1. Các cha dòng linh mục Piarist yêu cầu nhà cầm quyền Cuba trả lại tu viện và trường học của họ.
Các cha dòng linh mục Piarist (còn được gọi là dòng Escolapios) ở Cuba đã yêu cầu chính phủ trả lại quyền sở hữu tu viện và trường học của các ngài để các ngài có thể cứu vãn chúng khỏi sự đổ nát do sự bỏ bê của nhà nước gây ra.
Năm 1961, chế độ cộng sản của Fidel Castro đã tịch thu hàng trăm trường học và các tài sản khác của Giáo Hội Công Giáo, trong đó có tu viện và trường học do các Cha dòng Piarist quản lý tại quận Guanabacoa của Havana.
Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài và sự thiếu quan tâm của chính quyền đã dẫn đến sự xuống cấp dần dần của cả hai tòa nhà.
Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do vụ cướp phá nhà thờ của dòng Piarist vào tháng 10 năm 2025, trong đó bọn tội phạm đã lấy trộm “chân đèn đựng Mình Thánh Chúa, lễ phục và quạt, đập phá các tủ trưng bày và cửa sổ.”
“Chúng tôi đã nộp đơn khiếu nại, nhưng chỉ thu hồi được một vài vật phẩm,” các ngài nói.
Tiếp theo là một vụ hỏa hoạn vào tháng 3 năm nay tại tu viện cũ — “bị bỏ hoang hơn một năm bởi sở giáo dục thành phố mà không được bảo trì hay bảo đảm an ninh” và một vụ cháy vào ngày 9 tháng 4 đã làm hư hại cửa nhà thờ sau khi những kẻ không rõ danh tính đốt rác thải tích tụ trên đường phố.
Trong bài đăng của mình, các Cha dòng Piarist cảnh báo rằng công trình đang bị phá hủy là trường Cao đẳng Sư phạm đầu tiên của Cuba và Mỹ Latinh, được dòng thành lập năm 1857 và được công nhận là di tích quốc gia năm 1990. Các ngài cáo buộc: “Bị quốc hữu hóa năm 1961, quyền sở hữu nhà nước chỉ mang lại sự bỏ bê và giờ đây là sự phá hủy”.
Các ngài cho rằng các bên chịu trách nhiệm về tình trạng này là sở giáo dục và chính quyền thành phố; bởi vì trong khi sở giáo dục “bỏ mặc tòa nhà mà không có biện pháp bảo vệ”, thì chính quyền thành phố “phớt lờ những cảnh báo lặp đi lặp lại từ các cơ quan bảo tồn di sản văn hóa cũng như từ chính chúng tôi”.
Hơn nữa, các ngài nhận xét, “Đảng Cộng sản dung túng cho sự thiếu hành động mang tính tội phạm: Những lời hứa 'lụi tàn trong sự im lặng quan liêu' trong khi nạn cướp bóc diễn ra công khai.”
Các Cha dòng Piarist cho biết các ngài đã dành “nhiều tháng để khôi phục lại những nơi này, phục chế chúng và thổi sức sống mới vào chúng để phục vụ cho Guanabacoa.”
Các ngài yêu cầu chính quyền “trả lại ngay lập tức tu viện và trường học cho dòng Piarist”, “chấm dứt những lời hứa suông” và thiết lập “trách nhiệm giải trình trước công chúng đối với sự tắc trách hình sự”.
“Đây không phải là một yêu cầu nhân danh Giáo Hội Công Giáo; mà chính là bản sắc của toàn thể người dân Guanabacoa đang dần biến mất. Đủ rồi với sự đồng lõa. Vẫn còn thời gian,” các ngài khẩn thiết kêu gọi.
Source:EWTN
2. Tổng thống Trump bị giám mục địa phương chỉ trích vài giờ trước cuộc gặp giữa ông Rubio và Giáo hoàng.
Giám mục địa phương của Tổng thống Trump tại Florida đã chỉ trích “những cuộc tấn công mới” của ông nhằm vào Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, chỉ vài giờ trước khi Ngoại trưởng Marco Rubio gặp gỡ vị giáo hoàng tại Vatican.
