MẸ ĐẸP
Trời chiều mây tím bủa giăng
Gió bỗng rít mạnh giăng giăng trời buồn
Ma-rie,Mẹ Chúa Nữ Vương
Mẹ tinh trong trắng, tơ vương ánh vàng.
HOA HỒNG DÂNG MẸ
Con về làng cũ
Thăm quê thăm người
Đi trên đê đất
Hoa vàng lung linh
Con về làng cũ
Nhà cửa đan xen
Gạch ngói san sát
Đỏ chói bầu trời
Con về làng cũ
Vườn hồng rung rinh
Muôn mầu muôn sắc
Hái dâng Đức Bà...
Ma-ri-a, Mẹ Chúa .
MARIA,THẦN TIÊN
Khi chiều vừa buông xuống
Hương thơm hoa Dạ Lan
Đẹp loài bông rau muống
Nét thiên thanh chảy tràn
Con nép mình khẩn nguyện
Ma-ri-a, Thần Tiên.
Trời chiều mây tím bủa giăng
Gió bỗng rít mạnh giăng giăng trời buồn
Ma-rie,Mẹ Chúa Nữ Vương
Mẹ tinh trong trắng, tơ vương ánh vàng.
HOA HỒNG DÂNG MẸ
Con về làng cũ
Thăm quê thăm người
Đi trên đê đất
Hoa vàng lung linh
Con về làng cũ
Nhà cửa đan xen
Gạch ngói san sát
Đỏ chói bầu trời
Con về làng cũ
Vườn hồng rung rinh
Muôn mầu muôn sắc
Hái dâng Đức Bà...
Ma-ri-a, Mẹ Chúa .
MARIA,THẦN TIÊN
Khi chiều vừa buông xuống
Hương thơm hoa Dạ Lan
Đẹp loài bông rau muống
Nét thiên thanh chảy tràn
Con nép mình khẩn nguyện
Ma-ri-a, Thần Tiên.