'Đừng bao giờ thèm đối thoại với ma quỷ!’

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi đọc kinh Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật 1/3/20 tuần thứ I Mùa Chay, nói về các cơn cám dỗ chúng ta phải cảnh tỉnh để trung thành bước đi trên con đường của Chúa.
(Tin Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ với những người hành hương quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chia sẻ về Tin mừng của Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Chay thánh tường thuật việc Chúa Giêsu, sau khi chịu thanh tẩy tại sông Jordan, được Thánh Linh đưa vào sa mạc để ăn chay và bị ma quỷ cám dỗ.
Đức Thánh Cha nhắc nhớ cho tất cả biết Chúa Giêsu đã chuẩn bị sứ mệnh rao giảng Nước Trời bằng cách ăn chay bốn mươi đêm ngày.
Và khi mãn 40 ngày ăn chay, quỷ dữ đã cám dỗ Chúa.

Ba cơn cám dỗ
Đức Thánh Cha đề cập đến cơn cám dỗ đầu tiên, sau 40 ngày ăn chay, Chúa Giêsu cảm thấy đói, nên ma quỷ đã cám dỗ: Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy truyền cho những viên đá này thành bánh mà ăn... Nhưng Chúa Giêsu đã không để cho Ngài mắc bẫy ma quỉ, Ngài đã đối đáp với nó một cách mạnh mẽ bằng dùng chính lời Kinh thánh: ‘Người ta không chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bởi mọi lời phát ra từ miệng Thiên Chúa!’
Cám dỗ thứ hai, một cách tinh sảo hơn, ma quỉ thách thức Chúa, khi đưa Chúa lên đỉnh cao của đền thờ và trích dẫn Kinh thánh ‘Ông hãy gieo mình xuống, vì có lời Chúa, Ngài sẽ sai thiên thần bảo vệ ông để chân ông không vấp vào đá!... Chúa Giêsu một lần nữa chiến thắng ma quỉ bằng trả lời “Ngươi chớ thử thách Thiên Chúa!”...

Đức Thánh Cha tiếp: Cuối cùng trong nỗ lực thứ ba, ma quỉ muốn đánh lạc hướng Chúa Giêsu để quên đi sứ mệnh của mình bằng vẽ ra một viễn cảnh vinh quang trần thế cho Đấng Mết-sia... Nhưng Chúa Giêsu đã thẳng thừng bác bỏ quyền lực và vinh quang trần thế và quở mắng “Satan! Hãy xéo đi!” Vì có Lời viết: Ngươi phải tôn thờ Chúa và một mình Người mà thôi!”.

Đừng thèm đối thoại với Ma Quỷ
Đức Thánh Cha kết luận: Chúa Giêsu, không cần đối đáp với ma quỷ mà dùng chính Lời của Thiên Chúa, chứ không phải lời của chính Ngài! Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu hãy luôn cảnh giác, cẩn trọng và làm như Chúa đã làm!...

Satan đột nhập vào cuộc sống của ta
Hôm nay cũng vậy, Đức Thánh Cha Phanxicô nói Sa-tan đột nhập vào cuộc sống chúng ta hầu cám dỗ chúng ta bằng những lời đừng mật lôi cuốn...
Đức Thánh Cha nói quỷ dữ dùng nhiều biện chứng thuyết phục lương tâm chúng ta; cho nên kinh nghiệm của Chúa Giêsu khiến chúng ta luôn xác tín rằng cám dỗ luôn ẩn nấp trong cuộc hành trình của chúng ta… ĐTC mô tả những cám dỗ mang lại cho chúng ta cảm xúc tự mãn, tận hưởng cuộc sống như đó là cùng đích của trần thế!

Tuy nhiên, tất cả những điều đó chỉ là ảo tưởng, qua nhanh, làm chúng ta xa cách Thiên Chúa, cảm thấy bất lực khi phải đối diện với những vấn đề thiêng liêng...
Đức Thánh Cha kết luận bằng lời kêu cầu Mẹ Chúa, Người đã đạp dập đầu con rắn, phù giúp chúng ta, trong Mùa Chay thánh này biết cảnh giác trước những cám dỗ, không để bị khuất phục trước bất kỳ thần tượng nào của thế giới này! Hay noi gương Chúa Giêsu mà chống lại tội lỗi gian tà của ma quỷ! Đức Thánh Cha quả quyết: ‘chúng ta sẽ chiến thắng với Chúa Kitô’.