Điệp văn gửi Đại Hội Taizé lần thứ 35

Rome, 29 tháng 12, 2014 (Zenit.org)

Đức Thánh Cha viết trong thư gửi các giới trẻ tham dự đại hội Taizé Âu Châu lần thứ 35 do Cộng Đồng Đại Kết Taizé tổ chức : "Đức Thánh Cha tin tưởng nơi các sáng kiến và trí tưởng tượng của các bạn." Ngài khuyến khích họ "hãy làm cho thế giới có được hương vị đích thực."

Đức Thánh Cha đã gửi một điện văn cho khỏang 30.000 giới trẻ từ khắp Âu Châu và các nơi khác đã tụ họp tại thành phố Prague, Cộng Hòa Tiệp Khắc, từ ngày 29 tháng 12, 2014 đến 2 tháng 1, 2015.

Ngài khuyến khích họ "tìm kiếm trong việc cầu nguyện và trong việc đối thọai với nhau, như là những muối đất" : "Xin đừng để bị ám ảnh bởi những giới hạn và sự nghèo nàn của các bạn", ngài khuyên như vậy.

Nhấn mạnh vào "sự tin tưởng lạ lùng Chúa Kitô đã đặt nơi các bạn", ngài khẳng định: "Qua Thánh Thần của Người hiện diện trong các bạn, Chúa Kitô ban cho các bạn muối đất ", có nghĩa là "Trả lại cho thế gian hương vị đích thực, là làm cho thế gian có thể khám phá ra vẻ huy hoàng của sự hiệp thông với Thiên Chúa và giữa những người anh chị em."

Điện văn nối tiếp như sau: " Đức Thánh Cha tin tưởng vào các sáng kiến và trí tưởng tượng của các bạn để cho niềm vui của Phúc Âm ngày nay được loan truyền và nghe biết trong các quốc gia khác nhau của các bạn."

Nhắc đến việc Cộng Hòa Tiệp Khắc đã tái thiết nền dân chủ 25 năm qua, Đức Thánh Cha tuyên dương "các vị tử đạo và đã tuyên xưng đức tin, những người nam và nữ có thiện chí qua sự hiến thân vô vị lợi, và đôi khi với giá trả quá đắt của những đau khổ to tát, để giúp cho quốc gia của họ tìm lại được con đường tự do."

Ngài tiếp : "Các bạn cũng thế, các bạn được mời gọi để mở ra những con đường tự do bằng cách tự cho mình cũng có sự sẵn sàng như Mẹ Maria thành Nazareth khi Mẹ đón nhận sự sống của Con Thiên Chúa."

Cuối cùng, ngài chào mừng việc tham gia của họ vào sự hiệp nhất của Giáo Hội bằng những lời ngài đã nói trong chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ, vào dịp cử hành Phụng Vụ Thánh cùng với Thượng Phụ Đại Kết Constantinople, ngày 30 tháng 11 vừa qua: "Chính những người trẻ - tôi nghĩ đến muôn ngàn giới trẻ Chính Thống Giáo, Công Giáo, và Tin Lành đã tụ họp trong các đại hội quốc tế do cộng Đồng Taizé tổ chức – chính họ là những người ngày nay đòi hỏi chúng ta phải tiến bước tới sự hiệp thông toàn vẹn. Và điều này không phải vì họ quên đi tầm quan trọng của những dị biệt đang phân rẽ chúng ta, mà vì họ biết nhìn xa hơn, vì họ có khả năng tiếp nhận được những gì là thiết yếu đã giúp chúng ta hiệp nhất."