
Matthew Green, trong bản tin ngày 02/06/2026 của Aleteia, choo hay: Phát biểu trước Hội Truyền giáo Giáo hoàng, Đức Giáo Hoàng Leo XIV ca ngợi việc phong chân phước sắp tới cho vị tổng giám mục người Mỹ và di sản truyền thông của ngài, đồng thời nhắc nhở về ngài từ thời thơ ấu.
“Tổng giám mục Sheen là một ngọn đèn của đức tin, hy vọng và tình yêu đã tỏa sáng qua các phương tiện truyền thông radio và truyền hình trong nhiều thập niên,” Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói vào thứ Hai, ngày 1 tháng 6 năm 2026. Ngài phát biểu trước những người tham dự Đại hội đồng của Hội Truyền giáo Giáo hoàng, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Ngày Truyền giáo Thế giới.
Trong thông điệp của ngài, Đức Giáo Hoàng Leo XIV bày tỏ lòng biết ơn đối với những người làm việc trong các Hội Truyền giáo Giáo hoàng “và đối với tất cả những người cùng làm việc với các bạn trên khắp thế giới, vì tất cả những nỗ lực của các bạn, dù lớn hay nhỏ, trong việc thúc đẩy Ngày Truyền giáo Thế giới.”
Ngày này, được cử hành hàng năm “dành riêng cho việc cầu nguyện, suy niệm và đóng góp vào sứ mệnh truyền giáo của Giáo hội”, diễn ra vào Chúa nhật áp chót của tháng Mười. Đức Giáo Hoàng Pius XI đã phê chuẩn việc thành lập ngày này vào ngày 14 tháng 4 năm 1926, để đáp lại đơn thỉnh cầu của Hội Truyền giáo Giáo hoàng.
Mối liên hệ truyền giáo của Chân phước Fulton Sheen
Chính trong bối cảnh này mà Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã nói về Chân phước Fulton J. Sheen. Mặc dù nổi tiếng với công việc truyền giáo trên đài phát thanh và truyền hình, ngài cũng là giám đốc quốc gia của các Hội Truyền giáo Giáo hoàng tại Hoa Kỳ. Ngài sẽ được phong chân phước vào ngày 24 tháng 9 năm nay, tại St. Louis. Việc lễ phong chân phước diễn ra trong năm kỷ niệm 100 năm này là một sự trùng hợp mà Đức Giáo Hoàng Leo XIV cho là “mang tính quan phòng”.
“Chính tôi là người chứng kiến công cuộc truyền giáo của ngài khi tôi còn nhỏ,” Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhớ lại. “Những buổi phát thanh của ngài đã chạm đến hàng triệu người với niềm hy vọng của Tin Mừng,” Đức Giáo Hoàng nói thêm, “và những sáng kiến và nỗ lực của ngài đã mang lại sự hỗ trợ tinh thần và vật chất to lớn cho các Giáo hội ở những khu vực tiên phong truyền giáo.”
Đức Giáo Hoàng Leo XIV bày tỏ hy vọng rằng vị tổng giám mục quá cố “sẽ là tấm gương cho tất cả các Giám đốc Quốc gia và Giáo phận của Hội Truyền giáo Giáo hoàng trên toàn thế giới.”
Thật vậy, Ngày Truyền giáo Thế giới nhắc nhở mọi người trong “các Giáo hội đã được thành lập” về tầm quan trọng của việc tham gia vào “tinh thần truyền giáo của toàn thể Giáo hội,” bằng cách cầu nguyện và dâng “những hy sinh tinh thần và vật chất cho những nỗ lực truyền giáo ở những khu vực tiên phong truyền giáo và để hỗ trợ các Giáo hội trẻ,” Đức Giáo Hoàng Leo XIV giải thích.
Nhu cầu thực sự rất lớn. Như Đức Giáo Hoàng đã chỉ ra, có “hơn 1,130 khu vực giáo phận phụ thuộc vào Bộ Truyền giáo.” Số tiền quyên góp được giúp họ “thiết lập cơ sở hạ tầng giáo hội cần thiết và hỗ trợ các sáng kiến truyền giáo đa dạng.”
Số tiền quyên góp cũng hỗ trợ “việc đào tạo liên tục các linh mục, nam nữ tu sĩ” từ các nhà thờ mới tại năm trường cao đẳng ở Rome.
Hòa bình và hiệp nhất, trong và qua việc truyền giáo
Chủ đề của Ngày Truyền giáo Thế giới năm nay là “Một trong Chúa Kitô, hiệp nhất trong sứ mệnh.” Trọng tâm này “nhấn mạnh sự hiệp nhất của các tín hữu” và mời gọi tất cả các tín hữu đến với “sự hiệp thông sâu sắc hơn trong Chúa Kitô” và trong “sứ mệnh yêu thương thiêng liêng của Người.”
Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã coi sự hiệp nhất và hòa bình là những thông điệp chính trong triều đại giáo hoàng của ngài. Khẩu hiệu giáo hoàng của ngài phản ánh ưu tiên này: “Trong một Chúa Kitô, chúng ta là một.” Và kể từ khi được bầu chọn, ngài đã thúc đẩy hòa bình và hiệp nhất bằng lời nói và việc làm, trong Giáo hội, trên cấp độ đối thoại đại kết, và thậm chí — nói riêng về hòa bình — trong việc đối xử với các tôn giáo khác.
“Trong một thế giới ngày càng bị chia rẽ, chiến tranh và xung đột giữa các quốc gia và dân tộc,” các Hội Truyền giáo Giáo hoàng “đang cống hiến một dịch vụ vô giá cho sứ mệnh của Giáo hội trong việc rao giảng Chúa Kitô, Hoàng tử Hòa bình và sự mặc khải nhập thể của Tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại.”
“Tôi mời gọi tất cả các bạn nhận thức được sự cấp thiết của việc đón nhận sự hoán cải truyền giáo liên tục và cùng nhau tìm kiếm những cách thức để trở thành một Giáo hội truyền giáo nhằm hàn gắn thế giới của chúng ta, một thế giới đầy rẫy căng thẳng, xung đột và chiến tranh,” ngài nói, đặc biệt kêu gọi đặt Chúa Giêsu làm trung tâm của mọi công cuộc truyền giáo.