Những người tham dự hội nghị của Hội các nhà khoa học Công Giáo tham gia Khóa huấn luyện diễn giả về Khoa học và Đức tin mới. Nguồn ảnh: Theresa Civantos Barber


Bản tin của Theresa Civantos Barber thuộc hãng tin EWTNNews ngày 19 tháng 6 năm 2026:

CHICAGO — Liệu đức tin và khoa học có thể dung hòa trong mắt thế giới? Câu hỏi này đã chi phối các cuộc trò chuyện — cả chính thức và không chính thức — tại hội nghị quốc gia gần đây của các nhà khoa học Công Giáo.

Hội nghị thường niên năm nay, được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 6 tại Chủng viện Mundelein bên ngoài Chicago, bao gồm một chương trình mới được thiết kế để giải quyết trực tiếp vấn đề này. Những người tham dự hội nghị của Hội các nhà khoa học Công Giáo có thể chọn đến sớm để tham gia Khóa huấn luyện diễn thuyết về Khoa học và Đức tin, một hội thảo kéo dài một ngày rưỡi vào ngày 4 và 5 tháng 6 nhằm chuẩn bị cho các nhà khoa học Công Giáo thuyết trình về các chủ đề khoa học và đức tin.

Trong khi nhiều nhà khoa học trong suốt lịch sử thậm chí không hề nghĩ đến sự xung đột giữa lý trí khoa học và đức tin Công Giáo của họ, nhiều người tham dự đã nói về “quan niệm sai lầm” dai dẳng hiện đại rằng hai điều này không tương thích với nhau. Các số liệu thống kê ủng hộ quan sát của họ về sự phổ biến của quan niệm sai lầm này: Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, khoảng 59% người Mỹ tin rằng “khoa học thường xung đột với tôn giáo”.

Hội các nhà khoa học Công Giáo tồn tại chủ yếu để chống lại quan niệm sai lầm này, được thành lập vào năm 2016 “để làm chứng cho sự hài hòa giữa khoa học và đức tin”. Với khoảng 1,500 thành viên cho đến nay và khoảng 250 nhà khoa học và sinh viên mới gia nhập mỗi năm, sứ mệnh của Hội đang phát triển nhanh chóng.

Hội thảo Huấn luyện Kỹ năng Thuyết trình về Khoa học và Đức tin bắt đầu bằng phần hướng dẫn về kỹ thuật thuyết trình từ các cố vấn có kinh nghiệm sâu rộng trong việc thuyết trình và viết về các chủ đề này, chẳng hạn như Stephen Barr, chủ tịch của Hội các nhà khoa học Công Giáo và tác giả cuốn sách “Vật lý Hiện đại, Đức tin Cổ thời”, trong đó ông lập luận rằng “những khám phá khoa học hiện đại và đức tin tôn giáo có sự tương đồng sâu sắc”.

Sau đó, những người tham dự đã chia sẻ các bài thuyết trình mẫu của riêng họ trong các nhóm nhỏ và nhận được phản hồi từ các cố vấn giàu kinh nghiệm. Hội thảo được hỗ trợ bởi một khoản tài trợ từ Quỹ Tín thác Tôn giáo Templeton.

Ý tưởng cho hội thảo, hội thảo đầu tiên trong chín năm tổ chức hội nghị của hội, bắt nguồn từ Dan Kuebler, giáo sư sinh học tại Đại học Franciscan, phó chủ tịch của Hội các nhà khoa học Công Giáo và tác giả cuốn sách “Darwin và Học thuyết”, trong đó đưa ra “một sự khám phá hấp dẫn về sự tương thích và cùng phát triển của khoa học và tôn giáo”. Khi ông đề xuất ý tưởng này, các thành viên khác nhanh chóng nhận thấy sự đúng đắn của nó.

