Hỏi: Tại sao lại có Giờ cầu nguyện vào đêm Halloween, và khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 12 giờ đêm có phải là thời gian đặc biệt không?
Gina, người phụ trách Trung Tâm Tổng Lãnh Thiên Thần Micae trả lời như sau: Một câu hỏi tuyệt vời. Một câu hỏi cần một chút bối cảnh để trả lời đầy đủ. Trong nhiều năm, vợ chồng tôi đã coi Halloween như một ngày lễ thế tục với tất cả vẻ ma mị và quyến rũ của nó. Sự thật là, chúng tôi không biết những gì mình không biết cho đến khi chúng tôi biết! Mãi cho đến khi chúng tôi quay trở lại với đức tin một cách sâu sắc vào năm 2008, sự thật về những gì chúng tôi đang hướng tới đã chứng tỏ khác xa với sự phong phú và khôn ngoan của đức tin Công Giáo mà chúng tôi hằng mong muốn. Như Chúa Giêsu đã nói với chúng ta trong Lu-ca 12:48, "Ai được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi hỏi nhiều; ai được giao phó nhiều, thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn nữa." Là những Kitô hữu đã được rửa tội, chẳng phải chúng ta đã được ban cho, được giao phó rất nhiều sao?
Chúng tôi nhận ra sai lầm và cần phải thay đổi. Tôi bắt đầu nghiên cứu và vô cùng kinh ngạc trước những gì mình học được. Nguồn gốc của Halloween thực chất rất Kitô giáo. Nó đã trải qua nhiều thế kỷ, qua các Đức Giáo Hoàng, Công đồng và tín hữu, để trở thành Lễ Các Thánh hay Tam Nhật Tử Thần - Đêm trước Lễ Các Thánh (31 tháng 10), Ngày Lễ Các Thánh (1 tháng 11) và Ngày Lễ Các Đẳng Linh Hồn (2 tháng 11). Mặc dù nghe có vẻ hơi rùng rợn, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại! Đó là một bộ ba nghi lễ Công Giáo sâu sắc về cầu nguyện, tưởng nhớ và hy vọng vào sự Phục Sinh. Nó nhằm mục đích truyền cảm hứng cho một niềm hy vọng thánh thiện, khích lệ Giáo Hội Chiến Đấu - là những người trong chúng ta vẫn còn ở thế giới này và đang tham gia vào cuộc chiến chống lại tội lỗi, cám dỗ và các thế lực tà ác - rằng cái chết đã bị Chúa Giêsu Kitô chinh phục và không phải là lời phán quyết cuối cùng! Nó nhắc nhở chúng ta về những người đã khuất, được gọi là Giáo Hội Khải Hoàn - những con người thực sự đã sống, chịu khổ và giờ đang sống với Chúa Giêsu, cầu thay cho chúng ta. Và về Giáo Hội Đau Khổ, về các linh hồn thánh trong Luyện Ngục, vẫn là một phần của gia đình chúng ta, là Nhiệm Thể Chúa Kitô, cần đến lời cầu nguyện của chúng ta. Lễ Halloween, nếu hiểu đúng, thuộc về Giáo Hội, chứ KHÔNG phải thuộc về văn hóa của cái chết!
Tuy nhiên, thật đáng buồn là Halloween ngày nay lại gắn liền với phù thủy, ma thuật và các thực hành bói toán, xa rời nguồn gốc thiêng liêng của nó. Trong khi phần lớn thời gian cả ngày lẫn đêm 31 được sử dụng cho các hoạt động ma thuật, thì nửa đêm được biết đến là "giờ ma thuật", ngưỡng cửa bước vào năm mới của họ. Đó là lý do tại sao chúng ta chọn cầu nguyện và cầu thay trong giờ trước nửa đêm. Chúng ta phải nhớ rằng cách để vạch trần những điều ẩn giấu trong bóng tối không phải là phớt lờ chúng, mà là cầu nguyện và cầu thay cho những người có liên quan. Việc tổ chức Giờ Thánh của Trung Tâm Tổng Lãnh Thiên Thần Micae vào Đêm trước Lễ Các Thánh là một bước chúng ta có thể thực hiện để làm điều này. Trong Giờ Thánh của chúng ta, chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người bị mắc kẹt trong ma thuật, để họ được giải thoát khỏi quyền lực của bóng tối và được đưa đến ánh sáng của sự thật khi chúng ta "không tham gia vào những việc làm vô ích của bóng tối; nhưng hãy vạch trần chúng" (Ê-phê-sô 5:11), cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự cám dỗ và lừa dối của nó. Chúng ta không cần phải từ bỏ Halloween mà hãy ăn mừng một cách lành mạnh và thiêng liêng, vui mừng trước sự tự do mà Chúa Giêsu đã giành được cho chúng ta, lấy lại ý nghĩa của Lễ hội Halloween từ những kẻ muốn biến nó thành dịp để tôn vinh Sa-tan và vương quốc của hắn.
Source:Catholic Exorcism