Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã tổng kết chuyến thăm Pháp vừa kết thúc và nói rằng việc xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris "có thể mang tính biểu tượng soi sáng toàn bộ hành trình tông đồ này, mang đến một viễn cảnh mà tôi có thể tóm gọn trong một từ: tái sinh."
Sau một đoạn Kinh Thánh ngắn (Cl 1:3-6), Đức Giáo Hoàng Lêô đã nói với các tín hữu hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư (video) rằng "Nhà thờ chính tòa Paris, nơi chỉ bảy năm trước dường như bị tàn phá nặng nề bởi một trận hỏa hoạn kinh hoàng, giờ đây đã được xây dựng lại và lộng lẫy hơn bao giờ hết. Thảm họa đó đã khơi dậy phản ứng tích cực ở mọi cấp độ, một số rõ ràng và thiết thực hơn, một số khác kín đáo hơn và mang tính chất tâm linh."
Ngài nói tiếp: "Việc phục dựng di tích này là một thử nghiệm về khả năng hợp tác giữa Giáo hội, Nhà nước, các thể chế công và xã hội dân sự. Sự phối hợp vì lợi ích chung cần phải là chuẩn mực cho các thể chế, các lực lượng chính trị và xã hội, và tất cả những người có trách nhiệm về dân sự và kinh tế" - thông điệp mà ngài muốn "truyền tải đến chính quyền Pháp, cũng như các thành viên của UNESCO, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc", nhấn mạnh "tiêu chuẩn cơ bản mà sự hợp tác đó phải dựa trên: phẩm giá con người".
Hơn thế nữa, "Nhà thờ Đức Bà là hình ảnh của Giáo hội được tạo nên từ những viên đá sống động, của dân thánh Chúa", Đức Giáo Hoàng nói, đồng thời đề cập đến "một dấu hiệu đổi mới trong Giáo hội tại Pháp đã thể hiện rõ trong vài năm trở lại đây, đó là số lượng đáng kể và ngày càng tăng của giới trẻ và người lớn tìm kiếm Bí tích Thánh tẩy". Suy ngẫm về Thánh lễ ngoài trời ở Paris với sự tham dự của ít nhất 700.000 người, Đức Giáo Hoàng Lêô mô tả Bí tích Thánh Thể là "sự tái thiết thực sự, sự phục hồi của Giáo hội mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể thực hiện được, thông qua sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria".
Tại Lộ Đức, Đức Giáo Hoàng nhắc lại, ngài muốn tôn kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Giáo Hội, và khẳng định lại rằng "mỗi sinh mạng con người, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả trong sự yếu đuối cùng cực nhất, đều giữ được phẩm giá bất khả xâm phạm và xứng đáng được chăm sóc, đồng hành và giảm bớt đau khổ bằng lòng thương xót của con người và với sự trợ giúp của các phương tiện do khoa học cung cấp." Tại Metz, ngài nhắc lại Đức Bậc Đáng Kính Robert Schuman, "một trong những người truyền cảm hứng chính cho quá trình thống nhất Âu Châu":
Âu Châu đương đại quả thực được sinh ra như một dự án hòa bình sau sự tàn phá của chiến tranh. Có thể nói rằng những gì đã xảy ra với nhà thờ Notre-Dame ở Paris trong vụ hỏa hoạn cũng chính là những gì đã xảy ra với Âu Châu trong Thế chiến thứ hai. Và Âu Châu đã được tái sinh, dựa trên những nguyên tắc dân chủ, đoàn kết và tình huynh đệ giữa các dân tộc, những nguyên tắc có nguồn gốc sâu xa từ Kitô giáo.
Ngay cả ngày nay, chính trên những nền tảng này và với "mạch máu" thiết yếu đó mà dự án Âu Châu có thể được đổi mới, trong một thế giới toàn cầu hóa hơn nhiều, nơi đối thoại liên tôn đóng vai trò quan trọng hàng đầu.
"Thưa anh chị em thân mến, chủ đề chuyến thăm mục vụ của tôi tới nước Pháp là ‘Pour que le mode ait la vie,’ ‘Để thế giới có sự sống’," Đức Giáo Hoàng Lêô kết luận. "Đó là những lời của Chúa Giêsu, gói gọn toàn bộ sứ mệnh cứu độ của Ngài và, trong suốt cuộc hành trình, đã thể hiện trọn vẹn ý nghĩa Tin Mừng của mỗi cuộc gặp gỡ. Nguyện xin những lời ấy soi sáng lời cầu nguyện của chúng ta, khi chúng ta cầu xin Chúa ban cho sự kiện ân sủng này sinh nhiều hoa trái bền lâu."
Sau khi chào hỏi các tín hữu hành hương bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, Đức Giáo Hoàng đã chủ trì việc đọc kinh Lạy Cha và ban phép lành tông đồ.
Source:Catholic World News