75. THÓI QUEN XẤU KHÓ THAY ĐỔI

Có người rất thích nói những lời không tốt lành thuận lợi, nên mọi người đều ghét hắn ta.

Có một người xây thêm nhà mới, người ấy đến coi, vừa gõ cửa mấy cái nhưng không có người đáp, hắn ta liền chửi:

- “Phá mẹ cái cửa nhà tù đóng kín này, muốn bức chết người cả sao?”

Chủ nhân đi ra trách hắn:

- “Tôi bỏ ra hai ngàn lượng bạc xây cái nhà mới này, mới làm xong, tại sao anh lại nói những lợi bất lợi như thế?”

Hắn ta đáp:

- “Cái nhà này muốn bán thì cùng lắm chỉ đáng giá năm trăm lượng, làm gì mà ông nói giá cao thế?”

Chủ nhân giận dữ, nói:

- “Tôi không có nói bán, sao ông lại ra giá?”

Hắn ta trả lời:

- “Tôi khuyên ông bán là có ý tốt, bằng không nếu gặp một trận hỏa hoạn, thì ngay cả cái đánh rắm cũng không đáng”.

Lại có một nhà kia, chủ nhân đã năm mươi tuổi rồi mới có con, mới tròn ba ngày thì mọi người đều đến chúc mừng, cái anh chàng thường nói lời bất lợi ấy cũng muốn đến coi, người bạn khuyên hắn ta đừng đi thì tốt hơn, hắn nói:

- “Tôi và anh cùng đi một lượt, không nói một lời thì cũng không sao.”

Người bạn miễn cưỡng mới đi với hắn.

Đến nơi, quả thật hắn ta rất ngoan ngoãn, từ khi vào cổng cho đến khi nhập tiệc ăn uống đều không nói câu nào cả, người bạn rất vui.

Khi sắp về, hắn ta nói với chủ nhân:

- “Hôm nay tôi không nói câu nào cả, sau khi tôi đi rồi, con của ông nếu có trúng gió mà chết thì không can gì đến tôi cả nhé !”

(Tiếu lâm quảng ký)

Suy tư 75:

Khi đánh bạc thua, có những người thường chơi canh bạc chót, tức là còn tiền bạc tài sản bao nhiêu thì đánh bấy nhiêu, may nhờ rủi chịu, và thường thì thua đậm.

Canh bạc cuộc đời cũng thế: có một vài người Ki-tô hữu đem đời sống thiêng liêng của mình đặt vào giờ chung kết, tức là giờ lâm chung, cho nên khi còn mạnh khỏe thì không chịu tránh ác làm thiện, ai biết được thua hay thắng trong giờ sau hết khi mà “vốn liếng” đạo đức và ân sủng không có, nhất là những thói quen phạm tội và những tật xấu đã thấm thấu trong máu trong óc trong tim rồi, thì làm gì mà chuyển bại thành thắng với ma quỷ trong vài phút cuối đời !

Người thích nói lời quái gở bất lợi suốt bữa tiệc không nói gì cả, nhưng phút cuối trước khi về lại nói một câu quái gở điềm xấu với chủ nhà, bởi vì tật xấu khó thay đổi.

Biết mình khó thay đổi được tật xấu, thói xấu, thì nên tập thay đổi ngay bây giờ -trông cậy vào ơn Chúa giúp- đừng đợi đến giờ chót rồi chơi “canh bạc” may rủi, thua là cái chắc, mà thua đậm nhất chính là mất linh hồn mình cho ma quỷ.

Ai hiểu thì hiểu !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info