Ngày thứ hai trong chuyến tông du Pháp của Đức Thánh Cha bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng với chuyến thăm trung tâm hỗ trợ và hòa nhập xã hội Maison Bakhita. Sau đó, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với các dự tòng và tân tòng tại Học Viện Công Giáo Paris.
Buổi chiều, lúc 15 giờ, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ tại quảng trường Concorde.
Quảng trường Concorde, tiếng Pháp là Place de la Concorde, nghĩa là Quảng trường Hòa hợp, là quảng trường công cộng lớn nhất tại Paris, trải rộng trên diện tích 7,56 héc-ta thuộc Quận 8 Paris. Nằm ngay tại đầu phía đông của Đại lộ Champs-Élysées và rìa phía tây của Vườn Tuileries, quảng trường hình bát giác tráng lệ này là nơi hội tụ những nét đặc sắc nhất về lịch sử, kiến trúc và tầm nhìn toàn cảnh thành phố của nước Pháp.
Sừng sững ngay giữa trung tâm quảng trường là một cột tháp bút Ai Cập có niên đại 3.300 năm. Với chiều cao 23 mét và được chạm khắc từ một khối đá granite đỏ nguyên khối, đây là món quà ngoại giao mà Ai Cập trao tặng cho Pháp vào năm 1829. Cho đến nay, đây vẫn là di tích cổ xưa nhất còn hiện diện tại Paris.
Quảng trường ban đầu được thiết kế vào năm 1755 và mang tên Quảng trường Vua Louis 15 để vinh danh vị vua đương thời. Tuy nhiên, diện mạo và ý nghĩa của nơi này đã thay đổi hoàn toàn trong cuộc Cách mạng Pháp. Sau khi được đổi tên thành Quảng trường Cách mạng, bức tượng hoàng gia đã bị dỡ bỏ để lấy chỗ đặt máy chém công cộng. Từ năm 1793 đến 1795, hơn 1.200 người đã bị hành quyết công khai tại đây, bao gồm Vua Louis 16, Hoàng hậu Marie Antoinette và nhà lãnh đạo cách mạng Maximilien Robespierre. Năm 1795, khi giai đoạn đẫm máu dần khép lại, nơi này được đổi tên thành Quảng trường Hòa hợp như một biểu tượng có chủ đích cho sự hòa giải dân tộc và hòa bình.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:
Tôi tạ ơn Chúa vì ơn sủng được hiện diện cùng anh chị em hôm nay, tại Quảng trường Concorde, để cử hành Thánh Thể. Thật tốt lành và hạnh phúc khi anh chị em cùng chung sống trong sự hiệp nhất (xem Tv 133:1) để loan truyền sự vĩ đại của Thiên Chúa. Thật vậy, tôi hy vọng chuyến thăm này sẽ củng cố đức tin của anh chị em và khích lệ anh chị em tỏa sáng rực rỡ hơn nữa, bằng cách chia sẻ sự sống, bình an và tình yêu của Chúa Giêsu Kitô.
"Ai khát thì hãy đến với Ta mà uống" (Ga 7:37). Thưa anh chị em, trong cơn khát, chúng ta hãy hướng về Chúa Kitô, Đấng là nguồn nước hằng sống vì nước làm dịu cơn khát và làm cho sự sống tươi tốt, nước tình yêu của Thiên Chúa "được đổ vào lòng chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng đã được ban cho chúng ta" (Rô-ma 5:5).
Khát khao Thiên Chúa ngự sâu trong lòng chúng ta, và chúng ta kêu lên cùng với vịnh gia: "Linh hồn tôi khát khao Thiên Chúa, khát khao Thiên Chúa hằng sống" (Tv 42:2). Đó là tiếng kêu của một trái tim khiêm nhường và đầy nhiệt huyết, mà cơn khát sâu sắc nhất, khát khao hiện sinh nhất không ngừng lớn dần. Và chính Chúa Giêsu Kitô, qua sự Nhập Thể của Ngài, đến gặp gỡ mỗi người giữa câu chuyện riêng của họ, và tỏ mình ra là nguồn nước hằng sống đích thực có khả năng làm dịu cơn khát của chúng ta. Cơn khát trong mỗi trái tim con người không phải là cơn khát vật chất, mà là cơn khát ý nghĩa, chân lý và sự trọn vẹn. Chúa Giêsu đáp lại khát vọng sâu sắc của chúng ta về mối quan hệ, về sự hiệp thông với Thiên Chúa, Đấng trong Ngài có sự viên mãn của cuộc sống đời đời.
Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Êdêkien đã thấy nước chảy ra từ Đền thờ và lan khắp sa mạc, thanh tẩy và mang lại sự sống cho mọi thứ nó chạm vào (xem Ed 47:1-2, 8-9, 12). Sau đó, Thánh Gioan đã thấy nước chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thủng của Chúa Giêsu khi Ngài trút hơi thở cuối cùng (xem Ga 19:30-34). Giờ đây, mọi người đều có thể uống từ suối nguồn này, để nhận lãnh ơn Thánh Linh và được tái sinh, trở thành con cái Thiên Chúa, một tạo vật mới.
Thưa anh chị em, chúng ta phải thừa nhận rằng không có gì trên thế giới này có thể làm chúng ta hoàn toàn thỏa mãn. Khi ta nghĩ rằng công việc cuối cùng đã hoàn thành và nỗ lực đã được đền đáp, sự trống rỗng bên trong thường quay trở lại, sâu sắc hơn trước. Và vì vậy, trong nỗ lực lấp đầy nó, ta có thể tìm kiếm những thú vui mới, muốn sở hữu ngày càng nhiều thứ, hoặc làm mọi thứ có thể để đánh lạc hướng bản thân nhằm làm tê liệt sự bồn chồn bên trong chúng ta.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn vào tâm hồn mình và tự hỏi: Khát khao sâu thẳm nhất của tôi là gì? Tôi thực sự tìm kiếm điều gì trong cuộc sống? Tất cả chúng ta đều khao khát hạnh phúc, tình yêu và sự viên mãn. Nhưng chúng ta tìm cách thỏa mãn cơn khát ấy từ nguồn nào? Chúng ta có bằng lòng với của cải vật chất, những thỏa mãn tức thời, vô số những thần tượng nhỏ bé hứa hẹn mọi thứ nhưng chỉ để lại trái tim trống rỗng? Chúng ta đã được rửa tội và nhận lãnh dòng nước hằng sống mà Phúc Âm nói đến, nhưng liệu chúng ta đã thực sự gặp gỡ Chúa Kitô cách cá vị chưa? Về bản chất, con người là một hữu thể của khát vọng, và chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy khoảng trống bên trong chúng ta.
Vâng, thưa anh chị em, Chúa Giêsu Kitô, Mục Tử Nhân Lành, dẫn dắt chúng ta, như người chăn chiên dẫn dắt đàn chiên của mình, đến nguồn hạnh phúc và bình an. Ngài biết tên từng người trong chúng ta. Không điều gì về chúng ta giấu kín được với Ngài – cả bí mật, ý định lẫn nhược điểm của chúng ta. Ngài dò xét tận đáy lòng chúng ta. Ngài đã hi sinh mạng sống mình vì chúng ta và tiếp tục ban cho chúng ta qua các bí tích. Ngài cõng những con chiên mệt mỏi và bị thương trên vai, và nhẹ nhàng đưa những con chiên lạc lối trở về. Chúa Giêsu bày tỏ tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Trong mắt Ngài, không ai trong chúng ta chỉ là một con số hay một bản ghi trong sổ sách, mà là một con người độc nhất vô nhị và không thể thay thế.
Nhìn thấy anh chị em tụ họp ở đây, những người thừa kế lịch sử đức tin lâu đời và tươi đẹp của nước Pháp, tôi muốn nói với anh chị em: hãy uống từ nguồn suối là trái tim bị đâm thủng của Chúa Giêsu. Phải, anh chị em khát khao Thiên Chúa, khát khao sự sống, khát khao chân lý, khát khao hiệp nhất, khát khao hòa bình, khát khao giao hòa và khát khao hạnh phúc. Anh chị em khao khát tìm lại một chân trời tràn ngập ánh sáng và xây dựng một quốc gia mới trên nền tảng đức tin vững chắc. Đừng giữ đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô cho riêng mình. Hãy để nó tràn đầy, để những người anh chị em gặp gỡ được tươi mới và cơn khát của họ được thỏa mãn. Anh chị em được kêu gọi mang hy vọng đến bất cứ nơi nào có sự nản lòng và khô khan về mặt tâm linh.
Thật vậy, chỉ khi chấp nhận sống chân thật dưới ánh mắt của Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể sống đúng với bản thân và nhìn nhận cuộc sống một cách trung thực. Cuộc sống của chúng ta mong manh, dễ tổn thương và với một định mệnh là phải trải qua cái chết; nhưng chúng cũng thật kỳ diệu và đầy phép lạ, có khả năng được đổi mới thông qua các mối quan hệ và mở lòng đón nhận tình yêu đích thực.
Như Kinh Thánh đã nói: "Ai khát thì hãy đến với Ta mà uống. Ai tin Ta, ‘Từ lòng người ấy sẽ chảy ra những dòng nước hằng sống’" (Ga 7:37-38). Khi chúng ta uống từ nguồn suối là trái tim của Chúa Kitô, như Origen đã viết, chính chúng ta cũng trở thành, những giếng, những mạch nước và những dòng sông cho người khác (xem Bài giảng 12, 1, 2-3). Thật vậy, người tín hữu uống từ nguồn suối này cũng trở thành nguồn sống thông qua mối quan hệ sống động của họ với Chúa Kitô, và truyền sự sống ấy cho người khác.
Kính thưa anh chị em, dòng nước hằng sống của Chúa Thánh Thần đã được đổ xuống dồi dào và tiếp tục sinh hoa kết trái trong Giáo Hội qua các nhà truyền giáo và các chứng nhân trong mọi nền văn hóa và giữa mọi dân tộc. Dòng nước ấy mang lại sự sống cho tất cả những ai được chạm đến và biến đổi họ, giúp họ sinh hoa kết trái. Đó là sự thánh thiện của các tín hữu Chúa chân thật và quảng đại phục vụ anh chị em mình trong tình bác ái. Tại đất nước Pháp tươi đẹp này, nhiều người đã uống dòng nước hằng sống ấy qua nhiều thế kỷ và hiến dâng trọn đời mình cho lợi ích của người khác: các vị tử đạo đầu tiên, như Blandina, Pothinus và Irenaeus; các vị thánh sáng lập các dòng tu; các vị thánh giám mục như Martinô và Phanxicô Lasêsalômôn; và những người nam nữ có tấm lòng quan tâm đến nhu cầu của người khác, như Thánh Phaolô, Frédéric Ozanam và Jeanne Jugan, và nhiều người khác nữa. Ngay cả ngày nay, vẫn còn rất nhiều người trong xã hội của anh chị em, trong các giáo xứ và trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, tiếp tục cống hiến mình cho sự nghiệp sự sống, gia đình, chân lý, hòa bình, bác ái và công lý.
Từ thành phố Paris xinh đẹp này, tôi tha thiết cầu nguyện cho dòng nước hằng sống của Chúa Thánh Thần tuôn chảy khắp nước Pháp. Tôi nghĩ đến các gia đình thân yêu, những người dù phải đối mặt với nhiều khó khăn mỗi ngày vẫn can đảm kiên trì trong ơn gọi và sứ mệnh của mình. Tôi cảm ơn các bạn từ tận đáy lòng vì tất cả những điều tốt lành được thực hiện qua các bạn. Nguyện xin sự hiện diện hữu hình của Chúa Giêsu trong các bạn không bao giờ cạn kiệt. Tôi nghĩ đến các bạn trẻ thân yêu: các bạn chính là Giáo hội ngày nay. Thật tuyệt vời khi thấy sự nhiệt tình, năng lượng và sự tận tâm của các bạn, và niềm vui mà các bạn mang đến cho cộng đồng Kitô giáo. Tôi cũng nghĩ đến các bạn, những người dự tòng và những người mới được rửa tội, những người đã bắt đầu cuộc hành trình đức tin, hoán cải và gia nhập Kitô giáo. Nguyện xin các bạn làm chứng cho những người xung quanh về cuộc hành trình mà các bạn đang thực hiện, và truyền cảm hứng cho họ tự đặt ra những câu hỏi cho chính mình. Nguyện xin ơn của Chúa Thánh Thần biến các bạn thành những chứng nhân sống động, sẵn sàng lan tỏa xung quanh mình một nền văn minh tình yêu.
Thưa anh chị em, chúng ta hãy hướng về Mẹ Thiên Chúa, Suối nguồn ơn cứu độ, Đấng dẫn dắt chúng ta đến với Con của Mẹ, Đấng ban phát mọi ân sủng. Qua lời "xin vâng" tự nguyện và tin tưởng của Mẹ, Mẹ đã trở thành chiếc bình khiêm nhường, được Thiên Chúa chọn, nơi tình yêu của Chúa Cha nhập thể và hiến dâng chính mình cho thế giới.
Chúng ta hãy tin tưởng cầu khẩn Mẹ Maria, để nhờ sự chuyển cầu của Mẹ, những dòng nước hằng sống sẽ tuôn chảy trong lòng dân Chúa và làm cho những hạt giống đức tin, niềm hy vọng và lòng bác ái nở rộ khắp nước Pháp. Amen.
Source:Dicastery for Communication - Libreria Editrice Vaticana