TRUNG THU DƯỚI BÓNG MÂY MẸ LA-VANG

Phóng sự Hội Chợ Tết Trung Thu – Mid-Autumn Festival 2026, Giáo Họ Đức Mẹ La-Vang, Chantilly VA, ngày 19 và 20/9/2026

Những ngày cuối hè sang thu, vùng Bắc Virginia đã dịu bớt cái nắng gay gắt, nhường chỗ cho những buổi chiều mát trong và bầu trời cao rộng. Lịch âm đang đếm ngược tới rằm tháng Tám, năm nay rơi vào Thứ Sáu 25 tháng 9. Trong lòng người xa xứ, Tết Trung Thu lại rộn lên như tiếng trống lân vọng về từ ký ức: chiếc lồng đèn ngôi sao, miếng bánh nướng bánh dẻo, vầng trăng tròn của một thời thơ ấu.
Trung Thu là Tết của trẻ thơ, cũng là Tết của đoàn viên. Đoàn Con Tha Hương nơi đất khách quê người càng thấm điều ấy, bởi ai cũng mong có một khoảng sân để sum họp dưới ánh trăng.
Hơn mười năm qua, mỗi độ xuân về, Giáo Họ Đức Mẹ La-Vang Chantilly lại tưng bừng với Hội Chợ Tết, một truyền thống đẹp để gây quỹ xây dựng và phát triển Giáo Họ. Năm 2026, vì địa điểm Dulles Expo không còn cho thuê, Hội Chợ Tết thường niên đành tạm nghỉ. Nhưng ngọn lửa yêu thương của Giáo Họ không vì thế mà nguội đi.

Được sự cho phép và khích lệ của Cha Quản Nhiệm Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng, O.P., cùng sự hỗ trợ của Ban Thường Vụ Giáo Họ, với sự cộng tác của các hội đoàn ban ngành, ban tổ chức gồm ba chị em Thanh-Phương, Thục-Trinh và Trâm Bùi đã mở ra một mùa hội mới: “Hai Ngày Hội Trung Thu Ngoài Trời”. Đó là Hội Chợ Tết Trung Thu – Mid-Autumn Festival 2026, diễn ra Thứ Bảy 19 và Chúa Nhật 20 tháng 9 năm 2026. Lễ Hội kết hợp nét đẹp văn hóa Việt Nam với các nền văn hóa Á Châu và Thái Bình Dương.

Hai ngày hội không chỉ để vui. Mỗi đĩa thức ăn dọn ra, mỗi nụ cười trao nhau, như một viên gạch nhỏ góp vào Nhà Chúa tương lai trên 33 mẫu đất mà Giáo Phận đã ưu ái trao cho Giáo Họ Đức Mẹ La-Vang.
Và người ta đã đến. Bên cạnh bà con Việt Nam là anh chị em từ Lào, Kampuchia, Indonesia, Ấn-Độ và Phi-luật-tân (Philippines), mỗi sắc tộc mang theo một góc quê hương. Gian hàng nối gian hàng, hương vị đặc sản của từng dân tộc quyện vào nhau trong gió, như những giọng khác nhau cùng cất lên một bản đồng ca. Chỉ khổ cho thực khách: sáu nền ẩm thực mà bụng thì chỉ có một. Đi hết một vòng rồi vẫn muốn quay lại gian hàng đầu tiên.

Trên sân khấu, phần văn nghệ của các nền văn hóa Á Châu nối nhau, mỗi nền một sắc áo, một điệu múa, một giai điệu. Điệu múa nhịp nhàng cô gái Lào thật duyên dáng, những tà áo dài ba miền Việt Nam thật thướt tha đưa lòng người về tận chốn quê xa...Cùng diệu nhảy disco thật sôi động của các bạn trẻ làm cho bầu khí thật tưng bừng hào hứng. Người xem có cảm giác như đang đứng trước hình ảnh thu nhỏ của Giáo Hội Hoàn Vũ, nơi muôn dân muôn tiếng cùng quy về một Cha chung. Những sắc màu ấy không lấn nhau mà tôn nhau lên, như một bó hoa nhiều màu dâng lên Mẹ.

Video: Lễ Hội Trung Thu

Nơi hậu trường, những bàn tay ít khi được đứng trên sân khấu cũng đáng được nhắc tới: người đứng bếp, người dọn bàn, người xếp ghế, người chỉ chỗ đậu xe, các hội đoàn ban ngành lặng lẽ giữ từng gian hàng. Họ chẳng cần ai nhớ tên. Chỉ cần thấy khách ăn ngon, trẻ nhỏ cười giòn là đủ no lòng.
Đến trưa Chúa Nhật 20 tháng 9, ngày hội đón một niềm vui lớn hơn cả. Đức Cha Michael Burbidge, Giám Mục Giáo Phận Arlington VA, đã đến thăm và ưu ái chúc lành cho cộng đoàn. Vị Chủ Chăn của Giáo Phận ghé giữa sân hội, giữa gian hàng và tiếng cười, như người cha về thăm một gia đình đang sum họp. Đức Cha rất vui mừng ở giữa một gia đình với nhiều sắc dân như một Giáo Hội phổ quát thu nhỏ.

Giữa khoảnh khắc ấy, cộng đoàn như cùng thầm thưa: Lạy Mẹ La-Vang, xin Mẹ gìn giữ Giáo Họ nhỏ bé của đoàn con nơi xứ người. Xin cho mảnh đất 33 mẫu hôm nay còn là ước mơ, ngày mai sẽ thành Nhà Chúa, nơi các thế hệ con cháu tìm về dâng lời kinh tiếng hát. Xin cho nhiều sắc tộc, nhiều tiếng nói, hôm nay cùng ngồi chung một sân, ngày mai vẫn nên một trong tình yêu của Chúa.

Hồng Ân ấy còn thấy được ngay trên bầu trời. Suốt hai ngày hội, trời không mưa, không quá nóng, chỉ có những đám mây nhẹ trôi qua vừa đủ che bớt nắng. Người ta không khỏi nhớ tới cột mây che chở dân Chúa suốt bốn mươi năm giữa sa mạc trong Sách Xuất Hành. Chúa và Mẹ La-Vang, hẳn đã nhận lời cầu xin của đoàn con, và cho hai ngày hội thành hai ngày bình an.

Cũng Chúa Nhật ấy, Tin Mừng theo thánh Mát-thêu kể chuyện ông chủ vườn nho ra mời người vào làm từ tảng sáng, giờ thứ ba, giờ thứ sáu, giờ thứ chín, cho tới cả giờ thứ mười một. Sân hội cuối tuần ấy cũng thế: người tới sớm, người tới trưa, người tới muộn, từ mọi nẻo Á Châu, như vừa nghe tiếng mời của cùng một Ông Chủ. Tất cả đều được đón nhận, tất cả cùng góp tay xây vườn nho của Chúa.

Khi ánh chiều xuống, những gian hàng thu dọn dần, tiếng nhạc lắng lại. Mọi người ra về trong niềm vui an bình, như vừa được tắm gội dưới bóng mát của Mẹ, mang theo hương vị của nhiều quê hương, và một chút trăng rằm đã sáng sớm hơn mọi năm. Vâng! Được sum họp bên Mẹ giữa vòng tay muôn dân còn hạnh phúc nào hơn!

Hẹn lại gặp nhau trong mùa trăng rằm năm tới.

Vọng Sinh
Tường trình từ Chantilly, VA. Ngày 20 tháng 9. 2026