Nguồn ảnh: Stefano Rellandini | AFP


I.Media, trong bản tin ngày 23/08/2026, cho hay: Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhấn mạnh trong bài phát biểu của ngài vào ngày 22 tháng 8 năm 2026, tại Hội nghị lần thứ 47 về Tình hữu nghị giữa các dân tộc, được tổ chức tại Rimini bởi phong trào Hiệp thông và Giải phóng (CL), rằng

“Trong tình yêu, không bao giờ có sự ép buộc hay nhồi nhét tư tưởng, không bao giờ có sự quyến rũ, lừa dối hay chiêu mộ,”. Đức Giáo Hoàng đã bày tỏ lòng kính trọng đối với những hiểu biết sâu sắc của Cha Luigi Giussani (1922–2005), người sáng lập phong trào, người đang được tiến hành thủ tục phong chân phước.

Trước khi đến khán phòng để đọc bài phát biểu chính thức, Đức Giáo Hoàng - người đã hạ cánh xuống sân bay trực thăng Fiera di Rimini lúc 2:53 chiều - đã dành thời gian tham quan các gian trưng bày dành riêng cho Thánh Augustinô và doanh nhân người Pháp Léon Harmel. Sau đó, ngài đi dọc các lối đi của Hội nghị để chào hỏi khoảng 60,000 người tập trung tại nhiều khu vực khác nhau của công viên triển lãm rộng lớn này. Được chào đón nồng nhiệt tại một trong những hội trường nơi có hàng nghìn người tụ tập, Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng “tiếng vỗ tay trước hết phải dành cho Chúa Giêsu, bởi vì tất cả chúng ta đều là môn đệ của Chúa Giêsu”.

Vui mừng trước đám đông khổng lồ vây quanh sự xuất hiện của Đức Giáo Hoàng, Luigi, một công nhân đường sắt đã nghỉ hưu 73 tuổi, rất vui khi được sống lại bầu không khí của chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II năm 1982, mà ông cũng đã tham dự. “Tôi lần đầu tiên tiếp xúc với Phong trào Hiệp thông và Giải phóng hơn 40 năm trước; ở đó tôi tìm thấy sự hình thành trong tinh thần cộng đồng,” người đàn ông này, người đã tích cực tham gia trong nhiều thập niên phong trào do Don Giussani thành lập năm 1969, nói. “Sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Leo XIV ngày nay là một ân sủng; điều đó cho thấy đặc sủng của chúng ta rất gần gũi với trái tim ngài,” ông làm chứng.

Nhìn thấy “con người” trước “định chế”

“Ngay cả ngày nay, hòa bình vẫn được gìn giữ và lan tỏa bởi những người yêu thích đến với nhau và không sợ đối đầu,” Đức Giáo Hoàng Leo XIV giải thích, lấy cảm hứng từ thông điệp Fratelli tutti của Đức Giáo Hoàng Phanxicô để làm nổi bật những hiểu biết sâu sắc của Cuộc gặp gỡ vì Tình hữu nghị giữa các dân tộc, nay đã bước sang năm thứ 47.

“Trước biên giới, định nghĩa và định chế, luôn luôn có con người,” Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, giải thích rằng “nhận thức này là cốt lõi của Kitô giáo.” Ngài giải thích rằng đức tin Kitô giáo dựa trên “sự mặc khải về một Thiên Chúa, Đấng vốn là gặp gỡ, biến cố, cái nhìn và kinh nghiệm, đánh thức trong mỗi người khát vọng được yêu thương và yêu thương.” Do đó, Hội nghị Rimini không phải là “một kiểu vùng đất biệt lập”, mà là “một ngã tư đường cho Giáo hội và cho xã hội, một cuộc tụ họp tạo ra những cuộc tụ họp khác và truyền cảm hứng cho những con đường mới”.

“Theo bước Chúa Giêsu Kitô trong bối cảnh những bi kịch và những khởi đầu mới của thế kỷ 20” đòi hỏi một nhận thức: “Không thể chống lại cái ác bằng cái ác”, Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhấn mạnh.

“Chống lại chủ nghĩa hiện thực sai lầm đang tái vũ trang tâm trí, lời nói và các quốc gia, văn hóa Công Giáo ngày nay phải mang đến chủ nghĩa hiện thực của lòng thương xót, theo đó không thể có kẻ thù”, ngài nhấn mạnh. Trước “tất cả những gì mà nền văn hóa quyền lực đã làm ô uế”, “sự hoán cải của dân chúng” vừa khả hữu vừa cần thiết.

“Vì vậy, chúng ta hãy giải phóng đời sống chung của mình khỏi sự ngờ vực, văn hóa khỏi sự kiêu ngạo, giáo dục khỏi hệ tư tưởng, công việc khỏi sự sùng bái lợi nhuận, và kỹ thuật và tài chính khỏi hoạt động kinh doanh của cái chết”, Đức Giáo Hoàng kêu gọi. Ngài kêu gọi lật đổ “các cấu trúc quyền lực bất công là nguyên nhân gốc rễ của nghèo đói, bất bình đẳng, chiến tranh và thảm họa môi trường” và kiềm chế “sự phát triển kỹ thuật khi nó trở nên xâm phạm và phá hoại”.

Lòng thương xót như một sức mạnh của sự biến đổi

Trích dẫn thông điệp Magnifica humanitas gần đây của ngài, Đức Giáo Hoàng kêu gọi chúng ta hiểu rằng “kế hoạch của lòng thương xót tiếp tục được triển khai xuyên suốt lịch sử ngay cả ngày nay”, bao gồm cả “ở trung tâm của những thay đổi nhanh chóng và đáng lo ngại nhất được đánh dấu bởi các thuật toán và mạng lưới toàn cầu”.

Do đó, ngài đã dựa vào “rủi ro giáo dục” được Cha Giussani đề cập, người tin rằng “phương pháp giáo dục phù hợp nhất để làm điều tốt không phải là phương pháp trốn tránh thực tại để khẳng định điều tốt một cách riêng lẻ, mà là phương pháp thúc đẩy điều tốt trong thế giới”.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV đặc biệt hướng đến giới trẻ, nhắc lại những cuộc gặp gỡ của ngài với giới trẻ ở Lebanon, Châu Phi và Tây Ban Nha. “Tình yêu làm sống động, thúc giục, đánh thức khỏi sự uể oải, truyền cảm hứng cho những ơn gọi mới và dẫn dắt chúng ta dám mạo hiểm. Hãy tham gia! Hãy mở lòng đón nhận tính Công Giáo đích thực bằng cách mở rộng mối quan hệ của các bạn vượt ra ngoài bất cứ cảm giác thuộc về nào quá hẹp hòi,” Đức Giáo Hoàng kêu gọi.

Mối liên hệ giữa tình yêu và tự do

“Trong tình yêu, không bao giờ có sự ép buộc hay nhồi nhét tư tưởng, không bao giờ có sự quyến rũ, lừa dối hay chiêu mộ,” Đức Giáo Hoàng Leo XIV khẳng định. Ngài khẳng định rằng “tình yêu chỉ tồn tại trong tự do, trong đối thoại sống động và trong sự hiến dâng bản thân một cách quảng đại.”

Đức Giáo Hoàng Leo XIV giải thích rằng việc truyền bá Tin Mừng “không phải là vấn đề số lượng, ngay cả khi người ta xúc động trước hàng ngàn người đương thời đang tìm kiếm phép rửa tội trong những xã hội được coi là thế tục hóa nhất trên thế giới”, ám chỉ đến hiện tượng dự tòng ở Pháp, Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

“Người ta chỉ tìm thấy chân lý trong tự do”, Đức Giáo Hoàng Leo XIV giải thích, lưu ý rằng mối liên hệ này ngày càng trở nên rõ ràng “trong bối cảnh lịch sử đang khơi dậy những câu hỏi nhân bản nhất và khát vọng vô hạn về ý nghĩa, công lý và hòa bình”.

Bảo vệ sự hiệp nhất của Giáo hội

“Các bạn thân mến, hãy luôn yêu mến Giáo hội!”, Đức Giáo Hoàng nhiều lần kêu gọi. “Hãy yêu mến và bảo vệ sự hiệp nhất của ‘cộng đồng’ mà qua đó Chúa Kitô đã kết hợp các bạn và kéo các bạn đến với Người”, người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo tuyên bố. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của hành trình hiệp hành đồng nghị được khởi xướng vào năm 2021 bởi người tiền nhiệm của ngài là Đức Phanxicô ở cấp giáo phận trên toàn thế giới, “điều này cũng kêu gọi sự đổi mới của mọi nhóm hiệp hội và mọi phong trào Giáo hội”.

Trong bối cảnh hiệp thành, “quyền lực được biến đổi thành một sự phục vụ tôn trọng sự đa dạng và thúc đẩy sự hòa hợp”, Đức Giáo Hoàng giải thích. Do đó, ngài kêu gọi các thành viên của Hiệp thông và Giải phóng tiếp tục công việc biến đổi của họ “theo bước chân của người sáng lập, bằng cách thúc đẩy sự hiệp nhất giữa các bạn, với những người được kêu gọi hướng dẫn Phong trào, với Tòa Thánh đã công nhận các bạn, và với Người kế vị Thánh Phêrô”.

Chuyến thăm mục vụ của Đức Giáo Hoàng đến thành phố này trên biển Adriatic tiếp tục tại Nhà thờ chính tòa Rimini, với cuộc gặp gỡ với những người bệnh, người khuyết tật và người nghèo được Caritas hỗ trợ. Chuyến thăm mục vụ của Ngài kết thúc tại cảng Rimini, nơi Ngài cử hành Thánh lễ.