Ý nguyện cầu nguyện tháng Chín của Đức Giáo Hoàng: ‘Hãy chăm sóc nguồn nước’

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV mời gọi mọi người cầu nguyện cho “sự chăm sóc nguồn nước” trong tháng Chín trong khi các Kitô hữu cử hành Mùa Sáng Tạo.
(Tin Vatican - Devin Watkins)
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã phát hành video “Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng” kèm theo ý cầu nguyện của ngài trong tháng Chín năm 2026, đó là “Hãy chăm sóc cho nguồn nước”.
Trong video do Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng xuất bản, Đức Giáo Hoàng cầu nguyện rằng nước sẽ là “nguồn mạch của sự sinh sôi nảy nở, tươi mát và hy vọng”, và nhận thức rằng nước là “quyền lợi không biên giới”.
ĐTC nói, nước “làm dịu cơn khát, nuôi dưỡng trái đất và chữa lành vết thương”, cũng như nước là biểu tượng cho ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta và sự đổi mới của chúng ta trong Bí tích Thánh tẩy.
“Xin tha thứ cho chúng con vì đã biến nước thành một thứ hàng hóa, mà quên đi rằng nó là một món quà phổ quát, một quyền lợi không biên giới, dành cho tất cả con cái của Chúa”, ĐTC bày tỏ “Chúng ta đau lòng chứng kiến biết bao anh chị em thiếu nước sạch, phải đi bộ hàng dặm để tìm nước, và bị bệnh tật vì sự khan hiếm nước.”
Đức Giáo Hoàng Lêô tiếp tục cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần biến các Kitô hữu thành “những người hành hương cho những điều thiết yếu”, những người có thể sống giản dị và tránh mọi sự lãng phí hay ô nhiễm.
Ngài khuyến khích chúng ta bảo vệ quyền được tiếp cận nước sạch của mọi người, để tất cả đều có thể uống nước “không sợ hãi và không bất bình đẳng”.
“Mong rằng sự quan tâm của chúng ta đối với nước sạch sẽ là dấu hiệu của tình yêu dành cho Đấng Tạo Hóa và là sự cam kết đối với cuộc sống của người nghèo, giáo dục các thế hệ mới biết trân trọng và bảo vệ tài nguyên của Trái Đất”, ngài kết luận.
“Nước Hằng Sống”
Các Kitô hữu trên khắp thế giới cử hành Mùa Sáng Tạo từ ngày 1 tháng 9 – Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Việc Chăm Sóc Sáng Tạo – cho đến ngày 4 tháng 10, Lễ Thánh Phanxicô Assisi.
Chủ đề của sự kiện năm nay là “Nước Hằng Sống”, nhắc nhở về sự khan hiếm ngày càng tăng của nước ngọt và sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận nguồn nước này.
Theo thông cáo báo chí kèm theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng, Ngài mời gọi mọi người hành động cá nhân bằng cách sửa chữa các chỗ rò rỉ, tắm vòi sen nhỏ hơn, tắt vòi nước khi không xử dụng và tránh làm ô nhiễm cống rãnh và sông ngòi.
Các cơ quan của Liên Hợp Quốc báo cáo rằng khoảng 2,1 tỷ người vẫn thiếu nước uống được quản lý an toàn, trong khi 106 triệu người phụ thuộc hoàn toàn vào sông, hồ hoặc các nguồn nước ròng chưa được xử lý.
Cha Cristóbal Fones, Giám đốc Quốc tế của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, lưu ý rằng nước là một trong những nhu yếu phẩm quan trọng của cuộc sống.
“Ý cầu nguyện này mời gọi chúng ta suy nghĩ sâu sắc về sự sáng tạo, bảo vệ nó, và nhìn bằng con mắt của Chúa đến những người phải đi bộ hàng dặm để có được một chút nước sạch, và biến những gì chúng ta thấy thành những hành động cụ thể thể hiện sự tiết chế, quan tâm và tình đoàn kết,” ĐTC chia sẻ trong thông cáo báo chí. “Không ai sống thiếu nước, và không ai chết vì thiếu nước.”

