Đức Tổng Giám Mục Paul Richard Gallagher đã cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine tại Đền thờ Đức Mẹ Núi Carmêlô ở Berdychiv, khẳng định với các tín hữu về sự gần gũi về mặt tinh thần của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV và kêu gọi họ đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng vào Chúa.

Hơn 3.000 người đã tập trung tại khuôn viên Đền thờ Núi Carmêlô ở Berdychiv vào ngày 19 tháng 7, cách Kyiv khoảng hai giờ lái xe về phía tây nam, để tham dự lễ kỷ niệm 35 năm trùng tu các công trình kiến trúc của Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Latinh ở Ukraine.

Các gia đình, trẻ em và thanh thiếu niên, cũng như nhiều người già và người dễ bị tổn thương, hân hoan tụ tập trên bãi cỏ nơi Thánh lễ được cử hành ngoài trời lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Mây đen bao phủ bầu trời, trút xuống vài cơn mưa rào ngay trước khi buổi lễ bắt đầu. Tuy nhiên, thời tiết xấu dần dần dịu đi, cuối cùng nhường chỗ cho ánh nắng ấm áp hiếm thấy ở vĩ độ này.

Berdychiv là nơi tọa lạc của một trong những địa điểm linh thiêng nhất đối với người Công Giáo ở Ukraine và cả thế giới. Thành phố này cũng được biết đến là nơi sinh năm 1857 của nhà văn người Anh gốc Ba Lan Joseph Conrad, nổi tiếng với các tiểu thuyết và truyện ngắn quan trọng như Lord Jim, Heart of Darkness và The Shadow Line.

Đức Tổng Giám Mục Paul Richard Gallagher đang ở ngày thứ tư trong chuyến viếng thăm tại đất nước này với tư cách là Đặc sứ của Đức Giáo Hoàng Lêô nhân dịp đặc biệt này, sự kiện năm 2026 cũng được tổ chức trong bối cảnh kỷ niệm 25 năm chuyến thăm lịch sử của Thánh Gioan Phaolô II.

Trong bài giảng, Đức Tổng Giám Mục phụ trách Quan hệ với các Quốc gia và Tổ chức Quốc tế nhấn mạnh rằng đây là "sứ mệnh kép, vừa mang tính mục vụ vừa mang tính ngoại giao", bao gồm nhiều cuộc gặp gỡ với các nhà chức trách chính trị. Trên hết, sứ mệnh này cho phép ngài "được hiệp nhất với anh chị em giáo dân trong lời cầu nguyện, đặc biệt là với những người bệnh và những người đang đau khổ", và cầu xin Đức Mẹ ban ơn bình an và công lý, đặc biệt là cho đất nước Ukraine "thân yêu".

"Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của Áo Thánh Núi Carmêlô, giờ đây chúng con hướng về Mẹ, trước bức tượng linh nghiệm được tôn kính nơi đây, với lời cầu nguyện ngợi khen Thiên Chúa cùng với lời khẩn cầu xin Người ban cho chúng con sự bình an của Người," Đức Tổng Giám Mục cầu nguyện khi bắt đầu buổi lễ.

Hòa bình là điều cần thiết hơn bao giờ hết đối với một đất nước bị tàn phá bởi gần bốn năm rưỡi chiến tranh. Kyiv đã phải hứng chịu một đêm oanh tạc dữ dội nữa từ thứ Bảy đến Chúa Nhật. Khoảng từ 1 giờ 25 phút đến 2 giờ 45 phút sáng, nhiều quận của thủ đô đã bị tấn công bằng hỏa tiễn hạng nặng.

Theo nhà chức trách, một người thiệt mạng và hơn mười người khác bị thương. Đối với nhiều người, đây là cuộc tấn công dữ dội nhất thuộc loại này kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Khoảng 42 hỏa tiễn đạn đạo của Nga được phóng từ Bryansk, Kursk và Rostov, cùng với khoảng một trăm máy bay điều khiển từ xa, đã tấn công khu vực lân cận nơi đặt Tòa Sứ thần Tòa Thánh, nơi Đức Tổng Giám Mục Gallagher và phái đoàn tháp tùng đang lưu trú. Các vụ nổ khiến cửa kính của tòa nhà rung chuyển và buộc phần lớn nhân viên – cũng như tác giả của bản báo cáo này – phải qua đêm trong hầm trú ẩn được chỉ định.

