
Trang mạng Independent Catholic News số phát hành ngày 12 tháng 3 năm 2026 cho hay: Giới trẻ trong phong trào đại kết toàn cầu đang chia sẻ những lời cầu nguyện thể hiện tình liên đới trước tình trạng bạo lực và đau khổ leo thang ở Trung Đông và các khu vực khác bị ảnh hưởng bởi xung đột.
Được chuẩn bị bởi Nhóm Công tác Truyền thông và Nhóm Công tác Thần học & Đời sống Tâm linh của Giới trẻ trong Phong trào Đại kết, những lời cầu nguyện tập thể này được dâng lên “trong sự khiêm nhường và tình yêu thương”, không chỉ cầu nguyện cho Trung Đông mà còn cho các cộng đồng trên khắp thế giới đang trải qua chiến tranh, bạo lực và bất ổn.
“Trong mùa Chay, chúng ta cùng thương tiếc tình hình đang diễn ra ở Trung Đông. Trong tình đoàn kết và cầu nguyện với anh chị em ở đó, đặc biệt là ở Iran, chúng ta cùng kêu than đau đớn và hô vang “Hosanna”, cầu xin Chúa cứu giúp chúng ta và bảo vệ những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh”, Karen Erina Puimera, điều phối viên của Phong trào Đại kết dành cho giới trẻ thuộc Giáo hội Tin lành ở Tây Indonesia, cho biết.
Puimera nói thêm rằng “sự phức tạp của chiến tranh không cho phép chúng ta dung thứ cho sự thù hận hay bất công đối với nhau. Là những người trẻ, chúng ta cũng khóc cùng với người dân ở Iran và các quốc gia khác ở Trung Đông đang bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột này”.
Puimera cho biết giới trẻ tin rằng Thiên Chúa của tình yêu thương và công lý hướng dẫn chúng ta qua Chúa Thánh Thần, giúp chúng ta phân biệt những hành động không thể hiện tình yêu thương của Chúa trong thế giới này. “Qua sự hiệp nhất trong cầu nguyện và tình đoàn kết, Chúa nhắc nhở chúng ta không nên đứng về phía sự bất công và phi nghĩa. Thay vào đó, chúng ta được kêu gọi phấn đấu cho công lý, tự do khỏi sự bóc lột và hòa bình như những món quà từ Chúa mà tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ và vun đắp,” cô nói.
Những lời cầu nguyện được chia sẻ thông qua Mạng lưới Thanh niên Đại kết, nơi những người trẻ từ các vùng miền khác nhau đang trao đổi những lời cầu nguyện, suy gẫm và thông điệp hy vọng. Sáng kiến này phản ảnh làn sóng ngày càng tăng của tình liên đới tâm linh giữa những người trẻ Kitô hữu, kêu gọi cộng đồng của họ cùng cầu nguyện cho hòa bình, công lý và hòa giải.
Giới trẻ muốn nói rằng, “Chúng tôi ở đây và chúng tôi quan tâm,” mô tả nỗ lực này như một cách để những người trẻ bày tỏ lòng thương xót và sát cánh cùng những người đang trải qua đau khổ và sợ hãi.
Abigayle Bolado, điều hành chương trình Tham gia của Thanh niên, bày tỏ rằng Giới trẻ trong Phong trào Đại kết, thông qua Mạng lưới Thanh niên Đại kết của họ, đã cùng nhau cầu nguyện tập thể trên toàn thế giới cho cuộc chiến tranh và xung đột đang diễn ra ở Trung Đông và trên khắp thế giới.
“Ngày nay, nhiều người đang sống trong sợ hãi, tàn phá và hỗn loạn. Những sinh mạng vô tội, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, dễ bị tổn thương nhất. Chiến tranh và xung đột liên tục cướp đi hiện tại và tương lai không chỉ của những người sống ở các quốc gia bị ảnh hưởng mà còn của nhiều người khác có cuộc sống bị ảnh hưởng gián tiếp khi nền kinh tế của họ suy thoái và sự bất ổn lan rộng,” cô nói.
Bolodo nói thêm rằng “thật đau lòng khi tưởng tượng nguồn lực khổng lồ đang được sử dụng như thế nào. Hàng tỷ đô la được chi cho tên lửa, vũ khí hạt nhân và máy móc được thiết kế để giết người. Tuy nhiên, những nguồn lực này lẽ ra có thể được sử dụng để nuôi sống người đói, chăm sóc người đau khổ, cải thiện giáo dục và y tế, và khôi phục hy vọng cho các cộng đồng đang cần giúp đỡ.”
Ngay cả khi ở khắp các châu lục và múi giờ khác nhau, những người tham gia cho biết họ vẫn đoàn kết trong đức tin và sự quan tâm đối với những người bị ảnh hưởng bởi xung đột. Thông qua những lời cầu nguyện chung và những thông điệp khích lệ, họ tìm cách nhắc nhở các cộng đồng đang đối diện với bạo lực rằng họ không đơn độc.
“Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã dạy chúng ta: “Hãy xin, thì sẽ được; hãy tìm, thì sẽ gặp;” “Hãy gõ cửa, và cửa sẽ mở cho các con” (Mt 7:7). Các nhà thờ không có sự chia rẽ hay nguồn lực kinh tế đáng kể, và khả năng ảnh hưởng đến chính trị của chúng ta vô cùng hạn chế. Nhưng với tư cách là những người Kitô hữu, chúng ta luôn có cơ hội hướng về Chúa bằng lời cầu nguyện tha thiết, và tôi tin rằng Người sẽ lắng nghe lời cầu nguyện đó,” Danil Arakelian, thành viên của Nhóm Công tác Thanh niên về Thần học và Đời sống Tâm linh, chia sẻ.
Arakelian nói thêm rằng “ngày nay, bổn phận của mỗi tín hữu là cầu nguyện cho hòa bình, cho sự cứu rỗi của mọi người, và cho tất cả những ai đang cầm vũ khí chống lại nhau, bất kể ở đâu. Chúng ta được kêu gọi trở thành ‘ánh sáng của thế gian’ (Mt 5:14), một hòn đảo ổn định và đoàn kết, một tấm gương về tình bạn, sự công bằng và tình yêu thương đối với mọi quốc gia. Đây chính xác là điều mà sáng kiến này nhằm mục đích nhấn mạnh.”
Giới trẻ đại kết cũng đang mời gọi những người trẻ tuổi trong các nhà thờ và cộng đồng của họ dâng lời cầu nguyện riêng cho hòa bình và sự hiệp nhất, củng cố mạng lưới cầu nguyện và đồng hành trên toàn thế giới.
Thông qua những lời cầu nguyện chung này, những người trẻ trong phong trào đại kết đang bày tỏ niềm hy vọng về công lý, sự hàn gắn và hòa giải, tin tưởng rằng tương lai của thế giới chúng ta không nên được xây dựng trên vũ khí và sự hủy diệt, mà trên phẩm giá, tình liên đới và sự quan tâm đến toàn nhân loại.