71. CÁI ĐINH

Một hôm, người nông dân cưởi ngựa đi lên thành phố, ông ta phát hiện một cái móng ngựa bị long, ông ta nghĩ: “Nhiều hơn một cái đinh hoặc thiếu đi một cái đinh thì cũng thế thôi, không can gì cả.” Thế là vội vàng lên đường.

Nhưng đi được nửa đường, cái móng sắt đinh bị long ấy hoàn toàn rơi ra.

- “Nếu gần đây có tiệm giày thì mình sẽ làm lại cho nó cái móng mới, nhưng trên đoạn đường này ngay cả một bóng người cũng không có, thôi kệ nó. Chỉ có cách là nó chịu đau mà đi ba chân vậy.”

Trên đường đi có nhiều đá vụn, tội nghiệp con ngựa biến thành ngựa què.

Đột nhiên, trong rừng nhảy ra hai tên cướp, ngựa chạy không nhanh, người nông phu không có cơ hội để chạy trốn, chỉ có cách là đứng nhìn hai tên cướp ngang nhiên cướp sạch của cải của mình.

Ông ta buồn chán trở về nhà, nhưng cũng được cho là bài học. Từ đó về sau, ông ta đem chuyện này ghi nhớ mãi trong lòng và cảnh cáo mình, nếu chuyện nhỏ mà không làm cho tốt, thì đau thương sẽ biến thành lớn hơn.

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 71:

Một đám mây đen sẽ cản trở toàn bộ ánh sáng mặt trời,

Một sợi dây bị đứt sẽ làm những hạt ngọc bay tứ phía,

Một ý niệm xấu có thể hủy diệt linh hồn,

Một câu nói có thể khiến người ta đau lòng.

Cho nên lòng phải nhân từ, tâm hồn phải khoáng đạt và luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để không trở thành đám mây đen che ưu điểm của người khác...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info