THÁNH LỄ MỪNG THƯỢNG THỌ QUÝ CAO NIÊN TẠI GIÁO XỨ CTTĐVN SEATTLE
Tukwila. Hàng năm giáo xứ có truyền thống cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn chúc thọ cho quý cụ cao niên trong giáo xứ từ 70 tuổi trở lên vào Chúa Nhật gần nhất sau Tết Nguyên Đán. Năm nay giáo xứ cử hành Thánh Lễ vào Chúa Nhật ngày 22 tháng 2 năm 2026 lúc 11:30 am mừng Thượng Thọ cho Quý Cụ Cao Niên trong đó có cha cố Trần Hữu Lân 82 tuổi. Có trên 200 vị đã ghi danh tham dự Thánh Lễ hôm nay.
Xem Hình Ảnh
Mới hơn 11 giờ, quý cụ ông, cụ bà đã có mặt tại nhà thờ, kể cả những vị ngồi xe lăn hay chống gậy cũng được con cháu đưa đến tham dự Thánh Lễ, năm nay có cả vị vừa tròn 101 tuổi cũng đến tham dự. Đối với các cụ đây là niềm vui trọng đại mỗi khi Xuân về Tết đến tăng thêm tuổi thọ và còn được đến nhà thờ để thờ phượng Chúa.
Đúng 11:30 am, ca đoàn hát bài ca nhập lễ, quý cụ ông, cụ bà cùng nghi đoàn và Quý Cha cung nghinh Thánh Giá tiến lên cung Thánh. Cha chánh xứ chủ tế Thánh Lễ và cha Trần Hữu Lân cùng đồng tế.
Mở đầu Thánh Lễ, cha chủ tế chào mừng cha cố Trần Hữu Lân cùng quý Cụ Ông Cụ Bà hiện diện trong Thánh Lễ với lời chúc mừng thượng thọ đến Cha Cố cùng toàn thể quý Cụ với tràng pháo tay dài.
Thánh Lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo Chúa Nhật I Mùa Chay. Tin mừng hôm nay Thánh Matthêu giới thiệu câu chuyện Chúa Giêsu chịu sự cám dỗ của ma quỷ với đoạn sau: Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh". Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: 'Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra'".
Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và đặt Người trên góc tường Ðền thờ, rồi nói với Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá". Chúa Giêsu đáp: "Cũng có lời chép rằng: "Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi".
Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Người rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi". Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: "Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có lời đã chép: "Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài". Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người.
Cha Chánh Xứ phụ trách giảng lễ. Mở đầu bài giảng ngài nhấn mạnh: Giáo Hội bước vào mùa chay, mùa ăn năn sám hối. Tin mừng hôm nay diễn tả cảnh Chúa Giêsu đi vào hoang địa và đã chịu sự cám dỗ của ma quỷ. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta bài học phải chiến đấu không ngừng trước những cám dỗ của thời đại đầy thử thách hằng ngày trong đời sống đạo. Đi vào nội dung Thánh Lễ, ngài chúc mừng cha cố Trần Hữu Lân và Quý cụ cao niên trong ngày mừng Thượng Thọ năm Bính Ngọ.
Sau bài giảng lễ, quý cha đã cử hành nghi thức chúc lành và xức dầu cho Quý Cụ Cao Niên tham dự Thánh Lễ mừng Thượng Thọ năm nay.
Thánh Lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Thánh Thể. Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha chánh xứ giới thiệu các em Việt Ngữ Đắc Lộ có lời chúc thọ đến Cha Cố và Quý Cụ Cao Niên. Các em nhỏ theo học Việt Ngữ của trường Việt Ngữ Đắc Lộ tiến lên cung Thánh với bài Chúc mừng Thượng Thọ như sau:
Kính thưa quý cha.
Quý sơ, quý thầy.
Quý cụ cao niên
Chúng con đại diện
Việt ngữ Đắc Lộ
Xin có đôi lời.