Cùng với Sứ thần Tòa Thánh tại Kyiv, Đức Tổng Giám Mục Visvaldas Kulbokas, Đức Tổng Giám Mục Gallagher đã đến tu viện dòng Carmêlô ở vùng Zhytomyr vào sáng Chúa Nhật.

Tu viện này, được công nhận là thánh địa quốc gia, được xây dựng vào năm 1634 theo yêu cầu của Thống đốc Kyiv, Janusz Tyszkiewicz Łohojski, và được thánh hiến vào năm 1642.

Các đại diện của chính quyền và đoàn ngoại giao được ủy nhiệm đã có mặt để chào đón ngài, cùng với đông đảo khách hành hương từ khắp cả nước và các đoàn đại biểu khác.

Thánh lễ có những bài thánh ca trang trọng bằng tiếng Ukraine và những lẵng hoa hướng dương cùng hoa hồng xanh và vàng. Điều đáng chú ý là thánh lễ được đồng tế bởi tất cả các thành viên của Hội đồng Giám mục Công Giáo nghi lễ Latinh và bởi nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương, Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk, người đã đến cùng với các tín hữu Công Giáo nghi lễ Đông phương khác.

Nhiều người có mặt đã vẫy cờ Ukraine và Ba Lan, trong khi hàng trăm người cúi đầu khi đoàn rước đánh dấu sự bắt đầu của lễ hội đi qua. Đoàn rước được dẫn đầu bởi cây thánh giá, theo sau là hình ảnh Đức Mẹ: bức tượng Đức Mẹ Berdychiv, được vẽ theo phong cách của bức tượng Salus Populi Romani cổ và được tôn kính ở vùng đất này ít nhất từ thế kỷ 16.

"Tôi kêu gọi mọi người hãy đặc biệt quan tâm đến những người đang chịu đau khổ nhiều nhất vì chiến tranh," Giám mục Vitaliy Kryvytskyi, Giám mục Giáo phận Kyiv-Zhytomyr, nói trong thông điệp chào mừng khai mạc.

Ngài nhấn mạnh rằng những người này đang rất cần sự can thiệp của Chúa và lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, trước khi bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Giáo Hoàng.

Trước khi đi sâu vào chủ đề chung xuyên suốt ba bài đọc Kinh Thánh, Đức Tổng Giám Mục Gallagher đã chuyển lời "chào mừng của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV" và khẳng định với mọi người về "sự gần gũi về mặt tinh thần của Ngài".

Mở đầu bài giảng—do chính ngài tự mình đọc bằng tiếng Ý ở phần đầu và phần cuối, trong khi các phần còn lại được Giám mục Eduard Kava của Kamianets-Podilskyi đọc bằng tiếng Ukraine—Đức Tổng Giám Mục Ngoại trưởng đã hỏi những người hiện diện rằng liệu có ai biết rõ "con đường hòa bình," hiểu sâu sắc "nỗi đau khổ của nhân loại" và "có khả năng khôi phục ý nghĩa cuộc sống cho chúng ta, củng cố và đổi mới chúng ta" hơn "Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa và Cứu Rỗi của chúng ta" hay không.

Ngài cũng hỏi liệu có ai có thể đi cùng chúng ta và cầu thay "cho chúng ta" trước mặt Chúa "tốt hơn là Đức Mẹ Maria" hay không.

Sức mạnh của lời cầu nguyện và sự bình an như một món quà của Chúa.

Sách Các Vua kể lại việc tiên tri Êliia phải cầu nguyện với Thiên Chúa bảy lần trước khi lời cầu nguyện của ông được lắng nghe và lời thỉnh cầu của ông được chấp thuận.

Vị tiên tri đã gặp Chúa trên Núi Carmêlô và vì điều này, ông tin chắc rằng Chúa sẽ ban "mưa mang lại sự sống" cho dân Ngài và đất nước họ. Vì vậy, lời cầu nguyện của ông rất kiên trì.

" Êlia đã kiên trì vượt qua một thời kỳ dài bị con người bức hại, và một lần nữa ông lại chứng tỏ mình là người kiên trì và tin tưởng đến tận cùng," Đức Tổng Giám Mục nói.

