Đức Giáo Hoàng Lêô: Phụng vụ phải nuôi dưỡng đức tin, tình huynh đệ và hòa bình

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV gửi lời chúc mừng đến những người tham dự Tuần lễ Phụng vụ Quốc gia lần thứ 76 của Ý và kêu gọi Giáo hội khôi phục vị trí trung tâm của phụng vụ trong việc nuôi dưỡng đức tin Kitô giáo.
(Tin Vatican)
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kêu gọi Giáo hội tăng cường mối tương quan giữa giáo lý và việc cử hành phụng vụ để việc khai tâm Kitô giáo có thể dẫn đưa mọi người đến với Chúa Kitô.
Đức Giáo Hoàng đã gửi lời chúc mừng trong một thông điệp gửi tới những người tham dự Tuần lễ Phụng vụ Quốc gia lần thứ 76, diễn ra tại thành phố Catania Ý.
Sự kiện diễn ra từ ngày 24 đến 27 tháng 8 với chủ đề “Một Giáo hội hồi sinh: Phụng vụ và tiến trình Khai tâm Kitô giáo”.
Thông điệp do Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin ký, mô tả chủ đề này rất “đặc biệt quan trọng” đối với Giáo hội ngày nay.
Đức Giáo Hoàng Lêô nhắc lại rằng việc khai tâm Kitô giáo không thể chỉ được hiểu đơn thuần là “sự chuẩn bị cho các Bí tích”.
Thay vào đó, ngài nói, đó phải là “cái nôi” mà trong đó một cộng đồng sinh ra đức tin và sự hiệp thông với Chúa.
Đức Giáo Hoàng nêu ra sự thống nhất giữa giáo lý và việc cử hành đã đánh dấu Giáo Hội từ thuở ban đầu, khi các Kitô hữu đầu tiên “chuyên tâm vào giáo huấn của các Tông đồ và sự hiệp thông, vào việc bẻ bánh và cầu nguyện”.
Vì vậy, ngài mời gọi các cộng đồng Kitô giáo trở về với nguồn mạch này bằng cách củng cố giá trị của phụng vụ trong việc hình thành Kitô hữu.
Trong phụng vụ, Đức Giáo Hoàng Lêô nói, “mầu nhiệm Chúa Kitô bao trùm chúng ta, biến đổi chúng ta, và khiến chúng ta được tái sinh thành những tạo vật mới”.
Dựa trên các bài giáo lý của ngài về Hiến chương Phụng Vụ (Sacrosanctum Concilium) của Công đồng Vatican II, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng các nghi thức phụng vụ Kitô giáo là “trung gian của Giáo Hội mà qua đó hồng ân thiêng liêng đến với chúng ta”.
Ngài nói, sự hiểu biết này đòi hỏi Giáo Hội phải khôi phục ý nghĩa sâu sắc hơn của các cử chỉ và biểu tượng phụng vụ như là biểu hiện của sự tham gia tích cực của các tín hữu.
Do đó, người Công Giáo, đặc biệt là những người mới bắt đầu hành trình đức tin, cần được giới thiệu các hình thức cử hành mở lòng đón nhận những tác động của Thiên Chúa.
Đức Giáo Hoàng cũng suy niệm về chiều kích cộng đồng của phụng vụ.
Ngài nói rằng phụng vụ hình thành nên các Kitô hữu trong sự hiệp thông, vì nó được cử hành như tác động của một thân thể Giáo hội duy nhất, đòi hỏi sự tôn trọng và trung thành đối với các nghi thức.
Đức Giáo Hoàng Lêô khuyến khích các mục tử và giáo lý viên hướng dẫn mọi người trân trọng “sự trang nghiêm của các cử chỉ phụng vụ”, giúp họ hiểu và trải nghiệm ý nghĩa phong phú của chúng.
Ngài gọi phụng vụ là “nơi đặc biệt để lắng nghe Lời Chúa” thông qua việc công bố Lời Chúa.
Tóm lại, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kêu gọi các nhà lãnh đạo mục vụ trong Giáo hội thúc đẩy sự đón nhận, giáo lý về mầu nhiệm và chứng nhân của đời sống.
“Chỉ bằng cách này,” ngài nói, “đức tin, được sinh ra từ bàn thờ, mới có thể đến được đường phố của nhân loại, mang lại hoa trái là sự tốt lành, hòa giải và hòa bình.”