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV mời gọi mọi người cầu nguyện cho “sự chăm sóc nguồn nước” trong tháng Chín trong khi các Kitô hữu cử hành Mùa Sáng Tạo.
(Tin Vatican - Devin Watkins)
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã phát hành video “Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng” kèm theo ý cầu nguyện của ngài trong tháng Chín năm 2026, đó là “Hãy chăm sóc cho nguồn nước”.
Trong video do Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng xuất bản, Đức Giáo Hoàng cầu nguyện rằng nước sẽ là “nguồn mạch của sự sinh sôi nảy nở, tươi mát và hy vọng”, và nhận thức rằng nước là “quyền lợi không biên giới”.
ĐTC nói, nước “làm dịu cơn khát, nuôi dưỡng trái đất và chữa lành vết thương”, cũng như nước là biểu tượng cho ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta và sự đổi mới của chúng ta trong Bí tích Thánh tẩy.
“Xin tha thứ cho chúng con vì đã biến nước thành một thứ hàng hóa, mà quên đi rằng nó là một món quà phổ quát, một quyền lợi không biên giới, dành cho tất cả con cái của Chúa”, ĐTC bày tỏ “Chúng ta đau lòng chứng kiến biết bao anh chị em thiếu nước sạch, phải đi bộ hàng dặm để tìm nước, và bị bệnh tật vì sự khan hiếm nước.”
Đức Giáo Hoàng Lêô tiếp tục cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần biến các Kitô hữu thành “những người hành hương cho những điều thiết yếu”, những người có thể sống giản dị và tránh mọi sự lãng phí hay ô nhiễm.
Ngài khuyến khích chúng ta bảo vệ quyền được tiếp cận nước sạch của mọi người, để tất cả đều có thể uống nước “không sợ hãi và không bất bình đẳng”.
“Mong rằng sự quan tâm của chúng ta đối với nước sạch sẽ là dấu hiệu của tình yêu dành cho Đấng Tạo Hóa và là sự cam kết đối với cuộc sống của người nghèo, giáo dục các thế hệ mới biết trân trọng và bảo vệ tài nguyên của Trái Đất”, ngài kết luận.
“Nước Hằng Sống”
Các Kitô hữu trên khắp thế giới cử hành Mùa Sáng Tạo từ ngày 1 tháng 9 – Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Việc Chăm Sóc Sáng Tạo – cho đến ngày 4 tháng 10, Lễ Thánh Phanxicô Assisi.
Chủ đề của sự kiện năm nay là “Nước Hằng Sống”, nhắc nhở về sự khan hiếm ngày càng tăng của nước ngọt và sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận nguồn nước này.
Theo thông cáo báo chí kèm theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng, Ngài mời gọi mọi người hành động cá nhân bằng cách sửa chữa các chỗ rò rỉ, tắm vòi sen nhỏ hơn, tắt vòi nước khi không xử dụng và tránh làm ô nhiễm cống rãnh và sông ngòi.
Các cơ quan của Liên Hợp Quốc báo cáo rằng khoảng 2,1 tỷ người vẫn thiếu nước uống được quản lý an toàn, trong khi 106 triệu người phụ thuộc hoàn toàn vào sông, hồ hoặc các nguồn nước ròng chưa được xử lý.
Cha Cristóbal Fones, Giám đốc Quốc tế của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, lưu ý rằng nước là một trong những nhu yếu phẩm quan trọng của cuộc sống.
“Ý cầu nguyện này mời gọi chúng ta suy nghĩ sâu sắc về sự sáng tạo, bảo vệ nó, và nhìn bằng con mắt của Chúa đến những người phải đi bộ hàng dặm để có được một chút nước sạch, và biến những gì chúng ta thấy thành những hành động cụ thể thể hiện sự tiết chế, quan tâm và tình đoàn kết,” ĐTC chia sẻ trong thông cáo báo chí. “Không ai sống thiếu nước, và không ai chết vì thiếu nước.”