1. Zelenskiy đề xuất các động thái hướng tới việc cấm Giáo Hội Chính thống có quan hệ với Mạc Tư Khoa

Hôm Chúa Nhật, 11 Tháng Tám, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cam kết sẽ “củng cố nền độc lập tinh thần của Ukraine”. Diễn biến này cho thấy rằng giới lãnh đạo nước này đang hướng tới việc cấm một cách hiệu quả chi nhánh của Giáo hội Chính thống có liên kết với Mạc Tư Khoa.

Phần lớn người Ukraine là Kitô hữu Chính thống, nhưng bao gồm các tín hữu của một nhánh với các mối liên hệ truyền thống với Giáo Hội Chính thống Nga và các tín hữu của một Giáo Hội độc lập, được hàng giáo phẩm Chính thống giáo thế giới công nhận kể từ năm 2019.

Số thành viên của Giáo Hội độc lập trung thành với Đức Thượng Phụ Kyiv đã tăng lên kể từ khi quân đội Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Nhưng Giáo Hội thiểu số có liên hệ với Mạc Tư Khoa vẫn giữ được ảnh hưởng, bất kể các nhà lãnh đạo Ukraine liên tục cáo buộc họ tiếp tay cho cuộc xâm lược và cố gắng đầu độc dư luận.

“Tôi vừa tổ chức một cuộc họp - một cuộc họp chuẩn bị - liên quan đến quyết định nhằm củng cố nền độc lập tinh thần của Ukraine của chúng ta,” ông Zelenskiy nói trong bài phát biểu qua video hàng đêm của mình.

“Chúng ta phải tước đi những cơ hội cuối cùng của Mạc Tư Khoa muốn hạn chế quyền tự do của người Ukraine. Và các quyết định cho việc này phải có hiệu quả 100%. Chúng tôi sẽ bảo đảm điều đó.”

Khi Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022, một dự luật đã được thảo luận tại Verkhovna Rada, tức là Quốc Hội độc viện của Ukraine, nhằm đặt Giáo Hội Chính thống Ukraine trực thuộc Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa ra ngoài vòng pháp luật. Tuy nhiên, Tổng thống Zelenskiy nói rằng ông sẽ phủ quyết vì lo ngại các phản ứng của các đồng minh. Họ có thể cho rằng đó là vi phạm tự do tôn giáo.

Quốc hội năm ngoái đã phê chuẩn một dự luật cấm các hoạt động của các tổ chức tôn giáo liên kết với các trung tâm ảnh hưởng “ở một quốc gia tiến hành xâm lược vũ trang chống lại Ukraine”.

Tuy nhiên, nỗ lực hồi tháng trước nhằm đưa ra một dự thảo cấm triệt để Giáo Hội Chính thống Ukraine trực thuộc Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa, gọi tắt là UOC, đã thất bại và luật này vẫn chưa được ban hành. Verkhovna Rada chỉ thông qua được một dự luật cấm các linh mục của UOC hoạt động như tuyên uý quân đội.

Giáo hội thiểu số nói rằng sau cuộc xâm lược, giáo hội này đã cắt đứt mọi liên kết với Giáo hội Chính thống Nga, sau khi Thượng Phụ Kirill ủng hộ không nao núng cuộc chiến của Điện Cẩm Linh.

Các thủ tục tố tụng hình sự, bao gồm cả tội phản quốc, đã được tiến hành đối với hàng chục giáo sĩ của UOC. Ít nhất một giáo sĩ đã được gửi đến Nga trong khuôn khổ trao đổi tù nhân.

Nỗ lực đặt UOC ra ngoài vòng pháp luật đã được thúc đẩy đáng kể sau khi Điện Cẩm Linh tung ra một chiến dịch nhằm thần thánh hóa nhà độc tài Vladimir Putin. Trong diễn đàn Kinh Tế Thế Giới vào ngày 7/6 vừa qua, Giáo sư Sergei Karaganov, cánh tay phải của Putin, tuyên bố bạo chúa là vị cứu tinh của thế giới, là đấng sẽ không chỉ giành chiến thắng trước Ukraine mà còn ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn cầu.

Ông ta nói: “Chúa toàn năng đã thương hại chúng ta và cử Đấng Thiên Sai Putin đến”.

Khi được hỏi về phát biểu này của Sergei Karaganov, Thượng phụ Kirill, một đồng minh lâu năm của Putin, không phản đối, nhưng khẳng định rằng: “Chúa đã sai Vladimir Putin đến cứu lấy đất Nga.”

Sau diễn biến đó, một số nhà lập pháp Ukraine cho rằng Chính Thống Giáo Nga là tà giáo. Một tôn giáo thực sự không thể nào lại coi một tên tội phạm bị quốc tế truy nã là Đấng Messia. Và vì thế, Chính Thống Giáo Nga nên bị cấm tại Ukraine. Tuy nhiên, cũng có một số nhà lập pháp nói rằng sai lầm của Thượng Phụ Kirill và một vài cá nhân cụ thể khác không thể biến Chính Thống Giáo Nga trở thành tà giáo.

Một số nhà lập pháp Ukraine cũng bày tỏ lo ngại rằng đạo luật này có thể gặp phải sự phản đối từ các đảng viên Cộng hòa bảo thủ ở Hoa Kỳ, nước ủng hộ phương Tây lớn nhất của Ukraine, với lý do nó hạn chế quyền tự do tôn giáo.


