Andre Mahanna, cựu linh mục Công Giáo Maronite nổi tiếng toàn quốc Hoa Kỳ với tư cách là nhà bình luận, người gây quỹ và người ủng hộ các Kitô hữu bị bức hại, vẫn tiếp tục tự nhận mình là linh mục mặc dù đã bị cách chức giáo sĩ vì gian lận tài chính, Tổng giáo phận Denver thông báo trong tất cả các thánh lễ cuối tuần này.
Tổng giáo phận cho biết Giám mục Elias Zaidan của Giáo phận Maronite Đức Mẹ Li Băng tại Los Angeles đã sa thải Mahanna khỏi hàng giáo sĩ do sai phạm về tài chính và rằng Mahanna không được phép hành động hoặc tự giới thiệu mình là một linh mục Công Giáo hợp lệ.
Tuyên bố nhấn mạnh rằng Mahanna không có năng quyền linh mục và không được phép “cử hành các bí tích, thuyết giảng, ban phước hoặc tự xưng là giáo sĩ trong bất kỳ bối cảnh nào”.
Tổng giáo phận cảnh báo rằng người Công Giáo và công chúng không nên tham gia vào bất kỳ bí tích không hợp lệ nào mà ông ta đang cố gắng thực hiện cũng như không nên đưa tiền hoặc hỗ trợ các nỗ lực gây quỹ liên quan đến ông ta.
“Tổng giáo phận yêu cầu người Công Giáo nghiêm chỉnh xem xét lời cảnh báo này và tránh mọi sự tham gia có thể ngụ ý sự chấp thuận của Giáo hội, bao gồm các khoản quyên góp, tài trợ, lời mời tham dự sự kiện hoặc quảng bá cho các hoạt động của ông ta”, tuyên bố viết, đồng thời lưu ý rằng Zaidan đã gửi cảnh báo tới tất cả các giám mục Hoa Kỳ để cảnh báo họ rằng Mahanna vẫn đang tự xưng là một linh mục.
Mahanna từng phục vụ một thời gian tại Nhà thờ Công Giáo Maronite St. Rafka ở Lakewood, Colorado, thuộc vùng đô thị Denver. Tổ chức bác ái do ông sáng lập, Sứ mệnh Hy vọng và Lòng thương xót Thánh Rafka, được ghi danh tại Lakewood. Theo tờ khai thuế, sứ mệnh này báo cáo doanh thu 138.045 đô la so với chi phí 67.422 đô la vào năm 2024.
Mặc dù tổ chức truyền giáo của Mahanna là tổ chức phi lợi nhuận đã ghi danh theo mục 501(c)(3), nhưng tổ chức này không được công nhận là một tổ chức Công Giáo và không được phép gây quỹ hoặc tham gia vào mục vụ trong Tổng giáo phận Denver, tuyên bố tiếp tục.
“Cả ông Mahanna lẫn tổ chức phi lợi nhuận này đều không được tham gia vào đời sống giáo xứ, mục vụ hoặc gây quỹ trong bất kỳ cơ sở Công Giáo nào thuộc tổng giáo phận”, thông báo nêu rõ.
Ivette Jackson, giám đốc truyền thông của Giáo phận Công Giáo Maronite Đức Mẹ Li Băng tại Los Angeles, cho biết Mahanna đã bị cách chức linh mục vào năm 2024 sau một quá trình xét xử giáo luật thông thường, trong đó ông được trao cơ hội tự bào chữa. Bà Jackson cho biết quyết định cách chức ông là quyết định cuối cùng.
Đức Tổng Giám Mục Samuel Aquila hiện chưa có bình luận gì thêm.
Mahanna lớn lên ở Li Băng trong thời kỳ nội chiến và hiện là công dân Mỹ, theo tiểu sử trên trang web của ông. Ông là khách mời của Tổng thống Trump trong lễ ký sắc lệnh hành pháp về tự do tôn giáo tại Tòa Bạch Ốc vào Ngày Cầu nguyện Quốc gia năm 2017 và “đã được mời trở lại sự kiện này với tư cách là một trong 40 nhà lãnh đạo tôn giáo được chọn lọc hàng năm kể từ đó”, tiểu sử cho biết.
Tiểu sử của ông mô tả ông là một diễn giả nổi tiếng và cho biết ông là tác giả của nhiều bài viết tập trung vào sự hiệp nhất của các Kitô hữu, tự do tôn giáo và nền tảng Kinh thánh của các giá trị và truyền thống Do Thái - Kitô Giáo.
Trong năm 2017 và 2018, Mahanna đã nhiều lần xuất hiện với tư cách khách mời trên các chương trình truyền hình của EWTN như “EWTN News Nightly” và “The World Over with Raymond Arroyo”, chủ yếu với tư cách là một chuyên gia thảo luận về hoàn cảnh khó khăn của các Kitô hữu ở Trung Đông. (Lưu ý: EWTN là công ty mẹ của CNA).
Nhiều video do Mission of Hope and Mercy đăng tải trong những ngày gần đây cho thấy Mahanna mặc áo choàng linh mục và tự giới thiệu mình là “Cha”.
Trong video phát sóng ngày 28 tháng 11, Mahanna, người đang tìm kiếm sự quyên góp, đã mô tả cách sứ mệnh của anh cung cấp viện trợ cho các gia đình theo Kitô giáo và các nạn nhân bị đàn áp ở Li Băng, phân phát hộp thực phẩm, nệm, nước và quà Giáng Sinh đến các thị trấn bị ảnh hưởng bởi xung đột.
Source:Catholic News Agency