Đức Cha Manuel de Jesús Rodríguez của Palm Beach đã nói vào thứ Năm: “Những cuộc tấn công mới do Tổng thống Trump nhắm vào Đức Thánh Cha Lêô XIV của chúng ta hoàn toàn trái ngược với chứng ngôn lâu đời của Đức Giáo Hoàng về công lý, hòa bình và phẩm giá của mỗi con người.”
Điều này diễn ra sau khi Tổng thống Trump khơi lại mâu thuẫn với Đức Giáo Hoàng trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh tuần này, nói rằng Giáo hoàng đang “gây nguy hiểm” cho người Công Giáo bằng việc phản đối cuộc chiến tranh Iran.
“Giáo Hoàng thích nói về việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều chấp nhận được,” Tổng thống Trump nói với Hugh Hewitt, một người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ. “Tôi không nghĩ điều đó là tốt.”
Đức Cha Rodríguez đã đề cập đến những phát ngôn của Tổng thống Trump trong bài đăng của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, nói rằng: “Thay vì 'gây nguy hiểm cho người Công Giáo', Đức Giáo Hoàng Lêô tiếp tục truyền cảm hứng cho các tín hữu trên toàn thế giới thông qua sự khiêm nhường, lòng trắc ẩn và tấm lòng nhân hậu của ngài.”
Đức Giáo Hoàng Lêô cũng đáp trả những lời chỉ trích của Tổng thống Trump, nói với các phóng viên: “Nếu ai muốn chỉ trích tôi vì rao giảng Tin Mừng, hãy làm điều đó với sự thật. Giáo hội đã lên tiếng phản đối tất cả các loại vũ khí hạt nhân trong nhiều năm, vì vậy không có gì phải nghi ngờ về điều này, và tôi chỉ hy vọng được lắng nghe vì Lời Chúa.”
Ông Rubio đã hạ thấp tầm quan trọng của sự rạn nứt giữa Giáo hoàng và chính quyền Trump, phát biểu hôm thứ Ba: “Chuyến đi này thực sự không liên quan đến bất cứ điều gì khác ngoài việc đây là một hoạt động giao lưu bình thường giữa chúng tôi với họ.”
Giám mục Manuel de Jesús Rodríguez là ai?
Đức Giám Mục Rodríguez là vị Giám mục thứ sáu của Palm Beach, được Đức Giáo Hoàng Lêô bổ nhiệm vào tháng 12 năm 2025. Ngài chính thức kế nhiệm Giám mục Gerald M. Barbarito làm nhà lãnh đạo Giáo phận Palm Beach vào năm 2026.
Sinh ra tại Moca, Cộng hòa Dominica, Thầy Rodríguez được thụ phong linh mục năm 2004 và sau đó gia nhập Giáo phận Brooklyn, nơi ngài phục vụ các giáo dân chủ yếu là người gốc Tây Ban Nha ở Queens và Brooklyn, theo thông tin từ Giáo phận Palm Beach. Đức Cha Rodríguez nổi tiếng với những hoạt động vận động cho các vấn đề nhập cư và công bằng xã hội.
Trước đây, Đức Cha Rodríguez đã chỉ trích những phát ngôn và chính sách nhập cư của Tổng thống Trump, và cho biết ngài đã “kiên định” sát cánh cùng Đức Giáo Hoàng Lêô chống lại những “cuộc tấn công” của Tổng thống Trump.
Mâu thuẫn giữa Tổng thống Trump và Đức Giáo Hoàng
Đức Giáo Hoàng Lêô, vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ, đã mạnh mẽ lên án cuộc chiến ở Trung Đông và “ảo tưởng về quyền năng tuyệt đối” gây ra nó, nói rằng nó đã dẫn đến “bạo lực phi lý và vô nhân đạo”.
