59. ĐỒNG TIỀN VÀNG

Lâm Phúc là một ông lão đã về hưu, lúc ông ta làm việc trên cánh đồng, ông ta thường vừa làm việc vừa lẩm bẩm nói như thế này: “Người yêu mến Thiên Chúa thì dễ dàng làm việc thiện, dễ dàng trách điều ác.”

Đầy tớ của ông ta tên Mã Thái là một người rất xung động và không phép tắc, thường nói những câu thô tục và hạ lưu, Lâm Phúc thường khuyên hắn ta nên yêu mến Thiên Chúa và khống chế tính nóng nảy của mình, thì hắn ta thường trả lời như thế này:

- “Tôi làm sao không thể không nóng nảy chứ ! Người, chó, lợn, bất kể là thứ gì cũng đều đến quấy rầy tôi.”

Một buổi sáng nọ, Lâm Phúc nói với nó:

- “Mã Thái nè, con nhìn thấy đồng tiền vàng này chứ, chỉ cần con nhẫn nại một ngày không nói tục, thì nó là của con.”

Mã Thái rất vui vì chủ ý này, nó rất muốn được đón nhận việc khảo nghiệm này.

Có một đầy tớ khác sau khi thông đồng với chủ nhân xong thì cả ngày không làm việc gì khác, chỉ có việc tìm cách quấy rầy Mã Thái để nó giận dữ.

Mã Thái nhẫn nại rất tốt, Lâm Phúc đem đồng tiền vàng đưa cho nó và nói:

- “Mã Thái, con nên hổ thẹn, vì một đồng tiền vàng vô duyên này mà con nhẫn nại cả ngày không nóng giận. Nhưng vì Thiên Chúa thì con lại không thể nhẫn nại được năm phút.”

Mã Thái nghe xong lời cũa chủ nhân thì rất cảm động, sau đó nó từ từ trở thành một con người rất lịch sự.

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 59:

“Lạy Chúa, con không mướn vì để “được” mà phục vụ Chúa, bởi vì đó chính là cách làm của những người làm thuê. Lạy Chúa, con phải vì “yêu thương” mà phục vụ, bởi vì sự dâng hiến đó không cần thết phải báo đáp.”

Tình yêu hạnh phúc là tình yêu song phương, nhưng sự hy sinh cho tình yêu chính là giá trị to lớn hơn.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info