“Tôi là một nhà thần học đã làm việc về đức tin và khoa học trong 21 năm, và không gì có thể thay thế một nhà khoa học Công Giáo đang làm những công việc xuất sắc trong lĩnh vực của họ và cho thấy họ nhận thấy sự hài hòa giữa công việc đó và đức tin Công Giáo của họ,” Chris Baglow, giáo sư thần học và giám đốc Sáng kiến Khoa học và Tôn giáo tại Viện McGrath về Đời sống Giáo hội thuộc Đại học Notre Dame, cho biết.

“Quan niệm sai lầm về ‘xung đột’ gần như phổ biến trong văn hóa của chúng ta, vì vậy một phần sứ mệnh của hội là đại diện cho mối quan hệ giữa đức tin và khoa học trong không gian công cộng,” Baglow nói.

Là một phần của sứ mệnh đó, Baglow gần đây đã viết một cuốn sách giáo khoa thần học dành cho học sinh trung học, “Đức tin, Khoa học và Lý trí”, trong đó “làm sáng tỏ lịch sử của khoa học như một điều phát triển từ, chứ không phải đối lập với, đức tin Công Giáo.”

Khi Kuebler lần đầu tiên hình dung về hội thảo này, ông coi đó là một nỗ lực rõ ràng để chuẩn bị cho các nhà khoa học trẻ đại diện cho thông điệp này một cách hiệu quả.

“Một trong những điều chúng tôi nhận ra là chúng ta cần nhiều người hơn nữa đến nói chuyện với các trường trung học, giáo xứ, v.v. về khoa học và Giáo Hội Công Giáo để giúp xóa bỏ một số quan niệm sai lầm này,” Kuebler nói. “Chúng tôi nghĩ, ‘Chúng ta có rất nhiều thành viên là các nhà khoa học quan tâm đến điều đó — tại sao chúng ta không mời một số diễn giả giỏi nhất đến để giúp đào tạo họ?’”

Mười sáu nhà khoa học đã tham gia hội thảo, không chỉ bao gồm hướng dẫn từ các diễn giả giàu kinh nghiệm mà còn cả cơ hội thực hành ngay lập tức. Mỗi người tham dự đã chuẩn bị bài thuyết trình “đức tin và khoa học” của riêng mình và trình bày trước một nhóm nhỏ các cố vấn, nhận phản hồi để cải thiện.

“Nhiều người tham dự đã nhận được thư mời đến nói chuyện tại các chủng viện Công Giáo hoặc các trường trung học Công Giáo, và giờ đây họ cảm thấy tự tin hơn nhiều,” Kuebler nói.

Thật vậy, những người tham gia hội thảo cho biết nó đã trang bị cho họ sự tự tin để nói về những chủ đề này.

“Hội thảo đã cung cấp một nhóm chuyên gia hỗ trợ để nhận phản hồi nhằm phát triển bài thuyết trình về đức tin và khoa học của tôi,” Anna nói. Lennon, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành sinh thái học và sinh học tiến hóa tại Đại học Indiana, cho biết: “Chúng tôi đã có thể tham gia vào các cuộc thảo luận hỗ trợ và khuyến khích chúng tôi vượt ra khỏi phòng thí nghiệm và lớp học để đến với cộng đồng địa phương, cùng nhau gặp gỡ Đấng Tạo Hóa.”

Nathaniel Cunningham, giáo sư danh dự Fairchild về vật lý tại Đại học Nebraska Wesleyan, đặc biệt đánh giá cao cơ hội được thực hành bài thuyết trình của mình với phản hồi từ người hướng dẫn.

Ông nói: “Điều này thực sự hữu ích đối với tôi, giúp tôi chuyển từ những ý tưởng chung chung sang một bài nói chuyện cụ thể về khoa học và đức tin.” Ông cũng đánh giá cao việc nhận được “những hướng dẫn và quy tắc hữu ích khi nói về đức tin và khoa học” trong các bài thuyết trình đào tạo từ các diễn giả có chuyên môn cả về khoa học và thần học.