Niềm Vui Hành Hương

Photos:

Hàng năm vào dịp Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ thì có nhiều cộng đoàn, nhiều giáo xứ Công Giáo Việt nam tại Mỹ tổ chức các cuộc hành hương để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ đã ban muôn hồng ân xuống cho chúng ta. Đặc biệt trong năm nay là năm Giáo Hội tuyên phong Chân Phước cho Cha Phanxico-Xavie Trương Bữu Diệp, một linh mục Công Giáo Việt Nam đã trung tín đến cùng, dù gánh tử đạo có nặng đến đâu, phần thưởng của người môn đệ trung tín vẫn là hạnh phúc Nước Trời, phần thưởng ấy không dừng lại nơi một người, nhưng tiếp tục lan tỏa đến nhiều thế hệ.

Tuyên phong Cha Phanxico-Xivie Trương Bữu Diệp là Chân Phước, giáo hội xác tín rằng, cha đang được hưởng hạnh phúc Nước Trời, đang ở với Chúa Cha và vẫn tiếp tục chuyển cầu cho đoàn chiên mà cha yêu thương đến tận cùng.

Chương trình trong 3 ngày Đại Hội Hành Hương năm nay gồm có nhiều tiết mục như: Giải tội, chầu Thánh Thể, Thánh lễ cầu cho bệnh nhân, Hoạt cảnh Các Thánh Tử Đạo, Rước kiệu và Dâng Hoa kính Đức Mẹ, Nghi thức tưởng niệm các Chiến sĩ Trận Vong và nạn nhân chiến tranh, và sau cùng là Thánh Lễ Đại Trào Kính Đức Mẹ La Vang do Đức Giám Mục Phụ Tá Peter L.Smith chủ tế và các linh mục Việt Nam cùng đồng tế.

Thời tiết vùng Tây Bắc Hoa kỳ vào mùa hè rất là khô ráo và mát mẻ, thuận tiện cho việc di chuyển nên có rất đông giáo dân ở xa từ California, Arizona, Vancouver BC. Thuộc Canada, Spoken, Seattle bang Washington, cũng như các vùng phụ cận về tham dự Đại Hội Hành Hương. Đặc biệt có Đức Cha Micae Phạm Minh Cường đến từ San Diego bang California, và linh mục giảng phòng Phêro Nguyễn Bá Quốc Linh.

Ngoài các chương trình hành hương, thời gian còn lại chúng ta có thể theo gia đình hay bạn bè đi viếng Thánh địa Mẹ Sầu Bi (The Grotto - National Sanctuary of Our Sorrowful Mother). Đây là một khu bảo tồn Công Giáo nổi tiếng quốc tế nằm giữa 62 mẫu vườn bách thảo, mang đến một nơi bình yên và tĩnh lặng cho tất cả mọi người. Hơn 100 bức tượng đẹp, ao phản chiếu và quang cảnh mang đến nguồn cảm hứng cho tất cả những ai ghé thăm.

Qua lần hành hương năm nay tôi rất vui vì có cơ hội gặp lại 2 người thân quen mà lâu lắm rồi không được tin tức.

Người thứ nhất đó là anh Hồng Phúc, một người bạn cùng làng, lớn lên trong thời kỳ chiến tranh, anh bị bắt trong Mùa Hè Đỏ Lữa, rồi lạc mất tin tức của

anh trong suốt hơn 54 qua, đùng một cái, nghe tin anh đến Mỹ theo diện du lịch, thế là bằng mọi giá tôi phải tìm cách gặp lại anh cho bằng được. Dù thời gian hạn hẹp nhưng anh vẫn tóm lược những câu chuyện về đời sống trong lao tù cs từ khi anh bị bắt đến ngày được phóng thích, rồi những ngày đầu sau khi giải phóng, rồi cuộc sống mưu sinh khi lập gia đình, vui buồn sướng khổ tất cả đều trãi qua, và mọi sự đều là Thánh Ý Chúa.

Người thứ hai đó là Linh mục Peter Phan, Cha là người bạn học cùng lớp, cùng trường, có cùng ý nguyện đi tu, chỉ khác nhau là khi chọn cha linh hướng thôi, Cha may mắn hơn tôi vì được Chúa chọn làm tông đồ của Chúa, cuôc đời tu trì của ngài cũng lắm chông gai, tu 20 năm ở Việt Nam không được chịu chức linh mục vì nhà nước không cho phép, thế rồi ngài tìm cách vượt biển và đã thành công, khi đến Hoa Kỳ ngài gia nhập vào Đại Chủng Viện giáo phận Oklahoma, theo học các lớp thần học và triết học rồi đươc thụ phong linh mục và phục vụ các giáo xứ Mỹ cho đến nay, gặp lại ngài, chúng tôi ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu cùng nhau ngồi chung mái trường thân yêu, những thầy cô, những bạn bè ai con ai mất, cha chia sẽ về cuộc sống đời linh mục, những năm tháng phục vụ giáo dân, và rồi ngài kết luận “Tất cả là Hồng Ân”.

Vâng ! Tất cả là Hồng Ân khi chúng ta biết tin tưởng và phó thác mọi sự vào bàn tay Thiên Chúa an bài, như Đức Mẹ đã tin tưởng khi nói với Chúa: “Nhà này đã hết rượu rồi”, cũng như nói với những người giúp việc : “Hể Người bảo gì, thì các ngươi hãy làm như vậy”.


Phan Hoàng Phú Quý