
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa nhật tốt lành!
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa lại một lần nữa dẫn đưa chúng ta đến trọng tâm đức tin của mình (x. Mt 22:34–40). Một vị luật sĩ, với ý định thử thách Chúa Giêsu, đã hỏi Người: “Thưa Thầy, trong sách Luật, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” (c. 36). Chúa Giêsu đáp lại bằng cách trích dẫn một đoạn trong sách Đệ Nhị Luật: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi” (c. 37; x. Đnl 6:5). Chúa Kitô đặt tình yêu vào chính trung tâm mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Thật vậy, chỉ biết rằng Thiên Chúa hiện hữu, rằng Người là Thiên Chúa duy nhất, hay Người là Đấng Toàn Năng thôi thì chưa đủ. Chúa mong muốn một mối tương quan bản vị với chúng ta: Thiên Chúa chân thật duy nhất ấy muốn trở thành Thiên Chúa của riêng mỗi người chúng ta.
Trong cuộc gặp gỡ với Người, giới răn yêu mến không phải là một nghĩa vụ hay một sự áp đặt. Bởi lẽ, con người không thể yêu thương “theo mệnh lệnh” được. Tình yêu dành cho Thiên Chúa chính là bản chất sâu xa nhất trong khát vọng của con người; khát vọng ấy chỉ tìm thấy sự viên mãn khi được hiệp thông với Người. Chính vì thế, tình yêu của chúng ta chỉ có thể trở nên chân thực khi nó là lời đáp lại tình yêu của Thiên Chúa – tình yêu luôn đi trước chúng ta. Từ đó nảy sinh nhu cầu về một sự dấn thân trọn vẹn, bao hàm toàn bộ con người: từ trái tim, linh hồn cho đến trí khôn.
Bên cạnh giới răn thứ nhất, Chúa còn thêm vào giới răn thứ hai: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22:39). Quy tắc sống này bắt nguồn từ cùng một cội nguồn; đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói rằng nó cũng giống như giới răn thứ nhất. Nhờ mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, chúng ta có thể nhìn nhận bản thân và những người xung quanh bằng đôi mắt của Chúa Kitô, theo nhãn quan của Người. Nhờ đó, tính ích kỷ bị vượt qua, và ngay cả tình yêu dành cho bản thân cũng trở thành đức ái: sự hiện hữu của chúng ta hướng về tha nhân và trở thành một món quà dành cho những người xung quanh. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã hiểu rất rõ điều này: Ngài viết rằng “chỉ có tình yêu” mới thúc đẩy “các chi thể trong Giáo hội hành động; và nếu tình yêu ấy lụi tàn, thì các tông đồ sẽ chẳng còn rao giảng Tin Mừng nữa” (x. Toàn tập, Bản thảo B, 3v°, Rôma 1997, 223). Quả thực, nếu thiếu tình yêu, đức tin của chúng ta sẽ mất đi bản chất cốt lõi, những việc lành của chúng ta chỉ còn là chủ nghĩa luân lý thuần túy, và niềm hy vọng của chúng ta sẽ trở nên vô ích.
Anh chị em thân mến, chúng ta không thể thực sự yêu mến Thiên Chúa nếu tình yêu ấy không tuôn trào thành tình yêu dành cho anh chị em đồng loại. Và chúng ta không thể thực sự yêu mến người lân cận nếu không nhìn nhận họ như những người con của cùng một Cha, Đấng đã yêu thương chúng ta trước qua Con của Người là Chúa Giêsu.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho một trái tim mới, một trái tim có khả năng đón nhận và sống trọn vẹn giới răn cao trọng nhất. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng có Trái Tim Vô Nhiễm chỉ chứa chan tình yêu, hãy chuyển cầu cho chúng ta.
Sau kinh Truyền Tin
Anh chị em thân mến,
Tôi đang theo dõi với nỗi lo âu tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại Yemen, đặc biệt là ở thành phố Taiz, nơi người dân đang phải chịu cảnh thiếu lương thực, nước uống và sự chăm sóc y tế. Tôi tha thiết kêu gọi chấm dứt các hành động thù địch, đồng thời bảo đảm quyền được sống trong hòa bình cho người dân Yemen cũng như tất cả các dân tộc trong khu vực.
Tôi xin gửi lời cầu nguyện đến những người đã bị thương hoặc thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố nhắm vào các tín hữu tại Nhà thờ Chính thống giáo Thánh George ở Hamoud, Jordan, vào thứ Sáu tuần trước. Tôi xin bày tỏ sự gần gũi với cộng đồng này cũng như toàn thể đất nước Jordan – một quốc gia vốn nổi tiếng với tinh thần chung sống hòa bình và tôn trọng lẫn nhau giữa các tôn giáo.
Chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình. Ngày kia, 27 tháng 10, chúng ta hãy hiệp ý với các vị đứng đầu các Giáo hội và các nhà lãnh đạo tôn giáo sẽ quy tụ tại Assisi để kỷ niệm 40 năm cuộc gặp gỡ do Thánh Gioan Phaolô II khởi xướng. Chưa bao giờ chúng ta thấy rõ như lúc này rằng chiến tranh không chỉ gieo rắc cái chết và sự tàn phá, mà còn làm cho thế giới trở nên nghèo nàn và tổn thương hơn. Nguyện xin Chúa soi sáng để con người chọn con đường đối thoại và hòa bình! Chào tất cả anh chị em, các tín hữu tại Rôma và những người hành hương từ khắp nơi trên thế giới!
Tôi xin chào mừng các thành viên của tổ chức “Centro Académico Romano Fundación” đến từ Tây Ban Nha; nhóm đại diện Trường Saint Ciaran ở Ballygawley, Ireland; cùng nhóm đến từ các trường học mang tên “Thánh Gioan Phaolô II” thuộc Giáo phận Opole, Ba Lan.
Tôi cũng vui mừng chào đón các vị phụ trách nghi lễ từ một số bộ và cơ quan chính phủ Ý.
Tôi xin gửi lời chào đến các thành viên của Hiệp hội “Solidarietà in Buone Mani” từ Castiglion Fiorentino, và nhóm bạn đến từ Concorezzo – những người đã thực hiện chuyến hành hương nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của mình.
Chúc tất cả anh chị em một ngày Chúa nhật an lành.