Marie và Théophile, cùng với một phái đoàn của Quỹ Jérôme Lejeune, đã được Đức Giáo Hoàng Leo XIV tiếp tại Vatican ngày 22 tháng 6 năm 2026. CV / Aleteia


Cyprien Viet, trong bản tin Aleteia ngày 23 tháng 6, năm 2026, cho biết: Một phái đoàn từ Quỹ Jérôme Lejeune đã gặp gỡ Giáo hoàng Leo XIV vào thứ Hai để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà di truyền học nổi tiếng, người đã phát hiện ra hội chứng trisomy 21 (Down).

Mặc bộ vest và cà vạt lịch lãm, Jérôme trông gần như là một người quen thuộc ở Vatican. Dưới thời Đức Giáo Hoàng Phanxicô, chàng trai trẻ mắc hội chứng Down này trước đây đã từng đến thăm Vatican trong một buổi gặp gỡ của các người giúp lễ.

“Chúng tôi cũng dự định gặp ngài trong lễ phong thánh cho Thánh Carlo Acutis, nhưng Đức Giáo Hoàng đã băng hà. Vì vậy, thay vào đó, chúng tôi đã tham dự tang lễ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Thật sự rất tuyệt vời — một khoảnh khắc lịch sử,” anh nhớ lại.

Khi được hỏi anh đã xin gì từ Đức Giáo Hoàng Leo XIV sáng nay, chàng thanh niên — người có cùng tên với người phát hiện ra hội chứng Down (trisomy 21) — chỉ đơn giản trả lời, “Tôi đã xin ngài ban phước lành cho cả gia đình tôi.”

Một tinh thần gia đình vui vẻ ngự trị giữa 80 thành viên của Quỹ Jérôme Lejeune được đón tiếp tại Vatican vào thứ Hai, ngày 22 tháng 6. Trên hết, đó là một gia đình của trái tim, được đặc trưng bởi bầu không khí huynh đệ giữa các nhân viên. Gần 10 trẻ em mắc hội chứng Down đã có mặt, cùng với cha mẹ của chúng. Chúng tượng trưng cho gần 14,000 gia đình được các phòng khám của quỹ hỗ trợ tại Pháp, Tây Ban Nha và Argentina.

Y học không được phục vụ cho cái chết

Gia đình ruột thịt của nhà di truyền học cũng có mặt, bao gồm cả các con của ông. Con trai út của ông, Thomas Lejeune, đã rất xúc động trước bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng. Anh đặc biệt cảm động khi Đức Giáo Hoàng Leo XIV khẳng định rằng “y học không bao giờ được trở thành nô lệ của cái chết được lập trình sẵn”.

“Một bác sĩ không bao giờ được phép, dựa trên các thuật toán trong phòng thí nghiệm, quyết định sự sống của một phôi thai hoặc một người già”, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh. Những nhận xét này mang sức nặng đặc biệt khi Quốc hội Pháp cũng đang xem xét dự thảo mới về luật “kết thúc sự sống” ngày hôm nay.

“Đức Giáo Hoàng biết rõ mình đang nói về điều gì; ngài đang bày tỏ một niềm tin sâu sắc”, Thomas nói. “Cha tôi bắt đầu phục vụ sự sống khi nhận ra phát hiện của mình sẽ được sử dụng để loại bỏ trẻ em thay vì chữa trị cho chúng”. Anh lưu ý rằng nhà di truyền học đã quyết định “tham gia vào cuộc chiến” sau một cuộc tư vấn, trong đó một bệnh nhân trẻ mắc hội chứng Down, bị ám ảnh bởi một chương trình truyền hình về phá thai, đã cầu xin ông bảo vệ mạng sống của những đứa trẻ chưa sinh mắc cùng chứng bệnh.

Coi trọng những người mắc hội chứng Down (trisomy)

Jean-Marie Le Méné, chủ tịch Quỹ Jérôme Lejeune, xem buổi tiếp kiến này như một sự tiếp nối mối quan hệ bền chặt giữa giáo sư và các vị giáo hoàng tiền nhiệm, đặc biệt là Thánh Gioan Phaolô II, người có mối quan hệ bạn bè thân thiết với ông. Văn hóa đại chúng gần đây đã thể hiện sự cảm thông mạnh mẽ đối với những người mắc hội chứng Down — đáng chú ý nhất là thông qua thành công của bộ phim Pháp Un p’tit truc en plus (Một chút gì đó thêm vào). Tuy nhiên, Le Méné tin rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để đảm bảo việc hòa nhập của họ được coi trọng.

