Khuôn mặt lời nhắn nhủ: Con đừng sợ!

Con người chúng ta từ khi mở mắt chào đời cho đến ngày cuối cùng đời sống trên trần gian hằng sống trong sợ hãi lo âu.

Trẻ thơ khóc đòi có cha mẹ, người thân bên cạnh, khi giật mình thức giấc ngủ dậy, hay khi vấp té ngã...

Bạn trẻ thanh niên thiếu nữ đang trong thời kỳ phát triển vươn lên hướng về tương lai với con đường học hành thi cử, nghề nghiệp… cũng có lo sợ, vì những thách đố phải cố gắng vươn lên luôn xảy đến trong đời sống.

Bậc cha mẹ sinh thành nuôi dậy đào tạo con cái nên người khôn lớn, có niềm vui hạnh phúc thần thánh. Nhưng cũng hằng có lo sợ trong nhiệm vụ lo cho đời sống con cái mình..

Bậc ông bà, người cao niên được Thiên Chúa ban cho đạt tới tuổi 70, 80, 90…, có niềm vui vì được sống trường thọ. Nhưng cũng có lo sợ, vì bệnh nạn, sức khoẻ yếu kém dần…

Chiến tranh, bệnh nạn, đời sống nghèo đói thiếu thốn thực phẩm nước uống, nhà cửa luôn là vấn đề nỗi lo sợ cho nhân loại xưa nay.

Những người sống trong hoàn cảnh bị bỏ rơi sống trong cô đơn, nỗi lo sợ càng dầy đặc.

Lo sợ bao phủ suốt dọc đời sống con người. Như vậy phải chăng vì thế mà đời sống không còn gì, không có cơ may đi ra thoát khỏi vòng đó sao?

Bậc cha mẹ thường an ủi con mình khi chúng gặp lúc lo sợ: Con đừng sợ, có cha mẹ bên con, lo cho con.

Một người mẹ bên cạnh giường bệnh con gái còn trẻ tuổi đang trong cơn đau đớn thở thoi thóp... Chị đau khổ không làm sao cứu giúp được con gái mình…Trong dòng nước mắt đau đớn nghẹn ngào, chị cầm tay con gái mình nói những lời thống thiết: Con gái của mẹ. Con là

bông hoa đầu tiên gia đình cha mẹ, mẹ thương con lắm. Con đừng sợ, có mẹ và ba con bên cạnh con. Ba mẹ hằng luôn hằng tìm mọi phương thức lo cho con vượt qua được cơn đau bệnh lo sợ lúc nầy…

Một cung cách an ủi động viên tinh thần rất tình nghĩa thân thiết cùng đạo đức người mẹ cho con gái mình!

Sau đó một ngày, bác sĩ cho hay: xin ông bà, anh chị em gia đình đến từ gĩa em. Vì thời giờ đời sống của em không còn lâu nữa đâu. Nỗi lo sợ đau buồn càng đè nặng thân xác cùng tâm hồn cha mẹ…

Trong dòng nước mắt nghẹn ngào, người cha và người mẹ em cầm tay con gái mình nói: Con đừng sợ, Chúa đã sinh thành ra con, nuôi sống con ở đời, bây giờ Ngài gọi con trở về với Ngài. Cha mẹ buồn đau khổ lắm tan nát ruột gan… Rồi đây không còn có con trong gia đình mình nữa. Cha mẹ cám ơn con, chào biệt con, cha mẹ hằng nhớ con luôn mãi.

Con ra đi không còn ở giữa gia đình. Nhưng hình ảnh con, cử chỉ lời nói của con, tình yêu của con vẫn luôn hằng sống động giữa gia đình chúng ta, con gái yêu dấu của cha mẹ. Con ra đi về đời sau, linh hồn con về bên Thiên Chúa, cầu nguyện xin Chúa phù hộ cho cha mẹ, cho các em con…

Một cung cách sống, dù trong đau khổ lo sợ, nhưng lại tràn đầy năng lượng lòng tin tưởng vào Thiên Chúa nguồn sự sống, nguồn an ủi cứu giúp cho khỏi lo sợ!

Sứ điệp của Đức giáo hoàng Leo 14. nhân NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI LẦN THỨ VI., với lời tâm tình:

“Tôi muốn nói với anh chị em: đừng sợ sự mong manh! Chính sự yếu đuối này ẩn chứa nơi mình một tiềm năng mới, soi sáng cả những lứa tuổi khác của cuộc đời. Thật vậy, khi “chúng ta nhìn nhận sự mong manh”, tâm hồn chúng ta mở ra với sự nâng đỡ lẫn nhau và với lời khẩn cầu lên Đấng có thể ban điều mà không quyền lực nhân loại nào có thể bảo đảm: sự hòa giải sâu xa trong tâm hồn và cùng với đó là

hòa bình đích thực” (Gặp gỡ cộng đoàn Algérie, Đền thờ Đức Bà Phi châu, Algiers, ngày 13/4/2026).

Ngày xưa khi đi rao giảng tình yêu nước Thiên Chúa cho con người trên trần gian, Chúa Giêsu an ủi nhắn nhủ cùng các Tông đồ rằng:

"Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà. "Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. “ (Mt 10, 26-33). Trước nỗi lo sợ trên thế giới, vì chiến tranh (lạnh) đe dọa, vì khủng hoàng kinh tế dầu khí năng lượng… Đức Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị năm 1978 trong lễ khai mạc sứ vụ mục tử Giáo Hoàng ở quảng trường Vatican đã nói lời kêu gọi nhắn nhủ: “Non abbiate paura! - Anh em đừng sợ!”

Lời kêu gọi “Non abbiate paura” giúp gây lòng can đảm củng cố đời sống tinh thần con người, gieo rắc niềm hy vọng sự bình an cho đời sống hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long