Nguồn ảnh: Stefano Rellandini | AFP


I.Media, trong bản tin ngày 23/08/2026, tường trình: Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói trong bài giảng của ngài trong Thánh lễ được cử hành tại cảng Rimini vào tối ngày 22 tháng 8 năm 2026 rằng “Ôm lấy, quy tụ, chào đón, giải phóng, tha thứ và giải thoát mọi người bị mắc kẹt trong tội lỗi và hậu quả của nó” là trách nhiệm chung của tất cả các Kitô hữu, không chỉ của các linh mục. Khoảng 25,000 người đã tập trung cho sự kiện cuối cùng trong chuyến thăm mục vụ của Đức Giáo Hoàng tới San Marino và Rimini.

Dựa trên các bài đọc trong phụng vụ ngày hôm sau — ngày 23 tháng 8, Chúa nhật thứ 21 Thường Niên — Đức Giáo Hoàng suy niệm câu hỏi của Chúa Kitô với các môn đệ: “Các con nói Ta là ai?” (xem Mt 16:13–20).

Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhắc lại rằng, để đáp lại câu hỏi này, Thánh Phê-rô đã trả lời thay mặt tất cả: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Ngày nay, các Kitô hữu cũng được mời gọi đổi mới lời tuyên xưng đức tin này, vì “trong lời của Thánh Phê-rô, chúng ta nhận ra chân lý làm cho chúng ta tràn đầy niềm vui và hy vọng, và chúng ta tìm thấy con đường dẫn đến sự sống”.

“Chính trong ánh sáng này mà chúng ta nhìn nhận cử chỉ trao chìa khóa của Chúa Giêsu cho Thánh Phê-rô, vì trong Giáo Hội, ở mọi bình diện, thẩm quyền là một sự phục vụ”, Đức Giáo Hoàng Leo XIV giải thích. “Đức Giáo Hoàng, các giám mục, các linh mục và các phó tế trước hết được kêu gọi sống trọn vẹn thẩm quyền theo cách này, và toàn thể dân Chúa phải cùng tham gia vào nỗ lực này, mỗi người tùy theo ơn gọi riêng của mình,” Đức Giáo Hoàng giải thích.

“Trong Giáo Hội, thực tế, sứ mệnh ‘trói’ và ‘cởi’, một mặt liên quan đến vai trò của những người, nhân danh Chúa, được kêu gọi thi hành thẩm quyền, mặt khác mô tả một phong cách và một nhiệm vụ thuộc về mỗi người đã được rửa tội: ôm lấy, hiệp nhất, chào đón, giải phóng, tha thứ và giải thoát mọi người bị giam cầm bởi tội lỗi và hậu quả của nó,” Đức Giáo Hoàng giải thích.

Ngài viện dẫn Thánh Phao-lô, người trong bài đọc thứ hai đã giải thích rằng kế hoạch của Thiên Chúa là không thể hiểu thấu, “không phải vì sự phức tạp trong lý luận của Người, mà vì sự bao la vô bờ bến của tình yêu Người, vượt quá mọi khả năng và mọi kỳ vọng của chúng ta.”

Nhận thức về tình yêu của Thiên Chúa cho phép chúng ta vun đắp “các giá trị trung thực, quảng đại và nhân ái.” “Những điều này đặc biệt được người dân Romagna yêu mến — những người thẳng thắn và vui vẻ, cần cù và luôn giúp đỡ lẫn nhau,” Đức Giáo Hoàng nói khi bày tỏ lòng kính trọng đối với những người chủ nhà trong kết thúc chuyến thăm ngày hôm đó.

Những cạm bẫy của “giải trí” làm tan vỡ tâm hồn

Đề cập đến “vẻ đẹp tự nhiên và nghệ thuật của bờ biển Adriatic và vùng nội địa” thu hút nhiều khách du lịch, Đức Giáo Hoàng cảnh báo về “nhiều hình thức giải trí” mà thế giới cung cấp, nhưng “dẫn đến sự xao nhãng và mất mát nhiều hơn là sự ‘trở về với chính mình’ thực sự” và “để lại một khoảng trống trong trái tim.”

“Nơi chân thực nhất để tìm thấy sự nghỉ ngơi, nơi chúng ta có thể gặp gỡ Chúa để chúng ta có thể thực sự gặp gỡ nhau, không phải ở bên ngoài, trong sự hỗn loạn, mà là bên trong chính mình, trong sâu thẳm tâm hồn,” Đức Giáo Hoàng giải thích.

Đức Giáo Hoàng kêu gọi các tín hữu giữ gìn tinh thần hiếu khách chân thành, “cả đối với những người tìm kiếm sự nghỉ ngơi xứng đáng sau một năm làm việc và đối với những người bị thương về thể xác và tinh thần, tìm kiếm nơi nương náu, thức ăn và sự giúp đỡ ở xa quê hương.”

Thánh lễ kết thúc chuyến thăm mục vụ một ngày của Đức Giáo Hoàng tới vùng đông bắc nước Ý, được đánh dấu bằng buổi sáng ở Cộng hòa San Marino và buổi chiều tham gia Cuộc gặp gỡ vì Tình hữu nghị giữa các dân tộc do phong trào Hiệp thông và Giải phóng tổ chức.