"Vì vậy, tấm gương của Êlia khuyến khích chúng ta không được nản lòng, không được tuyệt vọng giữa những khó khăn, mà phải kiên trì cầu nguyện và giữ vững niềm hy vọng nơi Chúa."

Mặc dù thoạt đầu Chúa dường như không đáp lại trong đoạn Kinh Thánh, nhưng sau lần cầu nguyện thứ bảy của Êlia, Ngài đã gửi một dấu hiệu. Vị tiên tri nhìn lên bầu trời lần cuối và "thấy một đám mây rất nhỏ nổi lên từ biển."

Vào khoảnh khắc đó, "ông hiểu rằng câu trả lời của Chúa đang đến dồi dào, dưới hình thức một trận mưa như trút nước."

Đức Tổng Giám Mục Gallagher nhấn mạnh rằng điều này "giúp chúng ta hiểu rằng ân sủng chân thật và dồi dào chỉ có thể đến từ Thiên Chúa - giống như sự bình an mà chúng ta cầu nguyện", trên hết đó là "một ân sủng từ Thiên Chúa".

Ngài nói tiếp: "Chúng ta không bao giờ được ngừng kiên trì hay mất hy vọng, bởi vì ‘điều duy nhất Chúa mong đợi ở chúng ta là đức tin, cùng với những hành động chính trực, sự ăn năn tội lỗi và lời cầu nguyện khiêm nhường và tin tưởng’."

Phần tiếp theo của bài giảng dành riêng cho Đức Mẹ. Trong khi tiên tri Êlia cầu nguyện cho dân mình trong bài đọc, "hôm nay chính Mẹ Thiên Chúa đang cầu nguyện cho chúng ta," và chính với Mẹ là người mà "chúng ta phó thác những nhu cầu của mình."

Đức Tổng Giám Mục Gallagher nhấn mạnh rằng lời cầu nguyện trong ngày cũng bao gồm "lời cầu xin tha thứ vì sự thiếu tin tưởng của chúng ta vào Chúa và vào quyền năng cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria."

Đức Mẹ Maria là một tấm gương về sự vâng phục Thiên Chúa, khi đã trung thành bước theo con đường mà Ngài đã chuẩn bị cho Mẹ qua lời "xin vâng" của mình. Câu hỏi đặt ra, đặc biệt là trong những khó khăn của thời đại hiện nay, là liệu chúng ta đã sẵn sàng "noi theo trọn vẹn tấm gương mà Mẹ Thiên Chúa đã chỉ cho chúng ta" hay chưa.

Món quà mà Đức Mẹ Maria ban cho chúng ta với tư cách là Mẹ được tỏ lộ trong đoạn trích từ Phúc Âm Gioan, trong đó "Chính Chúa Giêsu đã giao phó chúng ta cho Mẹ, để từ đó Đức Mẹ là Mẹ của chúng ta."

"Đây là một ân sủng và đặc ân vô cùng lớn lao đối với chúng ta, nhưng đồng thời cũng là một bổn phận của chúng ta đối với Đức Mẹ." Chỉ khi "chúng ta càng nhận thức rõ hơn về ân sủng này" thì lời cầu bầu của Mẹ dành cho chúng ta mới càng hiệu quả hơn.

Do đó, lễ kỷ niệm tại đền thờ dòng Carmêlô cũng là một cơ hội để đổi mới cam kết phó thác bản thân một cách tin tưởng cho Đức Mẹ Maria.

Đức Tổng Giám Mục nói tiếp, Ác Quỷ không chỉ gieo rắc "sự thù hận, chia rẽ và cái chết giữa con người", mà còn gieo rắc những cám dỗ, đẩy chúng ta "đến sự nản chí, tuyệt vọng và thất vọng, đặc biệt là khi chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi và tin rằng không có ai trên thế giới có khả năng đến giúp đỡ và bảo vệ chúng ta."

