Ánh đèn Yêu Thương từ bữa ăn Không Đồng giữa lòng Giáo xứ Tân Việt.

Khi hoàng hôn buông xuống, khép lại một ngày mưu sinh hối hả của thành phố, góc nhỏ nơi Giáo xứ chúng tôi lại rộn rã một nhịp sống khác. Cứ đến tối thứ Hai và thứ Ba hàng tuần, khuôn viên Giáo xứ lại ngập tràn tiếng cười, tiếng chào hỏi thân thương và hương thơm ấm cúng toả ra từ gian bếp- nơi chuẩn bị cho “ Bữa ăn Không Đồng” dành cho những mảnh đời còn nhiều vất vả.

Nhưng có lẽ, hình ảnh xúc động và đẹp nhất chính là khoảnh khắc trước giờ phát những phần ăn bắt đầu. Giữa bầu khí trang nghiêm tất cả mọi người cùng nhau quy tụ dâng lời cầu nguyện sốt sáng trước đài Đức Mẹ La Vang. Những lời kinh chân thành dâng lên Mẹ như một lời tạ ơn vì muôn ơn lành Mẹ ban xuống, đồng thời xin Mẹ chúc lành cho bữa ăn, và ban bình an và sức khoẻ cho tất cả mọi người. Dưới bóng Mẹ La Vang, ngọn lửa bác ái như được thắp sáng bằng đức tin và tình mến.

Chương trình đầy tính nhân văn này có được và duy trì bền vững chính là nhờ vào sự quan tâm nâng đỡ của Cha chánh xứ Đa minh, Cha phụ tá Giuse, Ban thường vụ HĐMV, các đoàn thể, cùng tấm lòng rộng mở của các vị ân nhân gần xa.

Chính tình yêu thương và tầm nhìn mục vụ của các ngài, kết hợp với sự chung tay của quý ân nhân và các đoàn thể, đã biến những trăn trở bác ái thành những hành động thiết thực, mang lại niềm an ủi lớn lao cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi buổi trọn vẹn khoảng 400 phần ăn được trao đi, là 400 câu chuyện, 400 niềm vui nho nhỏ được thắp lên. Đối với những người lao động nghèo hay những người vô gia cư, một bữa ăn chiều đôi khi cũng là một nỗi trăn trở. Thế nhưng, khi đến với giáo xứ Tân Việt vào hai ngày đầu tuần, gánh nặng mưu sinh ấy như được sẻ chia bớt phần nào.

Điều đặc biệt và đáng chân quý ở hành trình này là sự chu đáo và tấm lòng đặt và từng món ăn. Không phải vì là “ bữa ăn không đồng “ mà làm qua loa, đại khái. Thực đơn thay đổi đều đặn mỗi tuần để mọi người ăn ngon miệng và không bị ngán. Từ những tô bún riêu nóng hổi đến những tô mì thơm ngon và những món ăn thanh đạm… tất cả đều được chuẩn bị từ nguồn nguyên liệu sạch sẽ, tươi ngon bằng sự khéo léo của các anh chị ban hậu cần và các tình nguyện viên.

Nhìn những cụ già neo đơn, những em nhỏ cầm trên tay phần ăn nóng hổi, ánh mắt lấp lánh niềm vui, ai trong chúng tôi cũng cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Bữa ăn ấy không chỉ nuôi dưỡng thể xác bằng dinh dưỡng, mà còn sưởi ấm tâm hồn bằng tình người, tình bác ái Kitô giáo. Người trao đi hạnh phúc vì được sẻ chia, người nhận về ấm lòng vì được trân trọng.

“ Bữa ăn Không Đồng” của giáo xứ chúng tôi khôn đơn thuần là một hoạt động từ thiện, mà đã trở thành một biểu tượng đẹp của sự hiệp hành, nơi yêu thương được thực hiện hoá bằng hành động.

Xin tri ân Cha chánh xứ Đa minh, Cha phụ tá Giuse, Ban Thường Vụ HĐMV các đoàn thể và các vị ân nhân đã thắp lên ngọn lửa bác ái này. Mong sao dưới sự cầu bầu của Đức Mẹ La Vang, ngọn lửa sẽ mãi tiếp tục tiếp tục cháy sáng, để mỗi tối thư Hai, thứ Ba tuần sau tuần sau nữa, những phần ăn đong dầy tình nghĩa lại tiếp tục được trao đi, xoa dịu những kiếp sống mưu sinh.

Vinh Sơn Trần Văn Đẩu