
Theo Kathleen N. Hattrup của tạp chí Aleteia, trong bản tin ngày 30 tháng 8 năm 2026, Đức Giáo Hoàng Leo đã nói về sự hiểu biết của Thánh Augustinô về hòa bình, và "Mùa Sáng Tạo" sắp tới, kêu gọi sự hoán cải tâm hồn.
"Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình," Đức Giáo Hoàng Leo nói sau khi ngài đọc kinh Angelus giữa trưa vào Chủ nhật, ngày 30 tháng 8.
Ngài nói tiếp: Thánh Augustinô, vị thánh mà chúng ta đã cử hành lễ cách đây vài ngày, nói rằng hòa bình "giống như bánh thần kỳ được nhân lên trong tay các môn đệ khi họ bẻ ra và phân phát" (Bài giảng 357, 2). Mong rằng thế giới sẽ có thêm nhiều người can đảm bẻ và chia sẻ bánh hòa bình, vượt qua sự chia rẽ, thúc đẩy công lý và thực hành tha thứ vì lợi ích của tất cả mọi người.
Đức Giáo Hoàng đặc biệt nói về hòa bình như là "không vũ trang và giải trừ vũ khí." Là một thành viên của dòng Augustinô, ngài thường xuyên viện dẫn những hiểu biết sâu sắc của Thánh Augustinô về các vấn đề đương thời, cả đối với xã hội và Giáo hội.
Ngài cũng lưu ý đến các lễ kỷ niệm trong tuần tới, đặc biệt là sự hợp tác với Giáo hội Chính thống.
“Vào thứ Ba, chúng ta cử hành Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Việc Chăm sóc Tạo hóa. Điều này đánh dấu sự khởi đầu của Mùa Tạo hóa – được các Kitô hữu thuộc nhiều giáo phái khác nhau cử hành – với chủ đề năm nay là ‘Nước Hằng Sống’.
“Như tôi đã nhắc lại trong Thông điệp cho Ngày này, việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta đòi hỏi sự hoán cải tâm hồn, để những gì đã được sử dụng để gây ra sự hủy diệt có thể được hướng đến sự sống. Tôi mời gọi mọi người cùng tham gia cầu nguyện và hành động, để chúng ta trở thành những kênh dẫn nước hằng sống của sự bình an của Chúa, làm tươi mới thế giới đang bị tổn thương của chúng ta. Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Việc Chăm sóc Tạo hóa được Đức Giáo Hoàng Phanxicô thiết lập năm 2015 và được cử hành trên phạm vi toàn thể các giáo phái vào ngày 1 tháng 9, ngày được Đức Thượng phụ Đại kết Chính thống Hy Lạp Dimitrios I chọn cho cùng mục đích này vào năm 1989”.
Nguyên Văn Sứ Điệp Truyền Tin Của Đức Giáo Hoàng Leo Xiv
Quảng trường Tự do (Castel Gandolfo)
Chúa nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2026
Anh chị em thân mến, chào buổi chiều và chúc Chúa nhật vui vẻ!
Bài Tin Mừng hôm nay kể cho chúng ta nghe về việc Chúa Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ Mầu nhiệm về cuộc Khổ nạn sắp xảy ra của Người. Chúa Giêsu nói rằng, Đấng Mê-xi-a phải “đi đến Giê-ru-sa-lem và chịu nhiều đau khổ dưới tay các trưởng lão, các thầy tế lễ và các thầy dạy luật, và bị giết chết, và đến ngày thứ ba sẽ sống lại” (Mt 16:21).
Những gì Người nói khác xa với kỳ vọng của họ về một Đấng Mê-xi-a chiến thắng và quyền năng, người mà nhờ sự giúp đỡ của Người họ sẽ đánh bại và giày đạp kẻ thù (xem Tv 108:13). Ngay cả trong thời gian họ ở cùng Người, họ đã kinh ngạc bởi rất nhiều việc làm và lời nói của Người. Tuy nhiên, thông điệp mới nhất này thực sự vượt xa mọi kỳ vọng. Đặc biệt, Thánh Phê-rô bày tỏ sự bất đồng và quở trách Chúa Giê-su, nói với Người: “‘Lạy Thầy, xin Thiên Chúa đừng để điều đó xảy ra! Điều đó không bao giờ được xảy ra với Thầy!’” (câu 22).
Trước đó không lâu, Thánh Phê-rô đã nhận ra nơi Người “Đấng Mê-xi-a, Con Thiên Chúa hằng sống” (câu 16). Tuy nhiên, giờ đây, ngạc nhiên và có lẽ thất vọng bởi những gì mình nghe được, ông quở trách Người, điều này trái ngược với lời tuyên xưng đức tin tuyệt vời mà ông vừa mới thực hiện. Dường như ông đang nói: “Vâng, tôi tin Người là Đấng Mê-xi-a, nhưng đó không phải là cách thế gian được cứu rỗi.” Đó là một sự bộc phát nhiệt thành, chắc chắn được thúc đẩy bởi tình yêu chân thành, và nó cũng cho chúng ta điều để suy gẫm.
Đối với chúng ta, thực tế, không phải lúc nào cũng dễ dàng hiểu và chấp nhận đường lối của Chúa, đặc biệt khi chúng rất khác với đường lối của chúng ta. Khi đó, cám dỗ nảy sinh — trái ngược với mọi lý lẽ của đức tin — là nghĩ rằng Chúa là người sai, hoặc tệ hơn nữa, rằng Người không lắng nghe chúng ta hoặc không quan tâm đến chúng ta. Đối diện với sự không chắc chắn này, Thánh Phê-rô, ngay cả trong sự bốc đồng của mình, đã dạy chúng ta hai điều quan trọng.
