Ảnh ghép do AI tạo ra cho thấy Giáo hoàng Leo XIV cùng với Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe) nổi tiếng của Paris ở phía bên phải


Chuyến thăm Pháp của Giáo hoàng Leo XIV đề cập đến các vấn đề như cái chết được hỗ trợ y tế, trách nhiệm giải trình về nạn lạm dụng, hòa bình châu Âu và sự gia tăng số lượng người trẻ trưởng thành lãnh nhận bí tích Rửa tội, thông qua việc bảo vệ phẩm giá con người.

Cha Antonio Spadaro SJ, trong mục Global Catholic của hãng tin UCA News, ngày 23 tháng 9 năm 2026, viết: Chuyến thăm Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9 của Đức Giáo Hoàng Leo XIV lấy phương châm là một câu trích dẫn từ Tin Mừng Gioan: "Để thế giới được sống."

Đức Giáo Hoàng đến thăm một quốc gia vừa ban hành luật cho phép cái chết được hỗ trợ y tế, và cụm từ này khó có thể được xem là trung lập. Tuy nhiên, lịch trình chuyến đi vẫn giữ khoảng cách với "chiến trường" tranh cãi này.

Theo người phụ trách chính của chuyến đi, ngay trong ngày đầu tiên, Đức Giáo Hoàng Leo sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron và các định chế của nền Cộng hòa tại Điện Élysée, nhưng ngài sẽ đề cập đến các vấn đề cuối đời khi ở Lourdes, giữa những người bệnh tật và người cao tuổi.

Nói cách khác, việc bảo vệ sự sống được đặt vào sự gần gũi với những người đang đau khổ, thay vì chỉ là một cuộc tranh luận về luật pháp.

Bên cạnh một nước Pháp thế tục, còn có một nước Pháp khác không xuất hiện trong các cuộc khảo sát về việc đi lễ nhà thờ: đó là nước Pháp của những người trưởng thành đang tìm kiếm bí tích Rửa tội.

Vào dịp Lễ Phục sinh vừa qua, có hơn 13,000 người như vậy—gấp hơn ba lần so với một thập niên trước—và hầu hết họ đều dưới 40 tuổi. Cứ mười người thì có bốn người tìm đến đức tin sau khi trải qua bệnh tật hoặc sự mất mát người thân.

Buổi canh thức dành cho giới trẻ tại sân vận động Stade de France và cuộc gặp gỡ tại Paris với các dự tòng cùng những người mới lãnh nhận bí tích Rửa tội đều được tổ chức với sự quan tâm đặc biệt dành cho họ; cũng như buổi kinh Chiều với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà (Notre-Dame) đã được trùng tu—nơi một Giáo hội đang mệt mỏi sẽ nhận ra mình đã sẵn sàng đến mức nào để mở rộng cửa đón chào. Vấn đề đang chờ đợi Đức Giáo Hoàng là một vấn đề thực tiễn: Làm thế nào để những giáo xứ đang dần già hóa và thiếu hụt linh mục có thể mở rộng vòng tay đón nhận những người đến mà không có nền tảng đức tin Kitô giáo, đồng thời mang theo những câu hỏi mà các giáo lý truyền thống chưa từng lường tới?

Điều người ta kỳ vọng nơi Đức Giáo Hoàng Leo không hẳn là những lời khích lệ, mà là sự chỉ dẫn về cách đồng hành cùng quá trình phát triển này.

Lourdes là tâm điểm của chuyến hành trình: Đức Giáo Hoàng sẽ lưu lại đây từ tối ngày 25 tháng 9 đến rạng sáng ngày 28 tháng 9 – khoảng thời gian dài hơn so với bất cứ thành phố nào khác trong chuyến đi.

Ngài sẽ gặp gỡ các giám mục, những bệnh nhân đang được chăm sóc tại thánh địa, và gặp riêng một số nạn nhân từng bị lạm dụng. Như vậy, chính mảnh đất này vừa là nơi chứng kiến sự mong manh của thân xác con người, vừa là nơi ghi dấu những vết thương do chính Giáo hội gây ra.

Niềm hy vọng được thắp lại nhờ những người mới lãnh nhận bí tích Rửa tội không thể xóa nhòa món nợ đối với những ai đã bị phản bội; uy tín của Kitô giáo tại Pháp cũng phụ thuộc vào việc giải quyết vấn đề này.

Tại UNESCO – nơi sẽ diễn ra lễ ký kết thỏa thuận kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ với Tòa Thánh – chủ đề về sự sống sẽ được mở rộng sang các lĩnh vực giáo dục, nghệ thuật và trí tuệ nhân tạo, với những nội dung được hứa hẹn sẽ đề cập đến Magnifica Humanitas, thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo.

Tại đây, phẩm giá con người không còn bó hẹp trong khuôn khổ đạo đức sinh học mà còn liên quan đến cách một nền văn minh định hình con người và quyết định những gì sẽ được giao phó cho máy móc.

Điểm dừng chân cuối cùng là Metz, thuộc một vùng đất từng bốn lần đổi chủ giữa Pháp và Đức trong suốt bảy mươi năm.

Sau cuộc gặp gỡ liên tôn giáo kết thúc bằng một tuyên bố chung, Đức Giáo Hoàng sẽ có bài phát biểu về cội nguồn châu Âu, về hòa bình và sự thống nhất của lục địa này.

Chiến tranh đang hiện hữu ngay tại biên giới của Liên minh, và một vị Giáo hoàng đến từ bên kia Đại Tây Dương đã chọn một vùng đất biên viễn để nhắc nhở người dân châu Âu về những cuộc chiến tranh đã tôi luyện nên cuộc sống chung của họ ngày nay.