Đức Hồng Y Kurt Koch, Tổng trưởng Bộ Thúc đẩy Hiệp nhất Kitô giáo của Vatican, đã suy ngẫm vào thứ Ba về thách thức lớn liên quan đến bệnh tật và đau khổ mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô phải đối mặt khi ngài phải nằm bệnh viện một tháng trong bối cảnh xảy ra một loạt các cuộc khủng hoảng sức khỏe.

Trước khi chủ trì buổi đọc kinh Mân Côi vào tối thứ Ba, được tổ chức bên trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục của Vatican, Đức Hồng Y Koch đã so sánh cuộc đời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Thánh Phêrô.

“Quả thật, quả thật, Ta bảo thật ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy và đi đến nơi ngươi muốn; nhưng khi ngươi già, ngươi sẽ giơ tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho ngươi và dẫn ngươi đến nơi ngươi không muốn đến,” Đức Hồng Y Koch nói, trích dẫn Ga 21:18.

Bình luận về câu chuyện trong Phúc âm khi Chúa Giêsu phục sinh yêu cầu Phêrô, Vị Giáo Hoàng đầu tiên, đi theo Người cho đến cùng, Đức Hồng Y Koch hỏi: “Làm sao chúng ta không nhận ra trong những lời này, một cách thực tế, điều mà Đức Thánh Cha của chúng ta — người kế vị Phêrô — cũng đang trải qua và vật lộn?”

“Tất nhiên là hoàn cảnh khác nhau, nhưng việc phải chịu đựng một căn bệnh nghiêm trọng cũng là một thách thức lớn”, vị Hồng Y nói, trước khi bắt đầu buổi chiêm nghiệm về những mầu nhiệm thương khó của Kinh Mân Côi vào thứ Ba.

Từ ngày 24 tháng 2, các Hồng Y đã thay phiên nhau chủ trì buổi đọc kinh Mân Côi hàng ngày để cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Giáo Hoàng. Hàng trăm tín hữu Công Giáo địa phương và những người hành hương mừng lễ từ khắp nơi trên thế giới đã đến Quảng trường Thánh Phêrô để tham gia buổi cầu nguyện buổi tối mở cửa cho công chúng.

“Chúng ta cầu xin sự chuyển cầu của Đức Maria, mẹ của hy vọng, cho sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Phanxicô,” Đức Hồng Y Koch cầu nguyện.

Đức Giáo Hoàng 88 tuổi đã trải qua nhiều liệu pháp y tế khác nhau để điều trị viêm phế quản, viêm phổi hai bên, cũng như các vấn đề nhẹ về thận, kể từ khi vào bệnh viện tại Bệnh viện Gemelli ở Rôma gần một tháng trước vào ngày 14 tháng 2.

Trong nhiều tuần, một số tín hữu Công Giáo từ Rôma và nước ngoài cũng đã tụ tập bên ngoài Bệnh viện Gemelli để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và để lại những lời chúc tốt đẹp, nến và hoa trước bức tượng Thánh John Paul II bên ngoài cơ sở này.

Buổi đọc kinh Mân Côi tối thứ Tư tại Vatican được tổ chức lúc 6 giờ chiều giờ địa phương và do Đức Hồng Y George Jacob Koovakad, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, chủ sự.


Source:Catholic News Agency