Gr 7:23-28
Tv 94(95):1-2, 6-9
Lc 11:14-23
Hãy lắng nghe tiếng nói của Ta. (Gr 2:23)
Chúa tiết lộ trong bài đọc thứ nhất hôm nay nỗi buồn ập đến khi chúng ta đóng cửa trái tim mình trước tiếng nói của Người. Khi suy ngẫm về đoạn văn này, tôi có ấn tượng sâu sắc bởi lời kêu gọi vâng phục rõ ràng và đầy yêu thương của Chúa - một lời kêu gọi nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc vun đắp một trái tim biết lắng nghe. Quá thường xuyên, chúng ta bỏ qua khả năng của chính mình để đến gần Chúa; để hướng tới một mối quan hệ sâu sắc hơn bằng cách lắng nghe với một tinh thần cởi mở và sẵn sàng.
Một vị thánh mà tôi yêu thích, Thánh Gioan Phaolô II, nói về lời kêu gọi này là hãy lắng nghe và tin tưởng, đặc biệt là trong mùa Chay này. Ngài nhắc nhở chúng ta: “Hãy lắng nghe tiếng nói của Người. Đừng sợ hãi. Hãy mở lòng mình ra với Chúa Kitô. Niềm vui sâu sắc nhất trong cuộc sống là niềm vui đến từ Thiên Chúa và được tìm thấy nơi Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng của anh chị em. Người là niềm hy vọng của tôi. Người là niềm hy vọng của thế giới” (Universal Amphitheatre, Los Angeles, ngày 15 tháng 9 năm 1987).
Nếu chúng ta thực sự muốn sống trọn vẹn cuộc sống, thì đây là một viên ngọc quý để chúng ta trân trọng ngày hôm nay! Chúng ta không phải mang gánh nặng của nỗi buồn một mình. Như Chúa yêu dấu của chúng ta đã nói, “Ách của Ta êm ái và gánh của Ta nhẹ nhàng” (Mt 11:30). Và vì vậy, trong mùa chay thánh này, chúng ta hãy mời Chúa chuyển động trong chúng ta, cho phép dòng sông lòng thương xót của Người chảy vào sâu thẳm trái tim chúng ta.
Bây giờ, bạn thân mến của tôi, khi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình này cùng nhau, đừng sợ đến gần Trái Tim Cực Thánh của Chúa Giêsu hơn! Chúa hết lòng mong muốn bạn và muốn bạn bắt đầu lại. Vì vậy, cho dù đó là lần đầu tiên hay lần thứ 500 của bạn, đừng chỉ đi đến Bí tích Hòa giải, nhưng hãy chạy! Tìm kiếm ân sủng của Người, tìm kiếm lòng thương xót của Người. Gặp gỡ Người trong Thánh lễ, đặc biệt là trong Bí tích Thánh Thể, và tìm kiếm những khoảnh khắc yên tĩnh, thân mật, nơi chúng ta có thể tựa đầu vào Trái Tim Chúa Giêsu và lắng nghe tiếng nói yêu thương của Người trong việc Chầu Thánh Thể.