Như chúng tôi đã tường thuật, ngày thứ ba trong chuyến tông du Pháp của Đức Thánh Cha bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng với cuộc gặp gỡ Hội Đồng Giám Mục Pháp tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức.
Sau cuộc gặp gỡ với các Giám Mục, vào lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại đồng cỏ của đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:
Tôi đặc biệt muốn chào đón những người hành hương đến từ mọi tỉnh thành và giáo phận của nước Pháp. Hôm nay, anh chị em đang đứng trên mảnh đất thiêng liêng đã nhận được biết bao ân sủng. Mong rằng cuộc hành hương này sẽ thắp lại ngọn lửa đức tin trong gia đình và giáo xứ của anh chị em. Hãy mang niềm an ủi của Lộ Đức trở về với những người hàng xóm, người thân yêu và toàn thể người dân Pháp.
Bài đọc Chúa Nhật tuần này đề cập đến một phần trọng tâm của thông điệp mà Đức Mẹ Maria đã trao phó cho Thánh Bernadette: đó là lời kêu gọi hoán cải, vừa dịu dàng vừa khẩn thiết. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu nhìn với sự thật và nỗi buồn sâu sắc vào những tấm lòng vẫn khép kín, "các ngươi không ăn năn" (Mt 21:32). Tại sao điều này lại làm tổn thương trái tim Chúa Kitô? ThưaL Bởi vì Thiên Chúa không muốn con cái Ngài bị hư mất. Tiên tri Êdêkien nhắc nhở chúng ta, "Khi người công chính lìa bỏ sự công chính của mình mà phạm tội ác, người ấy sẽ phải chết vì điều đó." Tuy nhiên, vì "người ấy đã xét lại và lìa bỏ mọi tội lỗi mình đã phạm, nên chắc chắn người ấy sẽ sống, người ấy sẽ không chết" (Ed 18:26, 28). Đó là lý do tại sao lời kêu gọi hoán cải vang vọng xuyên suốt Kinh Thánh và việc rao giảng Phúc Âm qua các thế kỷ. Sự nghiêm trọng của nó nhắc nhở chúng ta về sự khẩn thiết và cần thiết của việc hoán cải. Chính hôm nay, chứ không phải ngày mai, chúng ta phải ăn năn. Thật vậy, bây giờ là thời điểm thuận lợi, bây giờ là ngày cứu rỗi (xem 2 Cr 6:2). Chúa muốn chúng ta sống, mở mắt ra và trở về với Ngài. Ăn năn hối cải nghĩa là từ bỏ những con đường lạc lối và bước theo con đường sự sống, mở lòng đón nhận niềm vui duy nhất không bao giờ tàn phai.
Chính Chúa Giêsu đã rất thẳng thắn kêu gọi chúng ta ăn năn. Như Thánh Luca đã nói: "Nếu các ngươi không ăn năn, thì tất cả các ngươi sẽ bị diệt vong" (Lc 13:5). Nhưng Ngài cũng mở rộng tầm nhìn của chúng ta vượt ra ngoài đời sống trần gian này đến chân trời của đời sống vĩnh cửu. Bởi vì trong khi hạnh phúc ở thế giới này là phù du và tương đối, và đáng buồn thay đôi khi nằm ngoài tầm với của một số người, thì hạnh phúc đích thực được hứa hẹn cho tất cả mọi người trong niềm hy vọng, và đó là điều chúng ta nên tìm kiếm trên hết mọi sự, trong mọi nỗ lực và lựa chọn của mình. Chẳng phải Đức Mẹ Maria đã nói với Thánh Bernadette rằng: "Ta không hứa sẽ làm cho con hạnh phúc ở thế giới này, nhưng ở thế giới bên kia" sao?
