TIN LÀ THI HÀNH Ý CHÚA



Thánh Giacôbê quả quyết: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết.” Đó cũng chính là điều Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh qua dụ ngôn người cha sai hai con đi làm vườn nho. Đức tin không chỉ là lời tuyên xưng, nhưng là sống làm theo ý Chúa.
1. LỜI NÓI VIỆC LÀM. Câu chuyện hai người con cho thấy rõ khoảng cách giữa nói và làm. Người con cả ban đầu chối từ “Con không muốn” nhưng sau hối hận và đi làm. Người con thứ nhanh nhảu thưa vâng rõ to nhưng sau lại không đi làm. Chúng ta là người con nào? Trong đời sống của mỗi người từ gia đình đến xã hội và Giáo Hội, nhiều khi nói nhiều lắm, hay lắm, nhưng làm lại chẳng được bao nhiêu. Những lời yêu thương, tha thứ, nhận lỗi, bình an trao nhau trong Thánh lễ, khi ra về chúng ta thực hành được bao nhiêu?
2. LÀM LÀNH LÁNH DỮ. Bài đọc 1 cho câu trả lời: “Nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình.” Thiên Chúa đã đặt lương tâm vào sâu thẳm cõi lòng mỗi người, để tiếng lương tâm ấy không ngừng nhắc bảo: làm lành lánh dữ. Lương tâm vô giá. Thế nên, làm người mất gì thì mất, nhưng đừng bao giờ để mất lương tâm.
Chúa Giêsu đã nói: “Không phải bất cứ ai thưa: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy.” Chính Chúa Kitô đã sống điều Người rao giảng: Người không chỉ nói yêu thương, nhưng đã yêu đến cùng, hiến dâng mạng sống để cứu độ chúng ta. Xin Chúa giúp chúng con có một trái tim chan chứa tin yêu, đôi tai biết lắng nghe và đôi tay mau mắn thi hành ý Chúa muốn, để đức tin của chúng con sống động. Amen.

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG