1. Tổng thống Latvia và Đức Giáo Hoàng bàn về hòa bình ở Ukraine, Âu Châu và trên thế giới.
Tổng thống Edgars Rinkēvičs của Latvia đã thảo luận về hòa bình trong buổi tiếp kiến với Đức Giáo Hoàng Lêô XIV vào ngày 4 tháng 9.
Tổng thống Rinkēvičs nói: "Tôi rất vinh dự được gặp Đức Thánh Cha Lêô XIV. Tôi đã mời Đức Thánh Cha đến thăm Latvia. Chúng tôi đã thảo luận về hòa bình ở Ukraine, Âu Châu và trên thế giới."
Sau buổi tiếp kiến, Tổng thống Latvia cho biết ông đã gặp Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng Giám Mục Paul Richard Gallagher, Thư ký phụ trách Quan hệ với các Quốc gia và Tổ chức Quốc tế. Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết trong một tuyên bố:
Trong cuộc hội đàm thân mật tại Phủ Quốc vụ khanh, hai bên bày tỏ sự hài lòng về mối quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Latvia. Cuộc thảo luận cũng đề cập đến các vấn đề cùng quan tâm ở cả cấp độ quốc tế và khu vực, đặc biệt là cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, đồng thời khẳng định sự cần thiết phải tăng cường cam kết của cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy các giải pháp hòa bình.
Về phần mình, Tổng thống Rinkēvičs cho biết:
Như thường lệ, rất vui được gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và Đức Tổng Giám Mục Paul Gallagher, Bộ trưởng Quan hệ với các nước. Tôi đánh giá cao những nỗ lực của Tòa Thánh trong việc đưa các trẻ em Ukraine bị Nga bắt cóc trở về với gia đình của các em.
Latvia, một quốc gia vùng Baltic với 1,9 triệu dân, có 83% dân số theo Kitô Giáo (38% Tin Lành, 25% Công Giáo Rôma, 20% Công Giáo Rôma). Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thực hiện một chuyến tông du đến đây vào năm 2018.
Source:Catholic World News
2. Đức Giáo Hoàng nhắn nhủ các sinh viên của Oriel College hãy trân trọng nguồn gốc Công Giáo của mình và noi theo tấm gương của Newman.
Ngày 4 tháng 9, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã tiếp một phái đoàn từ Oriel College và khuyến khích các thành viên trong phái đoàn tôn vinh nguồn gốc Công Giáo của trường và noi theo tấm gương của Thánh John Henry Newman (1801-1890).
Oriel College, được thành lập bởi Vua Edward II vào năm 1326, là trường lâu đời thứ năm trong số 39 trường đại học trực thuộc Đại học Oxford. Newman được bổ nhiệm làm gia sư tại trường vào năm 1826.
Đức Giáo Hoàng Lêô đã mô tả lễ kỷ niệm 700 năm thành lập trường là "cơ hội để tôn vinh nguồn gốc Công Giáo của trường với tên gọi ‘Trường Đại Học Đức Trinh Nữ Maria’. Thật vậy, bản sắc này là chìa khóa tạo nên và có thể tiếp tục tạo nên Oriel không chỉ là một cơ sở giáo dục hàn lâm, mà còn là một cộng đồng đức tin và học thuật đích thực theo nghĩa sâu sắc nhất của nó."
Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng: "Thánh John Henry Newman là một tấm gương sáng ngời của một học giả, người không chỉ thể hiện sự không thể tách rời giữa đức tin và lý trí trong các tác phẩm của mình mà còn thể hiện một cách đáng ngưỡng mộ hơn nữa trong cuộc đời ngài. Các tư tưởng của ngài rất cụ thể, bởi vì niềm tin tôn giáo của ngài bắt nguồn từ mối quan hệ cá nhân với Chúa, trong khi học vấn của ngài vừa cao siêu vừa vô cùng thiết thực. Chiều sâu đáng kể của cả hai khía cạnh trong cuộc đời ngài đã được công nhận trong Tuyên bố phong ngài làm Tiến sĩ Giáo hội toàn cầu và đồng bảo trợ cho sứ mệnh giáo dục của Giáo hội."
Đức Giáo Hoàng Lêô nói thêm:
Trong bối cảnh những thách thức hiện nay, tư tưởng của Newman về giáo dục đặc biệt phù hợp, bởi ngài đề xuất một nền giáo dục Kitô giáo bao trùm toàn bộ con người và đánh giá giá trị của giáo dục theo phẩm giá con người, công lý và khả năng phục vụ lợi ích chung. Trong những nỗ lực học thuật cá nhân của bạn, tôi cũng khuyến khích bạn can đảm tìm kiếm chân lý và thúc đẩy tầm nhìn nhân học toàn diện này. Kết quả là, công việc của bạn có thể thực sự tạo điều kiện cho một cuộc gặp gỡ "tâm tư" với anh chị em của mình, và đặc biệt là với Chúa Giêsu Kitô, Đấng là đường đi, là sự thật và là sự sống (xem Ga 14:6).