Lời hứa này, được đưa ra ngay tại đây, mang một sức mạnh đặc biệt trên mảnh đất nước Pháp này, và nó thách thức cách suy nghĩ của chúng ta ngày nay. Trong một thời đại và xã hội tìm kiếm sự tiến bộ và hạnh phúc vật chất, nhưng đôi khi lại quên đi chân trời vĩnh hằng, Đức Mẹ đến để nhắc nhở chúng ta về sự vĩ đại và phong phú của ơn gọi đến với cuộc sống vĩnh cửu. Trước những xu hướng hiện nay tìm cách định nghĩa lại giá trị của cuộc sống con người trong bệnh tật, đau khổ và tuổi già, hang động Massabielle đứng vững như một nơi hy vọng của Kitô giáo. Ở đây, không ai bị xua đuổi vì sự yếu đuối của họ. Nạng, xe lăn và những giọt nước mắt giấu kín của anh chị em không phải là trở ngại; thay vào đó, chúng chính là nơi anh chị em được tôn trọng và chào đón trọn vẹn, và nơi anh chị em có thể trải nghiệm một cuộc gặp gỡ biến đổi với tình yêu vô hạn của Thiên Chúa. Lộ Đức được chúc phúc như một nơi để tuyên xưng vẻ đẹp và sự thánh thiện của sự sống, bởi vì sự sống được chào đón ở đây như một ân sủng quý giá từ Thiên Chúa, và được kêu gọi để nở rộ mãi mãi trong tình yêu của Chúa Cha.
"Ta hứa với con!" Thật vậy, sự sống đời đời là một lời hứa chắc chắn và vững vàng mà Chúa dành cho chúng ta. Ngài đã giành được điều đó cho chúng ta bằng cái chết trên thập tự giá và sự phục sinh của Ngài, và nhờ ân sủng của phép rửa tội, Ngài đang làm cho điều đó được trọn vẹn trong chúng ta mỗi ngày. Nó nằm trong tầm tay chúng ta, nhưng chúng ta phải tự do đón nhận nó, nắm lấy nó và không cản trở nó. Bởi vì trở ngại đối với ân sủng và sự sống đời đời — trở ngại duy nhất đối với tình yêu này — là tội lỗi, bởi vì khi phạm tội, chúng ta quay vào chính mình, từ chối Chúa và tự nhốt mình trong bóng tối của chính mình. Do đó, trách nhiệm cá nhân của chúng ta trở nên quan trọng, và đó là một trách nhiệm lớn lao. Chúa đã ban cho chúng ta sự tự do, vì tự do là cần thiết cho tình yêu; không ai có thể bị ép buộc phải yêu. Vì vậy, chúng ta phải sử dụng sự tự do của mình để nói vâng với Chúa Kitô, dựa vào ân sủng của Ngài, giống như Đức Mẹ Maria. Đây là lời xin vâng mà chúng ta lặp lại cho đến hơi thở cuối cùng — "bây giờ và trong giờ lâm tử" — như chúng ta nói trong kinh Kính Mừng.
Chúng ta nghe thấy cùng một lời kêu gọi khẩn thiết về sự hoán cải trong những lời mà Đức Mẹ đã nói ở đây: "Ăn năn! Ăn năn! Ăn năn!" Mẹ lặp lại từ này ba lần. Và Mẹ yêu cầu Bernadette thực hiện một số hành động sám hối. Tại sao? Phải chăng chúng ta chậm hiểu? Phải chăng chúng ta quá dễ dàng nghĩ rằng mình không có tội? Phải chăng chúng ta chưa thực hành sám hối đủ? Đức Trinh Nữ yêu cầu chúng ta sám hối không chỉ cho bản thân mình, bởi vì chúng ta cũng cần điều đó, mà còn "cho những người tội lỗi," cho một thế giới đang lạc lối. Làm sao trái tim chúng ta không bị lay động bởi những xung đột đang lan rộng và hủy hoại biết bao sinh mạng vô tội? Tuy nhiên, điều ác của thời đại chúng ta đến từ chính trái tim con người. Chúa không chịu trách nhiệm về điều đó. Như Ngài đã nói với dân Israel: "Đường lối của Ta há chẳng phải là công chính sao? Há đường lối của các ngươi là chẳng phải là không công chính đó sao?" (Ed 18:25). Do đó, chính trái tim con người phải thay đổi, bắt đầu từ chính chúng ta.