Trước thềm năm mới,
Chúng con kính chúc,
Toàn thể quý cha
Quý Sơ, quý Thầy
Cộng đoàn dân Chúa
Họp mặt nơi đây
Một năm Thánh Đức
Sức khỏe dồi dào,
Gia đạo bình an
Trong Tình Yêu Chúa
Đặc biệt kính chúc
Cha Trần Hữu Lân,
Tám mươi niên kỷ
Tóc bạc, lòng son
Tình yêu dâng Chúa
Niềm vui cho đời
Nguyện xin Chúa Xuân
Cho cha được sống
Ngày tháng hồng ân
Vui vẻ an nhàn
Hồn đẹp thơ hay
Một đời tận hiến.
Vui xuân Bính Ngọ,
Đón Tết Hồng Ân
Chúng con không quên
Ông bà kính mến
Nửa đời yêu con
Nửa đời thương cháu
Có chi cân xứng
Công lao biển trời
Nhân ngày Xuân mới
Cháu học làm thơ
Khiêm tốn đơn sơ
Tri ân Chúc Thọ
Kính chúc ông bà
Xuân đầy hồng phúc
Ơn Chúa đầy ắp
Trọn cả linh hồn
Hạnh phúc đời này
Luôn cả đời sau
Con cháu cùng nhau
Theo gương ông bà
Trước kính mến Chúa
Sau yêu mến người
Giữ Đạo sống đời
Như Lời Chúa dạy
Còn gì vui sướng
Cho bằng ngày sau
Sum họp cùng nhau
Thiên Đàng hạnh phúc
Lại xin kính chúc
Ông bà sống lâu
Sức khỏe dồi dào
Tinh thần minh mẫn
Luôn nhớ niềm vui
Không nhớ muộn phiền
Chẳng cần nhiều tiền
Chỉ cần con cháu
Chăm lo hiếu thảo
Kề bên mỗi ngày
Pháo nổ râm ran
Như vạn lời chúc
Xuân nhiều hồng phúc
Tuổi thọ an nhiên
Con cháu thảo hiền
Tukwila. Hàng năm giáo xứ có truyền thống cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn chúc thọ cho quý cụ cao niên trong giáo xứ từ 70 tuổi trở lên vào Chúa Nhật gần nhất sau Tết Nguyên Đán. Năm nay giáo xứ cử hành Thánh Lễ vào Chúa Nhật ngày 22 tháng 2 năm 2026 lúc 11:30 am mừng Thượng Thọ cho Quý Cụ Cao Niên trong đó có cha cố Trần Hữu Lân 82 tuổi. Có trên 200 vị đã ghi danh tham dự Thánh Lễ hôm nay.
Xem Hình Ảnh
Mới hơn 11 giờ, quý cụ ông, cụ bà đã có mặt tại nhà thờ, kể cả những vị ngồi xe lăn hay chống gậy cũng được con cháu đưa đến tham dự Thánh Lễ, năm nay có cả vị vừa tròn 101 tuổi cũng đến tham dự. Đối với các cụ đây là niềm vui trọng đại mỗi khi Xuân về Tết đến tăng thêm tuổi thọ và còn được đến nhà thờ để thờ phượng Chúa.
Đúng 11:30 am, ca đoàn hát bài ca nhập lễ, quý cụ ông, cụ bà cùng nghi đoàn và Quý Cha cung nghinh Thánh Giá tiến lên cung Thánh. Cha chánh xứ chủ tế Thánh Lễ và cha Trần Hữu Lân cùng đồng tế.
Mở đầu Thánh Lễ, cha chủ tế chào mừng cha cố Trần Hữu Lân cùng quý Cụ Ông Cụ Bà hiện diện trong Thánh Lễ với lời chúc mừng thượng thọ đến Cha Cố cùng toàn thể quý Cụ với tràng pháo tay dài.