Source:Kyiv Post

2. Bảy linh mục Nicaragua bị nhà nước trục xuất sang Rôma

Hôm mùng 08 tháng Tám vừa qua, bảy linh mục bị nhà nước Nicaragua bắt giam trước đó, rồi trục xuất, đã tới Roma. Các vị thuộc số mười bốn linh mục bị chế độ độc tài Daniel Ortega bắt giam trước đó.

Bảy linh mục bị trục xuất thuộc Giáo phận Matagalpa và Esteli đã bị giam tại Đại chủng viện Đức Mẹ Fatima, ở thủ đô Managua.

Theo báo chí Nicaragua, trong số các vị bị trục xuất, không có linh mục Frutas Valle, Giám quản Giáo phận Esteli, bị bắt ngày 26 tháng Bảy trước đó.

Đây là lần thứ năm nhà nước Nicaragua trục xuất các nhóm linh mục ra nước ngoài: hai nhóm bị trục xuất sang Mỹ hồi tháng Mười năm 2022 và tháng Hai năm 2023; hai nhóm khác bị đưa sang Roma hồi tháng Mười năm ngoái và tháng Giêng năm nay, cùng với hai giám mục, là Đức Cha Rolando Álvarez và Isidoro Mora.

Mặt khác, cựu Đại sứ Nicaragua cạnh tổ chức các quốc gia Mỹ châu, ông Arturo McFields Yescas, hôm mùng 07 tháng Tám đã xác nhận: nhà nước Nicaragua đã trục xuất đại sứ của Brazil tại nước này, là ông Breno de Souza Brasil Días da Costa vì đã không dự buổi lễ kỷ niệm 45 năm cuộc cách mạng Sandino, ngày 19 tháng Bảy trước đó, mặc dù đã được mời. Đối lại, chính phủ Brazil đã trục xuất đại sứ Nicaragua để đối lại với biện pháp của nhà nước Nicaragua.

3. Nhật ký trừ tà số 304: Sức mạnh của chìa khóa

Đức Ông Stephen Rossetti là một linh mục ở Giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ trừ tà trong 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, ngài có bài viết nhan đề “Exorcist Diary #304: The Power of the Keys”, nghĩa là “Nhật ký trừ tà số 304: Sức mạnh của chìa khóa”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Lần đầu tiên tôi tự nhiên mở đầu một trong những lời cầu nguyện trừ quỷ của mình bằng câu: “Tôi cầu khẩn những chiếc chìa khóa của Thánh Phêrô”, tôi đã choáng váng trước phản ứng của ma quỷ.* Họ nhận ra rõ ràng quyền năng của những chiếc chìa khóa này và bị ràng buộc bởi chúng. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã trao chìa khóa cho Thánh Phêrô và hứa rằng “Các cửa âm phủ sẽ không thắng được nó” và “Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy” (Mt 16:18-19).

Xuyên suốt Nghi thức trừ tà, lũ quỷ được nhắc nhở về sự thất bại của chúng. Một số trong những dòng này là: “Vậy tại sao ngươi lại chống cự, khi biết rằng Chúa Giêsu đã phá hỏng kế hoạch của ngươi?” “Do đó, hãy rời đi, Satan, hãy rời đi nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Đấng quyền năng đã đuổi ngươi ra khỏi ngón tay của Thiên Chúa và tiêu diệt vương quốc của ngươi.” Và: “Hãy nhường chỗ cho Chúa Kitô…vì Ngài đã tước bỏ quyền lực của ngươi và làm hoang tàn vương quốc của ngươi.”

Tôi nhớ lại một khoảnh khắc trong một phiên trừ tà căng thẳng khi lũ quỷ nói: “Bạn không có quyền gì trên chúng tôi; ngươi không có năng lực.”** Hóa ra lúc đó tôi đang được giao năng lực cho từng vụ việc. Tôi đã nhận được sự đồng ý bằng miệng từ Tổng Giáo phận nên trên thực tế, tôi có thẩm quyền, nhưng không phải bằng văn bản. Tôi đã giải thích tình hình với Tổng đại diện và ngài đã gửi cho tôi một lá thư xác nhận điều đó. Tôi mang bức thư vào buổi học tiếp theo. Phản ứng của quỷ? Sự im lặng chết chóc. Cuối cùng, họ rời đi.

Ngày nay người ta thường nói rằng họ “có đời sống tâm linh nhưng không tôn giáo”. Tôi nghĩ lũ quỷ sẽ khá vui với điều đó; họ sẽ không phải đối mặt với sức mạnh của chìa khóa. Người đó không có được sự bảo vệ và ân sủng dồi dào mà Giáo hội ban tặng. Tôi thậm chí sẽ không nghĩ đến việc tham gia một trận chiến tâm linh mà không có những năng quyền được ban. Tôi sẽ không có khả năng tự vệ.

Là một nhà trừ quỷ, tôi nhận ra rằng tôi không có sức mạnh của riêng mình. Trong Nghi thức trừ quỷ cổ xưa, chúng ta thừa nhận với ma quỷ rằng chúng ta là những con người yếu đuối: “Ta nguyền rủa Satan, không phải bởi sự yếu đuối của ta…” và do đó “Ta đuổi ngươi ra, hỡi thần ô uế, cùng với mọi quyền lực của Satan...nhân danh Chúa chúng ta là Chúa Giêsu Kitô...Vì chính Ngài là người ra lệnh cho ngươi …” Vâng, khi tôi ra lệnh cho lũ quỷ rời đi một cách có thẩm quyền, tôi cầu xin chìa khóa của Phêrô và chính Chúa Kitô là người thực sự ra lệnh lũ quỷ. Và ma quỷ biết điều đó.


Source:Catholic Exorcism