Lúc 7:50 sáng Thứ Sáu, 25 Tháng Chín, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã khởi hành bằng máy bay từ phi trường quốc tế Fiumicino của Rôma để bay đến phi trường Orly của Paris. Sau 2 giờ 10 phút, máy bay đã đáp xuống phi trường Orly lúc 10 giờ sáng.

Trên chuyến bay, trong cuộc gặp gỡ với các ký giả tháp tùng, ngài đã gởi lời chào buổi sáng đến họ bằng 3 thứ tiếng Ý, Pháp và Anh.

Đức Thánh Cha nói:

Như chúng ta thường nói trong tiếng Anh "welcome on board!" - "Chào mừng lên máy bay!" Tôi rất vui được gặp tất cả anh chị em sáng nay và rất vui được chào hỏi anh chị em ngắn gọn trong chặng đường này. Tôi muốn đặc biệt nhắc đến những người đã cùng tôi trên chuyến bay trở về Rôma từ Tây Ban Nha. Tôi muốn gửi lời xin lỗi cá nhân về một sự việc mà tôi không hề liên quan nhưng tôi biết rằng nó đã khiến một số người trong số anh chị em không hài lòng vì chúng ta không thể cùng nhau bay trở lại Rôma.

Tôi muốn gửi lời chào chân thành đến tất cả anh chị em và cảm ơn quý anh chị em đã đưa tin về chuyến tông du Pháp này, về chuyến đi mà như anh chị em đã biết từ buổi họp báo, có một số chủ đề rất quan trọng. Trên hết, tôi đến Pháp, cũng như bất cứ nơi nào khác trên thế giới, với tư cách là một người theo Chúa Giêsu Kitô, mong muốn rao truyền hòa bình, hòa bình của Chúa Kitô khắp thế giới. Đây là một thông điệp mà, như chúng ta đều biết, vào thời điểm này đặc biệt quan trọng.

Cảm ơn anh chị em đã có mặt ở đây, cảm ơn vì những công việc anh chị em đang làm. Tôi mong được gặp lại anh chị em trong chuyến đi và chúng ta sẽ có cơ hội trò chuyện đôi chút khi trở về. Cảm ơn anh chị em rất nhiều.


Source:Dicastère pour la Communication - Libreria Editrice Vaticana