Chúa Nhật, Ngày 30 Tháng 5 Năm 2004
Kính thưa quí ông bà và anh chị em rất thân mến,
Tuần này, chúng ta long trọng mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban nguồn bình an xuống cho tất cả mọi người chúng ta.
Trong Thư Mục Vụ hôm nay, tôi cũng xin tường thuật thêm vài tin tức diễn tiến kể từ Chúa Nhật tuần trước:
Thứ Hai đến Thứ Bảy, các hiện tượng diễn ra rất chậm, và rất chậm. Thỉnh thoảng cũng có một vài vết dầu nhỉ ra từ áo của Ðức Mẹ nơi Thánh Tượng nhỏ, đặt trong tủ kiếng, và mùi bay ra rất thơm.
Các giọt máu từ Vexillium (phía sau) còn đọng lại vẫn còn ướt. Những vết máu còn dính lại trên đĩa dùng để đặt Vexillium thì khô lại.
Các giọt máu nơi Thánh Tượng Ðức Mẹ đặt trong lồng kiếng đã khô, riêng máu trên Thập Giá và Chúa Giêsu thì màu sậm hơn - Phía bụng, nơi thắt lựng, trước đây chỉ có máu từ phía giữa sang bên phải, tuần qua nhỉ ra chậm hơn thêm phía bên trái (nghĩa là bây giờ thì vết máu đã vòng từ phải sang trái của thắt lưng.
Ngày ngày có rất đông người đến kính viếng.
Tôi đã gặp Ðức Tổng Giám Mục và cả hai Ðức Cha Phụ Tá (chiều Thứ Ba, Ngày 25 Tháng 5 và Cha Adrian sáng Thứ Năm vừa qua. Ðức Tổng Giám Mục đã cho tôi biết, Ngài đang ủy thác cho Cha Adrian chính thức lập Ban Nghiên Cứu và mời các chuyên viên để có thể giảo nghiệm hiện tượng lạ này.
Cha Adrian đã đến quan sát tại chỗ và xem qua các dấu tích của hiện tượng. Hiện giờ chính tôi cũng chưa biết rõ ngày, giờ nào Ủy Ban này sẽ rước các thánh tượng đi để giảo nghiệm. Chừng nào bắt đầu thì Ủy Ban sẽ thông báo trước vài ngày cho chúng ta biết.
Về vấn đề truyền thông, kể từ nay, dù bất cứ cuộc phỏng vấn của truyền thanh, truyền hình, báo chí, v.v... Chúng ta sẽ không còn phải trả lời nữa mà do quyền của Ban Truyền Thông thuộc Tổng Giáo Phận đảm trách.
Kính mong quí ông bà và anh chị em, chúng ta tiếp tục cầu nguyện và đến gần Chúa qua lời cầu bầu Ðức Trinh Nữ Maria. Chúng ta cũng hãy xin Chúa sai Thánh Thần Chúa đến ban niềm an ủi và sự bình an cho chúng ta mọi ngày trong đời sống chúng ta.
Tương lai như thế nào thì tôi cùng với quí ông bà và anh chị em hãy phó thác hoàn toàn trong tay Chúa. Việc Chúa và Ðức Mẹ làm, chúng ta chẳng hay biết được. Một điều đoan chắc là chúng ta hãy cố gắng sống đạo đức, hòa thuận và yêu thương nhau để phụng sự Chúa ở đời này, đồng thời thực thi bác ái, thêm lòng quảng đại giúp đỡ người nghèo khó.
Xin Chúa ban muôn ơn lành cho hết thảy chúng ta.
Rất thân ái.
Linh Mục Quản Nhiệm
JOSEPH NGUYỄN THANH LIÊM
Kính thưa quí ông bà và anh chị em rất thân mến,
Tuần này, chúng ta long trọng mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban nguồn bình an xuống cho tất cả mọi người chúng ta.
Trong Thư Mục Vụ hôm nay, tôi cũng xin tường thuật thêm vài tin tức diễn tiến kể từ Chúa Nhật tuần trước:
Thứ Hai đến Thứ Bảy, các hiện tượng diễn ra rất chậm, và rất chậm. Thỉnh thoảng cũng có một vài vết dầu nhỉ ra từ áo của Ðức Mẹ nơi Thánh Tượng nhỏ, đặt trong tủ kiếng, và mùi bay ra rất thơm.
Các giọt máu từ Vexillium (phía sau) còn đọng lại vẫn còn ướt. Những vết máu còn dính lại trên đĩa dùng để đặt Vexillium thì khô lại.
Các giọt máu nơi Thánh Tượng Ðức Mẹ đặt trong lồng kiếng đã khô, riêng máu trên Thập Giá và Chúa Giêsu thì màu sậm hơn - Phía bụng, nơi thắt lựng, trước đây chỉ có máu từ phía giữa sang bên phải, tuần qua nhỉ ra chậm hơn thêm phía bên trái (nghĩa là bây giờ thì vết máu đã vòng từ phải sang trái của thắt lưng.
Ngày ngày có rất đông người đến kính viếng.
Tôi đã gặp Ðức Tổng Giám Mục và cả hai Ðức Cha Phụ Tá (chiều Thứ Ba, Ngày 25 Tháng 5 và Cha Adrian sáng Thứ Năm vừa qua. Ðức Tổng Giám Mục đã cho tôi biết, Ngài đang ủy thác cho Cha Adrian chính thức lập Ban Nghiên Cứu và mời các chuyên viên để có thể giảo nghiệm hiện tượng lạ này.
Cha Adrian đã đến quan sát tại chỗ và xem qua các dấu tích của hiện tượng. Hiện giờ chính tôi cũng chưa biết rõ ngày, giờ nào Ủy Ban này sẽ rước các thánh tượng đi để giảo nghiệm. Chừng nào bắt đầu thì Ủy Ban sẽ thông báo trước vài ngày cho chúng ta biết.
Về vấn đề truyền thông, kể từ nay, dù bất cứ cuộc phỏng vấn của truyền thanh, truyền hình, báo chí, v.v... Chúng ta sẽ không còn phải trả lời nữa mà do quyền của Ban Truyền Thông thuộc Tổng Giáo Phận đảm trách.
Kính mong quí ông bà và anh chị em, chúng ta tiếp tục cầu nguyện và đến gần Chúa qua lời cầu bầu Ðức Trinh Nữ Maria. Chúng ta cũng hãy xin Chúa sai Thánh Thần Chúa đến ban niềm an ủi và sự bình an cho chúng ta mọi ngày trong đời sống chúng ta.
Tương lai như thế nào thì tôi cùng với quí ông bà và anh chị em hãy phó thác hoàn toàn trong tay Chúa. Việc Chúa và Ðức Mẹ làm, chúng ta chẳng hay biết được. Một điều đoan chắc là chúng ta hãy cố gắng sống đạo đức, hòa thuận và yêu thương nhau để phụng sự Chúa ở đời này, đồng thời thực thi bác ái, thêm lòng quảng đại giúp đỡ người nghèo khó.
Xin Chúa ban muôn ơn lành cho hết thảy chúng ta.
Rất thân ái.
Linh Mục Quản Nhiệm
JOSEPH NGUYỄN THANH LIÊM