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV gửi lời chúc mừng đến những người tham dự Tuần lễ Phụng vụ Quốc gia lần thứ 76 của Ý và kêu gọi Giáo hội khôi phục vị trí trung tâm của phụng vụ trong việc nuôi dưỡng đức tin Kitô giáo.
(Tin Vatican)
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kêu gọi Giáo hội tăng cường mối tương quan giữa giáo lý và việc cử hành phụng vụ để việc khai tâm Kitô giáo có thể dẫn đưa mọi người đến với Chúa Kitô.
Đức Giáo Hoàng đã gửi lời chúc mừng trong một thông điệp gửi tới những người tham dự Tuần lễ Phụng vụ Quốc gia lần thứ 76, diễn ra tại thành phố Catania Ý.
Sự kiện diễn ra từ ngày 24 đến 27 tháng 8 với chủ đề “Một Giáo hội hồi sinh: Phụng vụ và tiến trình Khai tâm Kitô giáo”.
Thông điệp do Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin ký, mô tả chủ đề này rất “đặc biệt quan trọng” đối với Giáo hội ngày nay.
Đức Giáo Hoàng Lêô nhắc lại rằng việc khai tâm Kitô giáo không thể chỉ được hiểu đơn thuần là “sự chuẩn bị cho các Bí tích”.
Thay vào đó, ngài nói, đó phải là “cái nôi” mà trong đó một cộng đồng sinh ra đức tin và sự hiệp thông với Chúa.
Đức Giáo Hoàng nêu ra sự thống nhất giữa giáo lý và việc cử hành đã đánh dấu Giáo Hội từ thuở ban đầu, khi các Kitô hữu đầu tiên “chuyên tâm vào giáo huấn của các Tông đồ và sự hiệp thông, vào việc bẻ bánh và cầu nguyện”.
Vì vậy, ngài mời gọi các cộng đồng Kitô giáo trở về với nguồn mạch này bằng cách củng cố giá trị của phụng vụ trong việc hình thành Kitô hữu.
Trong phụng vụ, Đức Giáo Hoàng Lêô nói, “mầu nhiệm Chúa Kitô bao trùm chúng ta, biến đổi chúng ta, và khiến chúng ta được tái sinh thành những tạo vật mới”.
Dựa trên các bài giáo lý của ngài về Hiến chương Phụng Vụ (Sacrosanctum Concilium) của Công đồng Vatican II, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng các nghi thức phụng vụ Kitô giáo là “trung gian của Giáo Hội mà qua đó hồng ân thiêng liêng đến với chúng ta”.
Ngài nói, sự hiểu biết này đòi hỏi Giáo Hội phải khôi phục ý nghĩa sâu sắc hơn của các cử chỉ và biểu tượng phụng vụ như là biểu hiện của sự tham gia tích cực của các tín hữu.
Do đó, người Công Giáo, đặc biệt là những người mới bắt đầu hành trình đức tin, cần được giới thiệu các hình thức cử hành mở lòng đón nhận những tác động của Thiên Chúa.
Đức Giáo Hoàng cũng suy niệm về chiều kích cộng đồng của phụng vụ.
Ngài nói rằng phụng vụ hình thành nên các Kitô hữu trong sự hiệp thông, vì nó được cử hành như tác động của một thân thể Giáo hội duy nhất, đòi hỏi sự tôn trọng và trung thành đối với các nghi thức.
Đức Giáo Hoàng Lêô khuyến khích các mục tử và giáo lý viên hướng dẫn mọi người trân trọng “sự trang nghiêm của các cử chỉ phụng vụ”, giúp họ hiểu và trải nghiệm ý nghĩa phong phú của chúng.
Ngài gọi phụng vụ là “nơi đặc biệt để lắng nghe Lời Chúa” thông qua việc công bố Lời Chúa.
Tóm lại, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kêu gọi các nhà lãnh đạo mục vụ trong Giáo hội thúc đẩy sự đón nhận, giáo lý về mầu nhiệm và chứng nhân của đời sống.
“Chỉ bằng cách này,” ngài nói, “đức tin, được sinh ra từ bàn thờ, mới có thể đến được đường phố của nhân loại, mang lại hoa trái là sự tốt lành, hòa giải và hòa bình.”