
Kathleen N. Hattrup của I.Media, trong bản tin ngày 30/08/2026, tường trình rằng trong bài Suy tư khi tham gia lễ hội Đức Mẹ của Hồ [Maria Sanctissima del Lago], Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói rằng: Yêu thương. Cho đi. Tha thứ. Và đừng nản lòng nếu gặp khó khăn, bởi vì với Thiên Chúa, mọi điều đều có thể.
Tham gia lễ hội Đức Mẹ của Hồ ở Castel Gandolfo, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã tham gia một cuộc rước thuyền trên Hồ Albano vào tối ngày 29 tháng 8. Sau khi cử hành Thánh lễ mừng lễ, trong đó ngài kêu gọi các tín hữu không nên tuân theo tư duy của thế gian, ngài đã tham gia cuộc rước cùng Đức Mẹ, lên thuyền cùng với bức tượng.
Ngài đã cử hành Thánh lễ tại nhà thờ nhỏ Maria Santissima del Lago. Nhà thờ tọa lạc bên bờ hồ Albano ở Castel Gandolfo, được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI thánh hiến vào năm 1977. Thánh lễ này được tổ chức để kỷ niệm lễ Đức Mẹ của Hồ, một lễ rất được người dân địa phương yêu mến. Vào tối thứ Bảy, khoảng 350 người, bao gồm một số đại diện chính quyền địa phương, đã có mặt tại gian giữa ngoài trời của nhà thờ.
Cùng với Đức Phaolô VI, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng tham gia lễ hội này, được tổ chức tại thị trấn nơi có dinh thự mùa hè của các vị Giáo hoàng. Tuy nhiên, cả hai vị Giáo hoàng này đều không tham gia vào cuộc rước kiệu trên hồ, vốn là nghi thức truyền thống sau Thánh lễ.
Bức tượng Đức Mẹ tương đối nhỏ mô tả Mẹ đang ngước nhìn lên trời, khi Mẹ nâng Chúa Giêsu Hài đồng về phía mình.
Trong bài giảng của ngài, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã kêu gọi mọi người dâng hiến bản thân cho Chúa qua cả những hành động hằng ngày và những hành động phi thường hơn. Những hành động phi thường hơn đôi khi dẫn đến tử đạo, như "đáng buồn thay, điều này vẫn còn xảy ra ngày nay đối với nhiều Kitô hữu ở nhiều nơi trên thế giới", Đức Giáo Hoàng than thở.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV tiếp tục bày tỏ sự tiếc nuối rằng "không phải ai cũng hiểu được vẻ đẹp, sự tốt lành và tính thực tiễn" của lời kêu gọi "lan tỏa lòng bác ái của Chúa khắp thế giới."
"Nhiều người nghĩ đó là một điều không tưởng," ngài nhận xét.
Đối với họ, "quay má kia […] là dành cho kẻ thua cuộc; cho đi khi bị từ chối là ngây thơ; và tha thứ vô điều kiện là dành cho kẻ yếu đuối," ngài suy gẫm. "Điều này không có gì đáng ngạc nhiên," vì ngay cả đối với vị tiền nhiệm đầu tiên của ngài, Thánh Tông đồ Phêrô, "cũng khó chấp nhận cách suy nghĩ mới và khác biệt này."
Ngay cả khi chúng là phản ứng trước những bất công đã phải chịu đựng, Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng "hận thù và bạo lực không mang lại điều tốt lành nào."
Ngài kêu gọi cộng đoàn đừng tuân theo tư duy của thế gian, kêu gọi họ "yêu thương, cho đi, tha thứ."
"Chúng ta đừng nản lòng nếu điều đó khó khăn," ngài nhấn mạnh, đảm bảo với họ rằng với sự giúp đỡ của Chúa, "mọi điều đều có thể." Cuối cùng, Giám mục Roma nhấn mạnh rằng quyền năng của Chúa được tượng trưng đặc biệt bởi “cuộc rước kiệu qua hồ mà chúng ta sắp thực hiện”, gợi nhớ đến đoạn Tin Mừng kể về việc Chúa Giê-su đi trên mặt nước.
Cuộc rước kiệu lúc hoàng hôn
Sau Thánh lễ, Đức Giáo Hoàng đã đi theo tượng Đức Mẹ của Hồ trong một cuộc rước kiệu, cùng với Giám mục Albano, Vincenzo Viva, và linh mục quản xứ Castel Gandolfo, Cha Tadeusz Rozmus. Vài trăm người đã tập trung để chờ đợi cuộc rước trên hồ của họ.
Khi đến bờ, Đức Giáo Hoàng lên một chiếc thuyền nhỏ, nơi Sơ Raffaella Petrini, Chủ tịch Chính quyền Thành phố Vatican, đang chờ ngài. Được hộ tống bởi một đoàn thuyền với nhiều kích cỡ khác nhau, ngài đã băng qua hồ nằm dưới đáy miệng núi lửa và nhìn ra làng Castel Gandolfo.
Đức Giáo Hoàng rời bờ khi mặt trời khuất sau dãy núi. Sau khoảng 25 phút trên hồ, ngài đã đến được đất liền và ban phước lành cho các tín hữu tham gia cuộc rước kiệu.
Đức Giáo Hoàng sẽ, trong một dịp đặc biệt, nghỉ đêm tại Castel Gandolfo và sẽ chủ trì buổi đọc kinh Angelus trưa Chủ nhật từ đây.