Cuối cùng, trong bài thánh ca nổi tiếng "Lead, Kindly Light" (Dẫn lối, Ánh sáng nhân từ), Newman đã thể hiện niềm tin lớn lao rằng Chúa sẽ dẫn dắt ngài bất chấp những bất trắc của cuộc đời. Vì vậy, tôi khuyên các bạn hãy phó thác bản thân và tương lai của trường Cao đẳng cho Ánh sáng bất diệt của thế giới, để các bạn cũng như Đức Mẹ, có thể phản chiếu vinh quang của Ngài cho thế giới.
Source:Catholic World News
3. Tuyên bố của Phái đoàn Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Phiên họp Toàn thể Cao cấp kỷ niệm và thúc đẩy Ngày Quốc tế Chống Thử nghiệm Hạt nhân, gọi tắt là IDANT
Đức Tổng Giám Mục Robert D. Murphy, Đại biện lâm thời của Phái đoàn Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc đã có bài phát biểu toàn văn như sau:
Thưa ngài Chủ tịch,
Ngày Quốc tế Chống Thử nghiệm Hạt nhân là lời nhắc nhở mạnh mẽ về di sản tàn khốc của việc thử nghiệm hạt nhân và tái khẳng định lời kêu gọi về trách nhiệm chung trong việc bảo vệ các thế hệ hiện tại và tương lai khỏi những hậu quả lâu dài của nó.
Hậu quả của các vụ thử hạt nhân quy mô lớn trong quá khứ vẫn còn tồn tại. Người dân bản địa và các cộng đồng bị ảnh hưởng khác, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và các thế hệ tương lai, tiếp tục phải gánh chịu những hệ lụy về thể chất, tâm lý, xã hội và môi trường.
Nỗi đau khổ do thử nghiệm hạt nhân gây ra lẽ ra phải củng cố niềm tin chung rằng hòa bình không thể được duy trì bằng cách phát triển những vũ khí ngày càng hủy diệt hơn. Tuy nhiên, ngày nay, việc dựa dẫm trở lại vào răn đe hạt nhân, những lời lẽ hạt nhân ngày càng hung hăng và những nỗ lực nhằm đặt câu hỏi về chuẩn mực quốc tế lâu đời chống lại thử nghiệm hạt nhân có nguy cơ làm suy yếu niềm tin này. Như Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã nói trong Magnifica Humanitas:
"Kho vũ khí quân sự đang nhận được sự chú ý trở lại. Trong quá khứ, việc nhận thức được mối đe dọa do các loại vũ khí có khả năng hủy diệt toàn bộ nhân loại gây ra đã thúc đẩy các con đường hướng tới hòa hoãn và đàm phán giải trừ quân bị. Thật không may, đường lối này đã bị bỏ lại phía sau, và sự phát triển của kho vũ khí hạt nhân - bao gồm cả triển vọng sử dụng "chiến thuật" của chúng - khiến việc sử dụng các loại vũ khí như vậy dường như ít có khả năng xảy ra hơn."
Thưa ngài Chủ tịch,
Chính vì nhận thức này mà Tòa Thánh tái khẳng định lời kêu gọi thực thi Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện, một hiệp ước mà ba thập niên sau khi được thông qua vẫn là ưu tiên cấp bách nếu muốn phát huy hết tiềm năng và củng cố hơn nữa chuẩn mực toàn cầu chống thử nghiệm hạt nhân. Trong khi đó, việc tuân thủ các lệnh tạm ngừng hiện hành là điều thiết yếu, nhằm bảo vệ một trong những thành tựu quan trọng nhất của cộng đồng quốc tế trong việc theo đuổi hòa bình và an ninh quốc tế.
Tòa Thánh cũng muốn bày tỏ sự đánh giá cao đối với công việc không thể thiếu của Ủy ban Chuẩn bị cho Tổ chức Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện. Thông qua Hệ thống Giám sát Quốc tế và chế độ kiểm chứng, Ủy ban đã chứng minh cách thức khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế có thể được đặt vào phục vụ sự minh bạch, xây dựng lòng tin và lợi ích chung.
Việc cấm thử nghiệm vũ khí hạt nhân là một thành phần thiết yếu của mệnh lệnh đạo đức và pháp lý rộng lớn hơn nhằm bảo đảm không phổ biến vũ khí hạt nhân và loại bỏ những vũ khí hiện có. Về vấn đề này, phái đoàn của tôi cũng tái khẳng định sự ủng hộ kiên định của Tòa Thánh đối với Hiệp ước về Không phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng như Hiệp ước về Cấm vũ khí hạt nhân. Tiến bộ hướng tới các mục tiêu bổ trợ lẫn nhau là điều không thể thiếu để hiện thực hóa một thế giới không có vũ khí hạt nhân và cuối cùng là thiết lập một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
Thưa ngài Chủ tịch,
Ngày Quốc tế Chống Thử nghiệm Hạt nhân là cơ hội để suy ngẫm về những hậu quả đang diễn ra của các cuộc thử nghiệm này và tầm quan trọng của việc bác bỏ luận điệu sợ hãi. Điều cần thiết là phải đi theo con đường đối thoại và giải trừ vũ khí để bảo đảm một tương lai hòa bình dựa trên phẩm giá của mỗi thành viên trong gia đình nhân loại.
Cảm ơn ngài Chủ tịch.
Source:HOLYSEEMISSION