Tháng trước, khi Tổng thống Trump nói rằng “cả một nền văn minh sẽ diệt vong đêm nay” nếu Iran không đáp ứng thời hạn do Mỹ đặt ra, Đức Lêô đã phản hồi: “Điều này thực sự không thể chấp nhận được.”
Sau đó, Tổng thống Trump đăng tải một bài công kích Truth Social, gọi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV là “yếu kém trong việc chống tội phạm” và “tệ hại trong chính sách đối ngoại”.
Ông nói thêm rằng Giáo hoàng nên “biết ơn”, và rằng ngài “chỉ được Giáo hội đưa vào vị trí đó vì ngài là người Mỹ, và họ nghĩ đó là cách tốt nhất để giao dịch với Tổng thống Donald J. Trump.”
Source:Newsweek
3. Trước mặt Đức Giáo Hoàng Lêô, Marco Rubio vừa thừa hưởng cuộc chiến chống Iran từ Tổng thống Trump.
Tòa thánh đã công bố bức ảnh đầu tiên từ buổi tiếp kiến giữa Giáo hoàng Lêô XIV và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào trưa thứ Năm tại Rôma. Ông Rubio đứng cách Giáo hoàng một khoảng cách an toàn. Cả hai người đều không tỏ ra thoải mái.
Các số liệu được hiển thị tiếp theo, và sự tương phản đã nói lên tất cả.
Vào tháng 5 năm 2025, trước thềm lễ nhậm chức của Đức Giáo Hoàng Lêô, Bộ Ngoại giao dưới thời Rubio đã đưa ra một tuyên bố dài 168 từ về chuyến thăm Rôma, trong đó đề cập đến Ukraine, tự do tôn giáo, việc trao đổi tù nhân và những trẻ em Ukraine bị cưỡng bức di dời. Văn bản cảm ơn Vatican về vai trò nhân đạo của mình và mong muốn được hợp tác với vị giáo hoàng mới. Thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày hôm nay chỉ dài 53 từ. Nó đề cập đến Trung Đông và “các vấn đề cùng quan tâm ở Tây bán cầu”. Không có gì khác. Tuyên bố của Rôma dài hơn. 120 từ của Tòa Thánh nói về “các quốc gia bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, căng thẳng chính trị và điều kiện nhân đạo khó khăn”, và về “sự cần thiết phải làm việc không ngừng nghỉ vì hòa bình”. Chỉ có một cam kết chung với Hoa Kỳ được đưa vào: vun đắp quan hệ song phương tốt đẹp. Mọi thứ khác chỉ là “trao đổi quan điểm”.
Trong ngôn ngữ của văn phòng báo chí Vatican, “trao đổi quan điểm” là cách diễn đạt sự bất đồng.
Cuối tháng Hai, vào cuối tuần mà Ông Donald Trump ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran, Đức Giáo Hoàng Lêô đã gọi các cuộc tấn công này là một tai tiếng đối với nhân loại. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã thẳng thắn nói với Tổng thống Trump rằng hãy chấm dứt cuộc chiến. Từ Washington, Hồng Y Robert McElroy đã gọi cuộc chiến là không chính đáng về mặt đạo đức. Đức Tổng Giám Mục Timothy Broglio, nhà lãnh đạo tổng giáo phận quân sự Hoa Kỳ, nói rằng nó chắc chắn không được Chúa chúc lành như lời khẳng định của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. Đức Giáo Hoàng Lêô đã yêu cầu thế giới bãi bỏ vĩnh viễn các cuộc ném bom từ trên không.
Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance đã đáp trả bằng những lời vu khống. Hôm thứ Hai, tổng thống nói với người dẫn chương trình phát thanh Hugh Hewitt rằng Giáo hoàng muốn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân – một sự bịa đặt đi ngược lại sáu mươi năm giáo huấn của Vatican về việc chống lại bom hạt nhân. Tổng thống Trump tuyên bố sự thận trọng của Đức Giáo Hoàng Lêô đang gây nguy hiểm cho rất nhiều người Công Giáo. Đức Hồng Y Parolin mô tả lời vu khống đó là “hơi kỳ lạ”. Rubio bước vào Điện Tông Tòa mang theo tất cả những điều đó. Tổng thống Trump đã chọn ông thay vì Vance chính xác vì Rubio là người Công Giáo có chức vụ cao thứ hai trong Nội các và được tường trình dễ được Đức Giáo Hoàng Lêô chấp nhận hơn. Phó tổng thống, người đã hai lần bị hai vị Giáo hoàng khiển trách, đã phải ở nhà.