“Những người mắc hội chứng Down không chỉ ở đây để làm chúng ta cười,” Le Méné cảnh báo. “Có một cuộc chiến cần phải chiến đấu, đặc biệt là liên quan đến luật về quyền được sống cuối đời [ở Pháp]. Nó được trình bày như một ‘văn bản khôn ngoan’, nhưng lại mở ra cánh cửa cho nhiều sự lạm dụng. Chúng ta phải kiên quyết bác bỏ bất cứ luật nào dẫn đến loại đau khổ mà chúng ta thấy ở Bỉ trong số các gia đình mà chúng ta đang làm việc cùng.”

“Một bác sĩ không bao giờ được phép, dựa trên các thuật toán trong phòng thí nghiệm, quyết định sự sống của một phôi thai hoặc một người già,” Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh.

CV / Aleteia


Ngoài việc hỗ trợ các gia đình, Quỹ Jérôme Legune còn tham gia vào các hoạt động vận động quốc tế. Quỹ được Liên Hợp Quốc tại Geneva công nhận và đóng góp cho Ủy ban Liên Hợp Quốc về Quyền của Người khuyết tật. Trong báo cáo năm 2020–21, ủy ban đã nêu bật sự phân biệt đối xử ở Pháp đối với những người khuyết tật trí tuệ, dẫn chứng tỷ lệ đi học thấp và việc sàng lọc tiền sinh thường dẫn đến việc loại bỏ họ.

Phong thánh

Aude Dugast, người phụ trách hồ sơ phong chân phước cho Jérôme Lejeune, giải thích rằng hồ sơ hiện đang chờ một phép lạ được chứng thực. Được công nhận là Đấng đáng kính từ năm 2021, Giáo sư Lejeune vẫn là một hình mẫu cho Đức Giáo Hoàng Leo XIV, người đã trích dẫn niềm tin của nhà di truyền học: “Y học là sự căm ghét bệnh tật và tình yêu thương bệnh nhân.”

Dugast cũng lưu ý rằng bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng đã lặp lại thông điệp gần đây của ngài về trí tuệ nhân tạo. “Jérôme Lejeune thường nhận xét rằng trong khi kỹ thuật mang tính tích lũy, thì trí tuệ lại không. Y học sẽ chỉ thực sự phục vụ con người nếu trí tuệ điều chỉnh nó,” bà nói, so sánh với các cuộc tranh luận về an tử hiện nay ở Pháp và các nước khác.

Một sự giản dị đến chịu thua

Chuyến thăm này diễn ra trong giai đoạn nhạy cảm trước chuyến thăm dự kiến của Giáo hoàng Leo XIV tới Pháp vào tháng 9 này. “Những lời lẽ đầy sức sống của ngài được mong đợi rất nhiều ở đấy,” các thành viên phái đoàn nói với ngài.

Tuy nhiên, hơn cả lời chứng thực của các chuyên gia, chính những lời nói đầy đức tin và sự dịu dàng của những đứa trẻ mắc hội chứng Down ở hàng ghế đầu đã chiếm được trái tim của Đức Giáo Hoàng. Mặc dù lịch trình buổi sáng bận rộn, Đức Giáo Hoàng Leo XIV vẫn dành thời gian cho từng em, cúi xuống ngang tầm mắt và ôm các em. Những sứ giả của ân sủng thiêng liêng này dường như đặc biệt phù hợp để hỗ trợ Đức Thánh Cha trong sứ mệnh của ngài.

Vatican Media


Cậu bé Théophile 11 tuổi rụt rè trước các phóng viên nhưng hiểu được ý nghĩa cốt lõi của cuộc gặp gỡ. Cậu không chỉ đến để nhận được sự ủng hộ của Đức Giáo Hoàng; cậu còn trao đi sự ủng hộ của chính mình trong một cái ôm làm lay động toàn bộ phái đoàn. “Cháu chỉ nói với ngài rằng cháu yêu ngài,” cậu nói với sự giản dị làm say lòng các quan chức phụ trách nghi lễ. Ánh mắt của Đức Giáo Hoàng Leo XIV sáng lên trước niềm vui “không hề e dè và dễ mến” này, điều đã biến những thành viên của phái đoàn này không chỉ là những sứ giả của quyền được sống, mà còn là những chứng nhân cho quyền được hưởng niềm vui sống.