Trong Bài đọc thứ hai, từ Thư gửi tín hữu thành Galát, Thánh Phaolô nói về "phẩm giá của chúng ta với tư cách là con cái của Thiên Chúa". Chính vì phẩm giá này, "chúng ta không phải là nô lệ cho những yếu đuối về thể chất hay sự nghèo khó của mình, bất kể những nguyên nhân cá nhân và tập thể nào khiến chúng ta thiếu thốn thức ăn, nước uống, điện hoặc sưởi ấm trong mùa đông", Đức Tổng Giám Mục Gallagher giải thích.

" Không ai có thể làm suy giảm phẩm giá của chúng ta trong mắt Chúa - ngay cả con quỷ chiến tranh đang tấn công chúng ta."

Tuy nhiên, "chỉ khi nào chúng ta thực sự nhận thức được rằng mình là con cái của Chúa và con cái của Mẹ Thiên Chúa thì không ai có thể đẩy chúng ta vào nỗi đau buồn sâu sắc, ngay cả khi chúng ta thương tiếc người thân đã khuất một cách cay đắng."

Trong bài giảng, Đức Tổng Giám Mục Gallagher đã đưa ra những lời khích lệ này, cùng với lời kêu gọi đừng để "những giọt nước mắt của thời điểm hiện tại phá hủy niềm tin, tình yêu và hy vọng mà chính Chúa đã gieo trồng trong chúng ta, bởi vì không một cuộc chiến tranh và cái chết nào có thể làm giảm bớt tình yêu của Chúa dành cho chúng ta hay những ân sủng mà Ngài đã ban cho chúng ta."

Sứ giả của Đức Giáo Hoàng Lêô sau đó kết thúc bằng lời cầu nguyện với Đức Mẹ Berdychiv:

Lạy Đức Mẹ Maria, được tôn kính qua bức tượng Berdychiv, và là Mẹ của Hy vọng, xin cầu bầu cho Ukraine; cầu bầu cho Giáo Hội Công Giáo và cho tất cả các Giáo hội và cộng đồng tín hữu trong đất nước này. Xin cầu bầu cho chính quyền nhà nước, những người đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong thời điểm này. Xin cầu bầu cho những người ở tuyến đầu; cầu bầu cho những người đã chết và bị thương. Xin cầu nguyện cho tất cả chúng con, để qua đức tin và những việc làm công lý và hòa bình của chúng con, phẩm giá đích thực của chúng con với tư cách là con cái của Chúa được tỏa sáng. Xin cầu bầu cho chúng con, những tội nhân khốn khổ, để Thiên Chúa nhân từ ban cho chúng con sự bình an mà chúng con hằng mong ước ở Ukraine và ở nhiều nơi khác trên thế giới!

Trong những lời cầu nguyện của các tín hữu, cộng đoàn cũng cầu xin Chúa bảo vệ các Kitô hữu khỏi việc nuôi dưỡng lòng thù hận trong trái tim họ.

Cuối Thánh lễ, một nhóm thanh niên nam nữ đã tặng Đức Tổng Giám Mục Gallagher hoa và một bức tượng gỗ Đức Mẹ Berdychiv.

"Thật là một niềm vui khi Đức Giáo Hoàng ở gần Ukraine và người dân nơi đây," họ nói với vẻ xúc động. "Với sự hiện diện của Ngài, chúng tôi cảm thấy Giáo Hội là một cộng đồng thống nhất."

Tiếp theo đó là các bài phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công Giáo Ukraine; Đức Tổng Giám Mục Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương tại Kyiv-Halych, Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk; các đại diện của chính quyền địa phương; và Giám tỉnh Dòng Carmêlô tại Ukraine.

Cuối cùng, bức tượng Đức Mẹ được đặt lên bệ thờ và mang trở lại bên trong nhà thờ, nơi Đức Tổng Giám Mục Gallagher, các giám mục và các linh mục đồng tế tiếp tục cầu nguyện thêm vài phút nữa.

Vào buổi chiều, Đức Tổng Giám Mục Gallagher trở về Kyiv, nơi Đặc sứ của Đức Giáo Hoàng gặp gỡ các đại diện của Hội đồng các Giáo hội và Tổ chức Tôn giáo toàn Ukraine.

Ngày mai, 20 tháng 7, ngài dự kiến sẽ có các cuộc gặp cao cấp với các nhà lãnh đạo chính trị, bao gồm cả quyền Ngoại trưởng Andrii Sybiha và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.


Source:Vatican News