Phó Tổng thống JD Vance cho biết, giáo lý xã hội Công Giáo mang đến cho nhân loại cơ hội khôi phục lại một đường lối chính trị theo tinh thần Kitô giáo trọn vẹn hơn.

Phó tổng thống JD Vance đã đưa ra nhận xét này trong chương trình Bishop Barron Presents: Conversations at the Crossroads phát sóng ngày 17 tháng 7, do Đức Cha Robert Barron chủ trì. Đức Cha Barron là Giám mục của Winona–Rochester, Minnesota, và là người sáng lập Word on Fire.

Hai người đã thảo luận về việc Vance cải đạo sang Công Giáo, triết lý chính trị và vai trò mà Giáo hội có thể, và nên, đóng trong đời sống công cộng của Mỹ.

Đề cập đến giáo huấn của Giáo hội về mục đích phổ quát của "của cải", Vance lập luận rằng đôi khi giáo huấn của Giáo Hội bị hiểu sai là "chủ nghĩa Mác".

"Vâng, và điều đó lại quay trở lại vấn đề ma quỷ là kẻ lừa dối. Một cách để cố gắng làm cho mọi người xa rời những giáo lý Kitô giáo truyền thống và tôi nghĩ là chân lý nhất là đặt cho chúng một cái tên khác," ông nói.

Mặc dù người Công Giáo bác bỏ chủ nghĩa Mác, Vance nói, "có những ý tưởng rất phi Mác-xít, nhưng cũng vô cùng Kitô giáo, về mục đích phổ quát của 'của cải' mà chúng ta phải xem xét."

Ông lập luận rằng cần phải có "một sự cân bằng" giữa việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm rằng mọi người đều có cơ hội "được hưởng phần của mình".

"Một trong những điều tôi thích, và quan trọng hơn, một trong những điều chạm đến sâu thẳm tâm hồn tôi về giáo huấn xã hội của Công Giáo, là ý tưởng rằng Chúa Giêsu Kitô không tự giới hạn mình trong những phạm vi nhỏ hẹp của cuộc sống bạn. Nếu điều đó là đúng, thì nó phải đúng ở khắp mọi nơi," Vance nói.

Trước khi cải đạo sang Công Giáo, Vance cho biết một trong những điều khiến ông thất vọng là "đôi khi tôi cảm thấy rằng mỗi khi người Kitô hữu tham gia vào chính trị, chúng ta rất thoải mái khi đề cập đến vấn đề xã hội hoặc văn hóa này hay vấn đề khác, nhưng lại không thoải mái với bất cứ điều gì khác".

Ông nói tiếp, giáo huấn xã hội Công Giáo mang đến "cơ hội để chúng ta khám phá lại một nền chính trị Kitô giáo trọn vẹn hơn, nói rằng, ‘thực ra, Chúa Giêsu đã có quan điểm về tất cả những điều này. Trên thực tế, nếu bạn không hiểu đúng tất cả, bạn có nguy cơ hiểu sai những phần quan trọng nhất.’"

Vance lập luận rằng niềm tin của một người không thể bị giới hạn trong "những khía cạnh nhỏ hẹp của xã hội, văn hóa hay cuộc sống cá nhân".

Từng là một người vô thần, ông thừa nhận, "một phần trong tôi muốn nói rằng Chúa nên là về Chúa, và tôn giáo, nhà thờ nên là về nhà thờ. Hãy để chính trị cho các chính trị gia."

Nhưng bất cứ ai tin rằng Chúa Giêsu Kitô là Con của Thiên Chúa và là nguồn gốc của mọi chân lý cuối cùng đều phải kết luận rằng sự tách biệt như vậy là không thể, Vance nói.

Chúa Giêsu "thực sự có rất nhiều điều để nói về mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn", ông nói.


Source:Catholic Herald