôi lập tức phản bác lại và nói, 'Tôi không phải là người đó'“, Borba nhớ lại. “Tôi đã trốn tránh Ngài trong một thời gian khá dài.”

Borba chuyển đến Los Angeles và làm ba công việc cùng lúc. Danh tiếng Borba nổi như cồn trong giới thẩm mỹ ở California. Năm 2010, anh mở khóa dạy trang điểm với giá 7.000 Mỹ Kim. Công việc thành công đến mức những ai muốn theo học phải chờ trong một danh sách dài hàng mấy tháng trời.

Một ngày nọ, khi đang quan sát các chị em phụ nữ mua sắm mỹ phẩm giảm giá tại cửa hàng 99 xu, ý tưởng về elf Cosmetics chợt nảy ra trong đầu anh: “Sản phẩm có phẩm chất tương đương Sephora nhưng chỉ với giá một đô la.”

“Thật xúc động khi nhận ra rằng một điều bắt đầu từ một ý tưởng đơn giản như vậy lại có thể đạt được thành công độc đáo đến thế,” ông nói.

Borba đã biến elf (viết tắt của Eyes, Lips, Face) Cosmetics thành một “doanh nghiệp sinh lời” trị giá hàng triệu đô la - nhưng ông nói rằng điều đó vẫn chưa đủ để làm ông hài lòng.

“Tôi luôn muốn nhiều hơn nữa. Chưa bao giờ cảm thấy đủ thỏa mãn,” Borba nói. “Tôi không thể kiếm đủ tiền. Tôi không thể xuất hiện đủ nhiều trên thảm đỏ. Tôi không thể được xuất hiện đủ nhiều trên truyền hình hay tạp chí. Lòng tham không đáy.”

Rồi nỗi đau ập đến: Cha của Borba, Anthony Borba Sr., được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy. Borba trở về nhà để chăm sóc người cha đang ốm yếu của mình.

“Tôi chưa bao giờ thấy bố tôi sợ hãi như thế. Borba nói, 'Bố cần kết thúc cuộc đời mình trước khi ra đi. Con có thể giúp bố việc đó không?' Tôi nói, 'Bố ơi, chúng ta sẽ cùng nhau làm điều này và con sẽ tìm cho bố những bác sĩ giỏi nhất.'“

Năm 2010, Anthony Borba Sr. qua đời.

Borba cho biết cuộc sống của anh bắt đầu tan vỡ với mất mát “khiến tôi suy sụp về mặt cảm xúc”.

Anh ta bắt đầu tham gia nhiều bữa tiệc hơn như một cách để trốn tránh thực tại.

Chính trong một trong những bữa tiệc tại nhà riêng ở Hollywood Hills mà Borba đã trải nghiệm khoảnh khắc “thần bí” giác ngộ của mình.

“Tôi nhớ mình đã nhìn xung quanh. Tôi rất bất hạnh… Tôi ngước nhìn lên trời. Tôi nhớ mình đã cầu xin Chúa giúp tôi trở thành người mà Ngài đã tạo ra, nhưng tôi không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Ngài. Điều đó đã thay đổi cuộc đời tôi,” anh nói. “Tôi đuổi tất cả mọi người ra khỏi nhà. Tôi thu dọn hành lý và đến một khách sạn. Tôi quỳ xuống ngay trước khi bước vào cửa, tôi bắt đầu khóc và nói, 'Đây không phải là người mà Chúa đã tạo ra con. Đây không phải là người mà cha mẹ con đã nuôi dạy.' Và đó là lúc một cánh cổng vàng tuyệt đẹp mở ra và Chúa của chúng ta đang bước vào và tôi chỉ biết bằng trực giác rằng đó là Ngài.”

Vào khoảnh khắc đó, anh biết mình sẽ trở thành một linh mục. Borba nói rằng anh đã quyên góp tài sản của mình để tài trợ cho các nhà thờ và các tổ chức bác ái. Sau đó, anh vào chủng viện.

“ Tôi muốn ở bên cạnh những người đang đau khổ vì tôi hiểu nỗi đau khổ là gì,” Borba nói.

Gia đình Borba tan vỡ sau cái chết của cha ông, bị chia rẽ bởi những quyết định mà Borba đưa ra trong những ngày cuối đời — nhưng họ đã tụ họp lần đầu tiên kể từ khi ông qua đời tại lễ thụ phong linh mục của Borba.

