MANCHESTER (CNS) – Ðức Hồng Y Cormac Murphy-O’Connor Manchester, Anh quốc nói: “Xã hội ngày nay cần trở lại học hỏi tinh thần thương xót và tha thứ vì văn hóa của chúng ta bây giờ trở thành một thứ văn hóa “đổ thừa, vu cáo, trách móc và trả thù.”

Ðó là một thứ văn hóa chết, không còn gìn giữ danh giá, tinh thần tự trọng và ý hướng cảm thông trong tình đòan kết để chung sống. Trong một chốc lát thúc đẩy bởi tiền bạc hoặc quyền lợi có thể thêu dệt những “câu chuyện” động trời giật gân. Ðức Hồng Y muốn nói đến những câu chuyện xấu xa đã được thêu dệt trong những tháng vừa qua.

Khi đọc diễn văn tại Trường Ðại Học St Mary ở Luân đôn, Ðức Hồng Y nói đến một thứ văn hóa Tây phương đang trên đà xuống dốc vì thiếu hẵn tinh thần tha thứ, chúng ta cần được tha thứ và chúng ta cũng phải tha thứ cho kẻ khác. Ðức Hồng Y cũng nhắc nhở là người Kitô hữu cần có nếp sống phô bày Ðức Tin theo như Kinh Thánh vì Chúa Kitô luôn luôn ngự trị trong tâm hồn chúng ta.