Năm 1943, vào thời điểm đỉnh điểm của Chiến tranh Thế giới thứ hai, một nguồn tin giấu tên đã báo cho Cục Điều tra Liên bang về những lời chỉ trích mạnh mẽ của Đức Tổng Giám Mục Fulton J. Sheen đối với Liên Xô và nhà lãnh đạo của nước này, Joseph Stalin.
Đây là những chủ đề mà vị linh mục — khi đó đang là một Đức Ông — đã bàn luận trong nhiều năm, cùng với những lời chỉ trích mang tính trí tuệ của ngài đối với chủ nghĩa Mác. Cần nhớ rằng Mỹ và Liên Xô là đồng minh chống lại Đức Quốc xã, và một số người tin rằng bất kỳ lời chỉ trích nào đối với các đồng minh của Mỹ đều có thể gây tổn hại đến nỗ lực chiến tranh chung. Điều này đã khiến cơ quan điều tra mở hồ sơ về Đức Ông Sheen và tiến hành điều tra.
Vì việc giành chiến thắng trong cuộc chiến là tối quan trọng, FBI đã theo đuổi manh mối này và nhiều manh mối vô bổ khác. Cuối cùng, các đặc vụ được giao nhiệm vụ theo dõi ngài đã thu thập được hầu hết các thông tin vô giá trị về Đức Ông Sheen, chẳng hạn như ngài thích kem sô cô la, duy trì một lịch trình nghiêm ngặt và có phần khổ hạnh (đặc biệt là giờ cầu nguyện hàng ngày vào mỗi buổi sáng), và từng thuyết phục một cảnh sát không phạt ngài vì tội chạy quá tốc độ.
Tất cả những chi tiết nhỏ nhặt nhưng giờ đây trở nên hài hước về cuộc đời ngài đã nhanh chóng khiến FBI từ bỏ mọi nghi ngờ.
Sau khi ngài được tấn phong Giám Mục vào ngày 11 Tháng Sáu, 1951 cả cục điều tra liên bang, gọi tắt là FBI và giám đốc lâu năm của nó, J. Edgar Hoover, đã hoàn toàn thay đổi quan điểm về Đức Ông Sheen và mời ngài phát biểu tại lễ tốt nghiệp của các đặc vụ mới. Hồ sơ của Đức Ông Sheen tại FBI giờ đây đã chính thức được khép lại, và ngài từ một người có thể là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia trở thành một huyền thoại của nước Mỹ.
Bộ phim tài liệu năm 2023 "Follow that Bishop", do Rome Reports sản xuất và đồng đạo diễn bởi Antonio Olivie và Sean Patrick Lovett, đã sử dụng khoảnh khắc tương đối ít được biết đến này trong cuộc đời của Đức Tổng Giám Mục Sheen như một phương tiện hấp dẫn để mở rộng về những vai trò lớn hơn và quan trọng hơn mà ngài đã đóng với tư cách là một nhà văn, nhà truyền giáo, giám mục và người thúc đẩy công tác truyền giáo.
Bộ phim tài liệu dài 28 phút tiếp tục kể ngắn gọn về câu chuyện của ngài, vừa là một giáo sĩ vừa là một nhân vật quốc gia thu hút sự quan tâm và chú ý không chỉ trong cộng đồng Công Giáo nhờ chương trình phát thanh và truyền hình được phát sóng trên toàn quốc, mà ở thời kỳ đỉnh cao đã đạt hơn 30 triệu lượt xem và giúp ngài giành được giải Emmy năm 1953. Đồng thời, ngài cũng giữ chức giám đốc quốc gia của Hội Truyền bá Đức tin tại Hoa Kỳ (1950-1966).
Bộ phim tài liệu kết thúc bằng việc thảo luận về phép lạ năm 2010 ở Illinois, khi một trẻ sơ sinh được chứng nhận đã chết lại đột ngột hồi phục nhờ lời cầu bầu của Đức Tổng Giám Mục Sheen, điều này đóng vai trò quan trọng trong việc phong Chân Phước cho ngài. Bộ phim chiếu cảnh cậu thiếu niên khỏe mạnh này chơi đùa với anh chị em của mình, cũng như cuộc phỏng vấn với mẹ cậu về chi tiết sự hồi sinh kỳ diệu của cậu sau khi ngừng tim và thở trong 61 phút sau khi sinh.
Trong quá trình phong thánh cho Đức Tổng Giám Mục Sheen, bắt đầu chính thức vào năm 2002, ngài được tuyên bố là "Tôi tớ của Chúa", và sáu năm sau, khi quá trình này tiếp tục, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 đã tuyên bố ngài là "Tôi tớ đáng kính của Chúa Fulton J. Sheen". Ngài được phong chân phước tại St. Louis vào ngày 24 tháng 9.
Source:OSVNEWS