Ăn năn hối lỗi là một hành động yêu thương, được thực hiện trong tình liên đới với gia đình nhân loại. Đó là một hành động yêu thương Thiên Chúa, bởi vì chúng ta muốn đền bù cho những vết thương mà tội lỗi chúng ta đã gây ra cho trái tim Ngài. Đó cũng là một hành động yêu thương đối với những anh chị em của chúng ta, những người không đáp lại lời kêu gọi hoán cải này, và những tội lỗi của họ dẫn họ đến sự chết. Lời kêu gọi hoán cải này cũng liên quan đến chính Giáo hội khi Giáo hội thực hiện cuộc hành trình trần thế của mình. Giáo hội phải có can đảm để bắt đầu từ chính mình. Để chữa lành những vết thương sâu sắc, sự bất trung và những sai lầm đau đớn đã xảy ra trong Giáo hội, chúng ta phải khiêm nhường đặt mình dưới ánh mắt thanh tẩy của Chúa. Nhận biết lỗi lầm của chính mình là điều thiết yếu cho sự phát triển tâm linh của chúng ta. Như Thánh Augustinô đã viết: "Đừng bằng lòng với những gì bạn đang có, nếu bạn muốn trở thành những gì bạn chưa phải là" (Bài giảng 169, 15, 18).
Lời nhắc nhở của Mẹ về bổn phận cầu nguyện và sám hối của chúng ta lấp đầy chúng ta bằng niềm hy vọng lớn lao, bởi vì Mẹ cho chúng ta thấy rằng cách để thay đổi dòng chảy của sự việc là bằng cách hiệp nhất với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Anh chị em thân mến đang đau ốm, rất nhiều người trong số anh chị em ở Lộ Đức này đã quen thuộc với sự đau khổ. Anh chị em có thể sống những thử thách và nỗi đau của mình trong tinh thần dâng hiến này, và như vậy tham gia vào công việc cứu chuộc mà thế giới rất cần. Bằng cách này, anh chị em thực sự ở trung tâm của Giáo hội, và vai trò của anh chị em là không thể thay thế.
Anh chị em hành hương thân mến,
Anh chị em sẽ không rời Lộ Đức như khi đến. Anh chị em sẽ ra đi với tư cách là những nhà truyền giáo của hy vọng. Thật vậy, phép lạ của Lộ Đức là nó có thể khơi dậy niềm vui của hy vọng ngay giữa những đau khổ và khó khăn. Đức Mẹ Maria chữa lành cái nhìn của chúng ta và thay đổi trái tim chúng ta, ban cho chúng ta sự bình an. Tại các quốc gia, giáo phận và gia đình của anh chị em, hãy trở thành những chứng nhân sống động cho sức mạnh và lòng nhân từ thiêng liêng này, giúp chúng ta kiên trì hướng tới mục tiêu của mình. Được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện của những người bệnh và tình yêu thương của Mẹ chúng ta, hãy bước đi với niềm tin vào tương lai. Đừng sợ hãi những cơn bão tố của thế gian, vì Mẹ Thiên Chúa thánh thiện luôn dõi theo hành trình của anh chị em, Mẹ che chở Giáo hội dưới tấm áo choàng nhân từ của Mẹ và, như Sao Mai rạng rỡ, hướng dẫn bước chân của anh chị em, để với niềm vui, Mẹ có thể đưa anh chị em đến sự tái sinh trong chính sự sống của Con Mẹ là Chúa Giêsu. Amen.
Source:Dicastery for Communication - Libreria Editrice Vaticana