Andrew Đòan Thanh Phong, trong bản tin ngày 10 tháng 7, 2026 của hãng tin Fides, đã đưa tin từ:

Tắc Sậy (Thông tấn xã Fides) - "Tạ ơn Chúa đã mang lại niềm vui lớn lao cho các tín hữu Công Giáo Việt Nam khi Cha Diệp được phong chân phước ngay tại quê hương Ngài", bà Nguyễn Thị Kim Thoa, 55 tuổi, một tín hữu hành hương từ Sài-gòn ở miền Nam Việt Nam, người đã nhiều lần đến Tắc Sậy, chia sẻ và bày tỏ xúc động rằng đây là chuyến hành hương đặc biệt nhất đối với bà.

“Đây là một dấu mốc vô cùng đáng nhớ trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam vì đây là lần đầu tiên Thánh lễ phong chân phước được cử hành tại quê hương Việt Nam”, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, chia sẻ sau khi kết thúc Thánh lễ phong chân phước ngày 2 tháng 7, do Hồng Y Luis Antonio G. Tagle, Phó Vụ trưởng Bộ Truyền giáo và Đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Leo XIV chủ trì. Ông tiếp tục: “Thánh lễ trọng đại này không chỉ là niềm vui cho các đồng bào Công Giáo tại Việt Nam mà còn là niềm vui chung cho người dân tỉnh Cà Mau, và là cơ hội để giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Cà Mau đến bạn bè trong và ngoài nước.”

Hầu hết những người tham dự Thánh lễ trực tiếp hoặc trực tuyến, cũng như những người theo dõi thông tin liên quan đến Thánh lễ phong chân phước cho Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp vào ngày 2 tháng 7, đều hết lời khen ngợi. Như ông Hồ Thanh Thùy, Phó Bí thư Thành ủy Cà Mau, miền Nam Việt Nam đã phát biểu tại cuộc họp tổng kết: “Thánh lễ phong chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã được cử hành thành công, long trọng và an toàn, để lại ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Cà Mau.”

Các tờ báo lớn khác của Nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng góp phần làm cho sự kiện tôn giáo đặc biệt này trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với người dân Việt Nam thông qua việc đưa tin về dịp trọng đại này bằng những lời lẽ tích cực và hình ảnh sống động: “Những hàng dài người đến viếng mộ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, cầu nguyện và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Nhiều người mang theo ảnh gia đình, thư cầu nguyện hoặc những bó hoa nhỏ để đặt trước mộ như một cách bày tỏ lòng tôn kính”, hoặc “Những người hành hương hát thánh ca ca ngợi Chúa và tưởng nhớ công đức của vị Chân phước mới. Tất cả cùng chia sẻ một lời cầu nguyện chung cho hòa bình và tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.”

Tất cả những tin tức về Thánh lễ phong chân phước cho Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, cùng với sự tham dự của khoảng 100,000 người bất kể tôn giáo, văn hóa và giai cấp, đã tạo nên sự đoàn kết của nhiều người khác. Theo Đức Giám Mục Giáo phận Cần Thơ, nơi tổ chức Thánh lễ, Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Tấn Lợi, đó là một phép lạ, như ngài đã chia sẻ sau Thánh lễ: “Cha Diệp không chỉ dành cho người Công Giáo, mà còn là điểm gặp gỡ của lòng thương xót. Thực tế là hàng triệu trái tim từ mọi tín ngưỡng khác nhau đã cúi đầu kính cẩn trước vị linh mục là một phép lạ lớn lao của sự hòa hợp và đoàn kết”.

Sự hiện diện của các quan chức chính phủ, đại diện các tôn giáo khác và vô số tình nguyện viên – cả Công Giáo và không Công Giáo – tham gia vào một buổi lễ trang nghiêm đã biến dịp này thành một lễ kỷ niệm của đức tin và lòng thương xót. Điều này thực sự thể hiện vẻ đẹp của sự đoàn kết, đặc biệt trong một thế giới vẫn còn đầy chia rẽ do chiến tranh, hận thù và ích kỷ gây ra, khung cảnh tại Tắc Sậy ngày hôm đó là một minh chứng sống động rằng con người vẫn có thể đến với nhau thông qua lòng thương xót và sự tôn trọng lẫn nhau. Có lẽ, đây cũng là công việc mà Chân phước Trương Bửu Diệp tiếp tục thực hiện, để kết nối nhân dân ngay cả sau khi ngài về với Chúa.

"Chúng ta hy vọng rằng tinh thần từ bi và vị tha của Cha Diệp sẽ luôn soi sáng con đường cho các nhà lãnh đạo chính phủ, để họ luôn là những người tôi tớ trung thành của nhân dân, quan tâm đến hòa bình và hạnh phúc của đồng bào ta. Đối với anh chị em không theo đạo Công Giáo, chúng ta hy vọng rằng Tắc Sậy sẽ mãi mãi là một mái nhà chung hòa bình, nơi tình yêu thương vô bờ bến của Cha Diệp sẽ sưởi ấm trái tim mọi người và giúp họ nhận ra Chúa", Giám mục Phêrô Phan Tấn Lợi nhấn mạnh sau khi Thánh lễ kết thúc. (Thông tấn xã Fides, 10/7/2026)