Điều thứ nhất là, ngay cả trong những lúc như vậy, đừng bao giờ ngừng đối thoại với Chúa. Thay vào đó, chúng ta phải tự tin nói với Người về khó khăn của chúng ta trong việc hiểu điều Người đang yêu cầu chúng ta.
Điều thứ hai là đừng bao giờ phán xét công việc của Chúa, mà hãy khiêm nhường và cầu nguyện lắng nghe những gì Người đang mặc khải cho chúng ta qua hành động của Người, ngay cả khi chúng không đáp ứng được kỳ vọng của chúng ta.
Sự vĩ đại của vị tông đồ đầu tiên cũng hiển hiện trong điều này.
Chúa Giê-su đáp lại: “Hãy lui ra sau ta, Sa-tan!” (câu 23), và giải thích cho ông và các môn đệ khác rằng, để theo bước chân Người, họ phải từ bỏ chính mình, vác thập giá của mình và theo Người (xem câu 24). Thánh Phê-rô sẽ làm đúng như vậy: sau khi lắng nghe Người, ông sẽ chấp nhận thử thách và trung thành với lời của Chúa Kitô — Đấng mà ông đã nhận ra là Đấng Cứu Chuộc của mình — cho đến hết đời, thậm chí cho đến khi chịu tử đạo.
Vậy nên, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta, trong đời sống đức tin và lời cầu nguyện, cũng có được sự chân thành như Thánh Phê-rô, khiêm nhường bày tỏ với Chúa Giêsu những gì chúng ta thực sự cảm nhận, ngay cả khi lòng chúng ta rối bời. Đồng thời, xin cho chúng ta vun đắp sự vâng phục của Thánh Phê-rô, chấp nhận những gì Chúa Giêsu đòi hỏi nơi chúng ta vượt quá sự mong đợi của chúng ta.
Xin Đức Mẹ giúp đỡ chúng ta, vì Mẹ đã vâng phục kế hoạch của Chúa ngay cả dưới chân thập giá của Con Mẹ là Chúa Giêsu.
Sau Kinh Truyền Tin:
Anh chị em thân mến!
Những báo cáo bi thảm đang nổi lên từ Haiti về vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra ở Kenscoff, trong đó nhiều người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị bắt làm con tin. Tôi bày tỏ sự cảm thông sâu xa của mình với các nạn nhân và gia đình của họ, và kêu gọi thả ngay lập tức tất cả các con tin. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả những người có thẩm quyền hãy có những bước đi cụ thể để đảm bảo an toàn cho người dân và chấm dứt mọi hình thức bạo lực.
Tôi cầu nguyện một lần nữa cho những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt khủng khiếp đã tàn phá Nepal và Tây Tạng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đã mất mạng, cho những người bị thương, những người mất tích, cho các gia đình và những người làm công tác cứu hộ. Mong rằng sự quan tâm của mọi người sẽ giúp giảm bớt đau khổ và cung cấp sự trợ giúp cần thiết cho những người bị ảnh hưởng.
Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình. Thánh Augustinô, vị thánh mà chúng ta đã cử hành lễ cách đây vài ngày, đã nói rằng hòa bình “giống như bánh thánh biến đổi kỳ diệu khi các môn đệ bẻ ra và phân phát” (Bài giảng 357, 2). Mong rằng thế giới sẽ có thêm nhiều người can đảm bẻ và chia sẻ bánh hòa bình, vượt qua sự chia rẽ, thúc đẩy công lý và thực hành tha thứ vì lợi ích của tất cả mọi người.
Vào thứ Ba, chúng ta cử hành Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Việc Chăm sóc Tạo hóa. Điều này đánh dấu sự khởi đầu của Mùa Tạo hóa – được các Kitô hữu thuộc nhiều giáo phái khác nhau cử hành – với chủ đề năm nay là “Nước Hằng sống”. Như tôi đã nhắc lại trong Thông điệp cho Ngày này, việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta đòi hỏi sự hoán cải tâm hồn, để những gì đã được dùng để gây ra sự hủy diệt giờ đây có thể được hướng đến sự sống. Tôi mời gọi tất cả mọi người cùng tham gia cầu nguyện và hành động, để chúng ta trở thành những kênh dẫn truyền dòng nước hằng sống của sự bình an của Chúa, làm tươi mới thế giới đang bị tổn thương của chúng ta.
Tôi chào tất cả các bạn: Tôi xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể người dân Castel Gandolfo và những người hành hương từ nhiều quốc gia. Đặc biệt, tôi chào mừng những người tham gia sự kiện từ thiện “Chạy đến Rome”, những người trẻ tuổi đã thực hiện hành trình hành hương Via Lucis, nhóm tín hữu của Đức Mẹ Phép Lạ Corbetta và những người đi xe máy đến đây tham dự cuộc gặp gỡ thường niên truyền thống của họ.
Tôi xin cảm ơn các cơ quan thực thi pháp luật và tất cả những người đã giúp đỡ để tôi có thể lưu trú tại Castel Gandolfo trong mùa hè này, cũng như những người chịu trách nhiệm về an ninh trong các cuộc gặp gỡ của tôi với những người hành hương. Xin chân thành cảm ơn!
Tôi cũng gửi lời chào nồng ấm đến những người tín hữu đang theo dõi kinh Angelus từ Quảng trường Thánh Phêrô.
Chúc tất cả mọi người một Chủ nhật vui vẻ!