“Tôi cảm thấy rất tự hào,” mẹ anh, bà Evelyn, nói.

Thánh lễ công khai đầu tiên của Borba diễn ra vài tuần sau đó.

“Nếu bạn đang tìm kiếm tình yêu và sự bình an trong cuộc sống, gia đình và công việc kinh doanh của mình, hãy đến với Ngài. Hãy ra đi trong bình an và mang lại vinh quang cho cuộc sống của bạn,” Borba chia sẻ.


Source:CBSNews[Thủy-16]

3. Giám mục người Nga, được biết đến là “cha giải tội” của Putin, là mục tiêu của lệnh trừng phạt từ Liên Hiệp Âu Châu.

Liên minh Âu Châu đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hơn 80 cá nhân và thực thể liên quan đến cuộc chiến của Mạc Tư Khoa ở Ukraine, trong đó có một linh mục Chính thống giáo được Điện Cẩm Linh mô tả là “cha giải tội” của nhà độc tài Vladimir Putin.

Khối này cho biết trong một tuyên bố rằng Georgiy Shevkunov, còn được biết đến với tên gọi Tổng Giám Mục Tikhon, một giám mục cao cấp trong Giáo hội Chính thống Nga, đã bị tấn công vì “lan truyền tuyên truyền và thông tin sai lệch của Nga” nhằm biện minh cho cuộc xâm lược Ukraine.

Thường được truyền thông Nga gọi là “linh mục riêng” và “cha giải tội” của Putin - một tuyên bố mà ông không xác nhận cũng không phủ nhận - Shevkunov được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Crimea, bán đảo thuộc Ukraine mà Nga sáp nhập bất hợp pháp năm 2014, vào năm 2023.

Tháng 2 năm ngoái, cơ quan an ninh FSB của Nga cho biết họ đã bắt giữ hai người sau khi ngăn chặn một âm mưu do Ukraine ra lệnh nhằm ám sát vị giám mục.

Vị giám mục này nằm trong số 34 cá nhân và 47 thực thể mà các nước Liên Hiệp Âu Châu đã thêm vào danh sách trừng phạt Nga hôm thứ Hai.

“Chúng tôi đã thông qua một loạt lệnh trừng phạt khác để gây thêm áp lực lên Nga nhằm chấm dứt chiến tranh”, nhà lãnh đạo chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Âu Châu, Kaja Kallas, cho biết. “Những biện pháp này đánh vào trọng tâm của tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga, hạm đội ngầm của nước này và các mạng lưới cung cấp nhiên liệu cho các cuộc tấn công hỗn hợp của Mạc Tư Khoa chống lại Âu Châu.”

Kallas cho biết, các lệnh trừng phạt của phương Tây đã khiến Nga thiệt hại hơn 1 ngàn tỷ đô la.

“Từng viên gạch một, chúng ta đang phá hủy nền tảng kinh tế chiến tranh của Nga”, bà nói.

Các lệnh trừng phạt nhắm vào các cá nhân và tổ chức tham gia sản xuất và cung cấp máy bay điều khiển từ xa và các thiết bị quân sự khác cho quân đội Nga.

Các đối tượng bị cáo buộc là người tuyên truyền cho Nga, bao gồm một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tên là Alexandra Jost, cũng như các công ty và cá nhân giúp Nga tài trợ cho cuộc chiến thông qua việc vận chuyển và xuất khẩu dầu mỏ cũng là mục tiêu của chiến dịch này.

Cũng có 15 người, bao gồm thẩm phán, công tố viên và quan chức thực thi pháp luật, bị cáo buộc liên quan đến vụ đầu độc nhân vật đối lập Alexei Navalny.

Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản, cấm đi lại và cấm cung cấp bất kỳ khoản tiền nào cho những người bị đưa vào danh sách đen.

Kallas nói: “Mỗi biện pháp đều thu hẹp phạm vi hoạt động của Nga.”

Các lệnh trừng phạt được công bố cùng ngày Nga phóng một loạt hỏa tiễn vào một số thành phố lớn của Ukraine, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và gây ra hỏa hoạn tại một trong những tu viện Chính thống giáo quan trọng nhất.

Đáp lại vụ tấn công, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 gây thêm áp lực lên Mạc Tư Khoa tại hội nghị thượng đỉnh ở Pháp, nơi mà thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt chiến tranh sẽ là tâm điểm chú ý.

Cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào tháng 2 năm 2022 đã trở thành cuộc xung đột tồi tệ nhất ở Âu Châu kể từ Thế chiến II, với hàng ngàn thường dân và hàng trăm ngàn binh sĩ thiệt mạng.


Source:CBSNews

4. Sứ thần Tòa thánh và các lãnh đạo Kitô giáo khác lên án vụ tấn công của Nga vào tu viện lịch sử ở Ukraine.

Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine bày tỏ sự tiếc thương trước cuộc tấn công của Nga vào Kyiv Pechersk Lavra tức là Tu viện hang động Kyiv, một tu viện Chính thống giáo thế kỷ thứ XI được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Vụ tấn công đã thiêu rụi mái nhà thờ Dormition hay nhà thờ Đức Mẹ Yên Nghỉ, nằm trong khuôn viên tu viện.

“Với khoảng 30 hỏa tiễn đạn đạo và hàng trăm máy bay điều khiển từ xa, người Nga cũng đã tấn công một biểu tượng rất quan trọng”, Đức Tổng Giám Mục Visvaldas Kulbokas, sứ thần Tòa Thánh, cho biết.

Ngài nói thêm:

Khi chúng ta quan sát và cảm nhận những rung động của các vụ nổ này, hầu như không còn phản ứng nào khác, bởi vì trước sự oanh tạc, chỉ có Chúa và bạn; không bàn tay con người nào có khả năng can thiệp. Theo nghĩa này, vụ oanh tạc gần đây nhất cũng là một sự khích lệ cá nhân đối với tôi để tiếp tục cầu nguyện với Chúa cho sự hoán cải của những người chịu trách nhiệm về cuộc chiến này, và cho mọi cuộc chiến tranh.

Đức Tổng Giám Mục Epiphanius của Kyiv, nhà lãnh đạo Giáo hội Chính thống Ukraine, đã lên án vụ tấn công là một tội ác “chống lại nhân loại, chống lại lịch sử và chống lại Kitô giáo”.

“Những vết thương của Nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời tượng trưng cho bi kịch của người dân Ukraine bị chiến tranh tàn phá,” Đức Tổng Giám Mục Kliment của Nizhyn và Pryluky, nhà lãnh đạo Ban Thông tin và Giáo dục của Giáo hội Chính thống Ukraine, nói thêm. “Giáo hội Chính thống Ukraine kiên quyết lên án hành động xâm lược quân sự của Nga chống lại Ukraine, gây ra cái chết của hàng ngàn người và sự tàn phá các địa điểm linh thiêng. Chúa không chấp nhận chiến tranh.”

Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương đã đăng tải một tuyên bố của Hội đồng các Giáo hội và Tổ chức Tôn giáo Ukraine lên án vụ tấn công.

Theo tuyên bố, “Cuộc tấn công của Nga vào tu viện Lavra là một tội ác khác chống lại nhân loại, chống lại Kitô giáo và chống lại di sản tinh thần, lịch sử và văn hóa của Ukraine. Cần nhớ rằng kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, gần 800 công trình tôn giáo thuộc cộng đồng Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái ở Ukraine đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần hoặc bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga”.

Thông cáo nói tiếp như sau:

Cần lưu ý rằng trong cuộc tấn công quy mô lớn vào Kyiv này, Xưởng phim quốc gia Oleksandr Dovzhenko và Khu phức hợp văn hóa, nghệ thuật và bảo tàng quốc gia Mystetskyi Arsenal cũng bị hư hại; một trạm bưu điện lớn bị phá hủy; các tòa nhà chung cư nhiều tầng và nhà riêng bị trúng bom; và các cuộc tấn công đã nhắm vào hệ thống cung cấp điện và nước của thành phố. Chúng tôi thương tiếc những người đã thiệt mạng và cầu nguyện cho sự hồi phục nhanh chóng của tất cả những người bị thương do cuộc tấn công khủng bố của Nga này.

Tất cả những tội ác này đang được thực hiện bởi Liên bang Nga, một quốc gia có nghĩa vụ là thành viên của Liên Hiệp Quốc, là thành viên của UNESCO, thế nhưng, lợi dụng sự thiếu ý chí chính trị trong các thể chế quốc tế và quyết tâm không đủ của các quốc gia dân chủ, lại tiếp tục các cuộc tấn công khủng bố tàn bạo nhằm vào các thành phố của Ukraine và gây ra những hành vi diệt chủng mới chống lại người dân Ukraine.


Source:Catholic World News