Quyết định đó lẽ ra phải sửa chữa được điều gì đó. Nhưng theo bức ảnh và các số liệu đo được, nó lại gây ra tác dụng ngược lại.
Nhiệm vụ của Rubio là bảo vệ một cuộc chiến mà Giáo hoàng gọi là tội lỗi, trong khi đại diện cho một tổng thống vừa nói với khán giả đài phát thanh quốc gia tuần này rằng Đức Thánh Cha đang gây nguy hiểm cho người Công Giáo. Các nhà ngoại giao cao cấp của Vatican đã cho giới truyền thông Công Giáo biết rằng lời vu khống này rất kỳ lạ.
Bất kể Rubio nói gì trong phòng họp, biên bản chính thức chỉ vỏn vẹn 53 từ. Cuộc chiến của Tổng thống Trump đang phá hủy liên minh Công Giáo MAGA. Iran là vấn đề mà người Công Giáo MAGA bất đồng mạnh mẽ hơn với Tòa Bạch Ốc hiện tại so với vấn đề nhập cư, thuế quan, Ukraine hay bất cứ vấn đề nào khác. Những người Công Giáo đã từng phản đối JD Vance vì cách đối xử với người nhập cư giờ đây nhận được sự cùng tham gia của các giám mục, các tổ chức Công Giáo phản chiến đã huy động lực lượng trong suốt lễ Phục Sinh, và các cử tri ngoại ô thường xuyên đi lễ, những người đã giúp Tổng thống Trump giành chiến thắng ở Michigan và Pennsylvania năm 2024.
Không ai trong số họ muốn một quan chức dân cử theo đạo Công Giáo lại gắn tên mình vào các cuộc ném bom từ trên không mà Giáo hoàng đã yêu cầu thế giới bãi bỏ.
Điều đó dẫn cuộc thảo luận đến năm 2028.
Rubio hiện đang là trào lưu được ưa chuộng trong phong trào MAGA. Còn Vance thì đang bị mất lòng tin trong cộng đồng Công Giáo—vì bị hai vị giáo hoàng khiển trách khi đưa ra các quan điểm thần học lạc giáo, và bị bắt quả tang nói dối Hồng Y Timothy Dolan của New York về hiểu biết của mình đối với chính sách nhập cư.
Con đường dẫn đến chức tổng thống của đảng Cộng hòa đi qua các bang chiến trường có đông cử tri người Công Giáo như Pennsylvania, Wisconsin và Michigan.
Những cử tri đó đã dành 60 ngày qua để đọc các bài bình luận của các giám mục và xem Đức Thánh Cha cầu nguyện trong các buổi tiếp kiến hàng tuần cho những trẻ em Iran bị chôn vùi dưới bom đạn của Mỹ. Các thông cáo của Bộ Ngoại giao không phải là yếu tố định hình quan điểm của họ.
Sau ngày 7 Tháng Năm, Rubio không còn gánh vác cuộc chiến của Tổng thống Trump nữa. Quyền sở hữu đã chuyển sang tay ông ấy.
Chưa từng có một người Công Giáo thuộc đảng Cộng hòa nào tranh cử tổng thống trong khi một vị giáo hoàng đương nhiệm công khai tuyên bố cuộc chiến của chính quyền ông ta đi ngược lại giáo lý đạo đức Công Giáo, và trong khi một người khác trong cùng Tòa Bạch Ốc đó lại chế giễu giáo hoàng trên đài phát thanh. Rubio thừa hưởng cả hai điều đó cùng một lúc.
Source:Newsweek