Thánh Lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo Chúa Nhật I Mùa Chay. Tin mừng hôm nay Thánh Matthêu giới thiệu câu chuyện Chúa Giêsu chịu sự cám dỗ của ma quỷ với đoạn sau: Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh". Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: 'Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra'".
Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và đặt Người trên góc tường Ðền thờ, rồi nói với Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá". Chúa Giêsu đáp: "Cũng có lời chép rằng: "Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi".
Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Người rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi". Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: "Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có lời đã chép: "Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài". Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người.
Cha Chánh Xứ phụ trách giảng lễ. Mở đầu bài giảng ngài nhấn mạnh: Giáo Hội bước vào mùa chay, mùa ăn năn sám hối. Tin mừng hôm nay diễn tả cảnh Chúa Giêsu đi vào hoang địa và đã chịu sự cám dỗ của ma quỷ. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta bài học phải chiến đấu không ngừng trước những cám dỗ của thời đại đầy thử thách hằng ngày trong đời sống đạo. Đi vào nội dung Thánh Lễ, ngài chúc mừng cha cố Trần Hữu Lân và Quý cụ cao niên trong ngày mừng Thượng Thọ năm Bính Ngọ.
Sau bài giảng lễ, quý cha đã cử hành nghi thức chúc lành và xức dầu cho Quý Cụ Cao Niên tham dự Thánh Lễ mừng Thượng Thọ năm nay.
Thánh Lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Thánh Thể. Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha chánh xứ giới thiệu các em Việt Ngữ Đắc Lộ có lời chúc thọ đến Cha Cố và Quý Cụ Cao Niên. Các em nhỏ theo học Việt Ngữ của trường Việt Ngữ Đắc Lộ tiến lên cung Thánh với bài Chúc mừng Thượng Thọ như sau:
Kính thưa quý cha.
Quý sơ, quý thầy.
Quý cụ cao niên
Chúng con đại diện
Việt ngữ Đắc Lộ
Xin có đôi lời.
Trước thềm năm mới,
Chúng con kính chúc,
Toàn thể quý cha
Quý Sơ, quý Thầy
Cộng đoàn dân Chúa
Họp mặt nơi đây
Một năm Thánh Đức
Sức khỏe dồi dào,
Gia đạo bình an
Trong Tình Yêu Chúa
Đặc biệt kính chúc
Cha Trần Hữu Lân,
Tám mươi niên kỷ
Tóc bạc, lòng son
Tình yêu dâng Chúa
Niềm vui cho đời
Nguyện xin Chúa Xuân
Cho cha được sống
Ngày tháng hồng ân
Vui vẻ an nhàn
Hồn đẹp thơ hay
Một đời tận hiến.
Vui xuân Bính Ngọ,
Đón Tết Hồng Ân
Chúng con không quên
Ông bà kính mến
Nửa đời yêu con
Nửa đời thương cháu
Có chi cân xứng
Công lao biển trời
Nhân ngày Xuân mới
Cháu học làm thơ
Khiêm tốn đơn sơ
Tri ân Chúc Thọ
Kính chúc ông bà
Xuân đầy hồng phúc
Ơn Chúa đầy ắp
Trọn cả linh hồn
Hạnh phúc đời này
Luôn cả đời sau
Con cháu cùng nhau
Theo gương ông bà
Trước kính mến Chúa
Sau yêu mến người
Giữ Đạo sống đời
Như Lời Chúa dạy
Còn gì vui sướng
Cho bằng ngày sau
Sum họp cùng nhau
Thiên Đàng hạnh phúc
Lại xin kính chúc
Ông bà sống lâu
Sức khỏe dồi dào
Tinh thần minh mẫn
Luôn nhớ niềm vui
Không nhớ muộn phiền
Chẳng cần nhiều tiền
Chỉ cần con cháu
Chăm lo hiếu thảo
Kề bên mỗi ngày
Pháo nổ râm ran
Như vạn lời chúc
Xuân nhiều hồng phúc
Tuổi thọ an nhiên
Con cháu thảo hiền