Khuôn mặt hạt giống nẩy mầm phát triển

Trên thửa đất ruộng đồng hay nơi mảnh vườn nhỏ xung quanh nhà, hạt giống lúa hay rau củ qủa được gieo vãi trên thửa đất, với hy vọng sau một thời gian hạt giống sẽ nẩy mầm, sinh hoa kết qủa thành công cho mùa màng thu hoạch tốt đẹp.

Ai gieo trồng cũng trông đợi mùa thu hoạch trong ý nghĩa trực tiếp và cả trong ý nghĩa chuyển đổi tâm linh tinh thần. Như cha mẹ đầu tư vào đào tạo giáo dục học hành cho con cái, hay cho ngành nghề nào, cũng đều trông mong sao cho có kết qủa tốt đẹp cho đời sống con cái mình, và cùng cho niềm vui của gia đình.

Chúa Giêsu khi đi rao giảng nước tình yêu Thiên Chúa cũng đã dùng ví dụ về gieo giống và mùa màng:

“Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi. Ai có tai thì hãy nghe”. ( Mt 13,1-9)

Gieo vãi, trồng hạt giống xuống nền đất và trông mong cho hạt giống nẩy mầm phát triển sinh hoa trái thành công tốt đẹp là điều mong muốn của người gieo giống. Nhưng việc nẩy mầm sinh hoa trái thành công thì không dễ dàng đơn giản, như lòng mong muốn.

Thời Chúa Giêsu xưa kia cách đây hai ngàn năm không có máy gieo hạt giống chính xác hoàn hảo như thời ngày nay. Với máy gieo, hạt giống được gieo đặt vào đúng chỗ tốt nhất, nơi nó nẩy mầm mọc lên phát triển được dễ dàng.

Trái lại, người đi tung vãi gieo hạt giống, dù với kinh nghiệm làm nghề nông dầy dặn, vẫn có những hạt giống rơi xuống những chỗ không có điều kiện tốt thuận lợi cho việc phát triển sinh hoa trái thành công. Những người làm nghề nông chuyên môn, hay chỉ làm cho vui giải trí nơi một khu vườn nhỏ ở nhà, cũng có kinh nghiệm, không

phải hạt giống nào, cho dù rơi vào chỗ có điều kiện tốt thuận lợi, cũng có thể bị cản trở phát triển mọc lên như mong muốn được.

Con người chúng ta không thể làm cho phát triển thành công được. Đó là một sự thật thuộc vào đời sống con người xưa nay. Con người chúng ta có thể thử thí nghiệm tìm mọi phương cách cần thiết khi gieo trồng hạt giống để mong sao cho có kết qủa thành công tốt đẹp. Nhưng kết qủa không tùy thuộc vào những yếu tố, mà chính con người chúng ta không điều khiển được.

Thắc mắc về đức tin luôn là điều không thể cân đo lý giải được. Ngay chính nơi mỗi người đức tin vào Thiên Chúa được gieo trồng đặt vào, nhưng hạt giống đức tin đó nẩy nở phát triển rất khác nơi mỗi người.

Như một người ngay từ nhỏ được giáo dục sống trong bầu khi nhân văn, đức tin vào Thiên Chúa đạo đức, nhưng khi sống giữa đám đông lại không thể thể hiện phát triển đức tin tinh thần khí phách ra được xung quanh. Vì thiếu gốc rễ bám sâu ăn vào trái tim, vào lòng thửa đất đời sống xã hội.

Và có những hạt giống nơi một người khác rơi vào một thửa đất nền tốt, ngay giữa lòng trái tim, cho dù không có những yếu tố bên ngoài được cho là tốt đẹp thuận lợi, nhưng lại nẩy nở phát triến tốt đẹp cùng vững chắc.

Trong đời sống con người không phải tất cả nằm trong bàn tay của chính do con người định đoạt.

Ví dụ của Chúa Giêsu Kitô về người gieo giống nhắc nhớ cho nhận ra, con người được phép làm việc cùng trông mong hoa trái kết qủa. Nhưng hoa trái kết qủa sẽ như thế nào, khi nào có, và trong cung cách hình thức nào, là điều chúng ta không thể biết được.

Thánh Phaolô đã có xác tín về hạt giống đức tin: “Tôi trồng, anh Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên.” ( 1 cor 3,6-7).

Và dân gian có tin tưởng khôn ngoan: Làm bởi bay, ban bởi Ta! – Người tính không bằng Trời tính!

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long