74. SỢI DÂY

Một hôm, Lý Cốc và Mã Đinh phát hiện một sợi dây đã cũ trên đường đi, hai đứa trẻ đương nhiên muốn nó là của mình, thế là anh giành tôi đoạt cãi nhau ồn ào, mọi người ở cách xa một cây số cũng nghe tiếng của chúng nó.

Lý Cốc kéo một đoạn, Mã Đinh giành đoạn còn lại, cả hai kéo co qua lại, dùng hết sức lực của mình.

Đột nhiên, sợi dây đứt cái phựt, hai đứa trẻ té ngữa bốn chân lên trời trong vũng bùn.

Một người đi qua đường nhìn thấy, cười lớn nói:

- “Đây là một trận cãi nhau tranh giành, vì một chút việc nhỏ mà cãi nhau rùm beng lên, cuối cùng thì được cái gì nào? Cái gì cũng không có,. Ngoài việc toàn thân lấm bùn thì cái quái gì cũng không có, đúng là cái gì cũng đều không được.”

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 74:

Người cô đơn vì mình mà sống thì cuộc sống thật là vắng lặng như tờ, người xô bồ thì sống với vẻ bên ngoài nhưng bên trong thì thiếu thốn tất cả. Chỉ có những ai biết sống cho giây phút hiện tại thì mới là người khôn ngoan.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info