Chúa Nhật, 27 Tháng Chín, Giáo Hội trên toàn thế giới cử hành Chúa Nhật thứ 26 Mùa Quanh Năm.
Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Truyền Tin tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Thánh Cha nói:
Tôi gửi lời chào thân ái đến tất cả anh chị em đã tham dự Thánh lễ này. Cảm ơn anh chị em đã có mặt ở đây. Tôi cũng gửi lời chào đến những người đang theo dõi Thánh lễ từ xa, đặc biệt là những người bệnh.
Giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau đọc kinh Truyền Tin, một lời cầu nguyện đơn giản và tuyệt đẹp giúp chúng ta mỗi ngày sống trung thành vâng phục thánh ý Chúa, noi theo gương Đức Mẹ Maria.
Trước khi bắt đầu, tôi muốn đưa ra một lời kêu gọi đặc biệt gần gũi với trái tim tôi, tại nơi này. Chính tại đây, Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm đã hiện ra với Thánh Bernadette cùng tràng hạt Mân Côi và, như thể, hướng dẫn bà trong việc cầu nguyện. Vì lý do đó, hôm nay tôi mời gọi tất cả các tín hữu và tất cả các cộng đồng Kitô giáo cùng cầu nguyện kinh Mân Côi trong suốt tháng Mười sắp tới, với ý nguyện đặc biệt là cầu xin chiến tranh chấm dứt và hòa bình được thiết lập giữa các dân tộc đang xung đột. Chúng ta hãy cùng với lời cầu nguyện này là những hành động sám hối và thương xót cụ thể, luôn luôn cam kết thúc đẩy đối thoại và hòa giải.
Xin Mẹ Maria thánh thiện cầu bầu cho chúng ta!
Source:Dicastery for Communication - Libreria Editrice VaticanaANGELUS Prairie of the Shrine of Our Lady of Lourdes Sunday, 27 September 2026
Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Truyền Tin tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Thánh Cha nói:
Tôi gửi lời chào thân ái đến tất cả anh chị em đã tham dự Thánh lễ này. Cảm ơn anh chị em đã có mặt ở đây. Tôi cũng gửi lời chào đến những người đang theo dõi Thánh lễ từ xa, đặc biệt là những người bệnh.
Giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau đọc kinh Truyền Tin, một lời cầu nguyện đơn giản và tuyệt đẹp giúp chúng ta mỗi ngày sống trung thành vâng phục thánh ý Chúa, noi theo gương Đức Mẹ Maria.
Trước khi bắt đầu, tôi muốn đưa ra một lời kêu gọi đặc biệt gần gũi với trái tim tôi, tại nơi này. Chính tại đây, Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm đã hiện ra với Thánh Bernadette cùng tràng hạt Mân Côi và, như thể, hướng dẫn bà trong việc cầu nguyện. Vì lý do đó, hôm nay tôi mời gọi tất cả các tín hữu và tất cả các cộng đồng Kitô giáo cùng cầu nguyện kinh Mân Côi trong suốt tháng Mười sắp tới, với ý nguyện đặc biệt là cầu xin chiến tranh chấm dứt và hòa bình được thiết lập giữa các dân tộc đang xung đột. Chúng ta hãy cùng với lời cầu nguyện này là những hành động sám hối và thương xót cụ thể, luôn luôn cam kết thúc đẩy đối thoại và hòa giải.
Xin Mẹ Maria thánh thiện cầu bầu cho chúng ta!
Source:Dicastery for Communication - Libreria Editrice Vaticana