Đức Giáo Hoàng tại Algeria: Sa mạc và biển cả phải là những ốc đảo hòa bình, nơi làm sung mãn cho nhau

Trong cuộc gặp gỡ với chính quyền dân sự Algeria, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kêu gọi các quốc gia hãy vun đắp những ốc đảo cho hòa bình, nơi mà sự sống và phẩm giá con người được công nhận, là bất khả xâm phạm và không bao giờ bị tước đoạt.

(Tin Vatican - Devin Watkins)

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại Algiers trong ngày đầu tiên của chuyến tông du ba ngày tới Algeria.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Abdelmadjid Tebboune tại phủ tổng thống, Đức Giáo Hoàng đã có bài phát biểu trước khoảng 1.400 quan chức dân sự tại Trung tâm Hội nghị Djamaa el Djazair.

Ngài cảm ơn Tổng thống trước lời mời ngài đến thăm Algeria trong năm đầu tiên của sứ vụ Thánh Phêrô, nhắc nhở ngài đã đến thăm Annaba – thành phố cổ Hippo – vào năm 2001 và 2013, “như một người con tinh thần của Thánh Augustinô”.

Đức Giáo Hoàng Lêô nói rằng ngài đến với tư cách là một “người hành hương vì hòa bình” và nhấn mạnh rằng “chúng ta là anh chị em, vì chúng ta cùng có một Cha trên trời”.

Ngài ca ngợi người dân Algeria vì nền văn hóa gặp gỡ và hòa giải, cũng như tinh thần đoàn kết, hiếu khách và cộng đồng của họ.

Đức Giáo Hoàng nêu ra lòng quảng đại lớn lao mà người dân Algeria thể hiện trong việc thiện ích, xuất phát từ ý thức về công bằng đối với của cải.

“Quan điểm về công bằng này vừa đơn giản vừa triệt để vì nó nói lên hình ảnh của Thiên Chúa nơi người khác”, ngài nói. “Thật vậy, một tôn giáo không có lòng thương xót và một xã hội không có tình đoàn kết là một điều đáng hổ thẹn trước mắt Thiên Chúa”.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV mời gọi các nhà lãnh đạo dân sự của Algeria hãy đón nhận đối thoại và tình đoàn kết, để mang lại công lý lớn hơn cho thế giới của chúng ta.

Đức Thánh Cha nói: “Bằng cách tôn trọng phẩm giá của mọi người và để bản thân được lay động bởi nỗi đau của người khác, thay vì làm gia tăng những hiểu lầm và xung đột, chắc chắn các bạn có thể trở thành những người tiên phong của một chương mới trong lịch sử”.

Đức Giáo Hoàng nhắc lại lời của các vị tiền nhiệm – Đức Giáo Hoàng Benedict XVI và Đức Giáo Hoàng Phanxicô – nói về tầm quan trọng của việc định hướng quá trình toàn cầu hóa thông qua “mô hình tham gia xã hội, chính trị và kinh tế”, để tất cả mọi người và mọi quốc gia đều được hưởng lợi từ sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu.

“Vì vậy, tôi kêu gọi những người đang nắm giữ các vị trí có thẩm quyền trong đất nước này đừng sợ hãi trước viễn cảnh này mà hãy thúc đẩy một xã hội dân sự sôi động, năng động và tự do, trong đó đặc biệt là giới trẻ được công nhận là có khả năng giúp mở rộng chân trời hy vọng cho tất cả mọi người”, ngài nói.

Đức Giáo Hoàng Lêô nói rằng sức mạnh thực sự của một quốc gia nằm ở khả năng thúc đẩy sự hợp tác giữa mọi công dân mà không có chính quyền thống trị, là phục vụ tất cả mọi người và thúc đẩy sự phát triển của họ.

Ngài cam kết những nỗ lực của Giáo Hội Công Giáo sẽ đóng góp vào lợi ích chung của Algeria và củng cố bản sắc của đất nước như một cầu nối giữa các quốc gia thuộc mọi bán cầu.

Đức Giáo Hoàng chỉ ra vị trí địa lý của Algeria giáp biển Địa Trung Hải và sa mạc Sahara, ngài nói rằng những khía cạnh địa lý này đại diện cho một ngã ba đường tâm linh chứa đầy “kho báu vô giá của nhân loại”.

“Biển cả và sa mạc đã là những nơi làm giàu cho nhau giữa các dân tộc và nền văn hóa trong hàng thiên niên kỷ,” ngài nói. “Khốn thay cho chúng ta nếu chúng ta biến chúng thành những nghĩa địa nơi vùi dập cả hy vọng cũng chết theo!”

Sa mạc và biển cả chứa đựng vẻ đẹp hùng vĩ, ngài nói thêm, cho rằng sự bao la vô tận của chúng có thể giúp con người suy ngẫm về sự siêu việt.

“Hãy giải phóng những kho tàng lịch sử và tương lai to lớn này khỏi cái ác!” ngài nói. “Hãy nhân rộng những ốc đảo hòa bình; hãy lên án và loại bỏ những nguyên nhân gây ra tuyệt vọng; và hãy chống lại những kẻ trục lợi từ sự bất hạnh của người khác!”

Đức Giáo Hoàng Lêô kêu gọi các nhà lãnh đạo dân sự của Algeria hãy đoàn kết năng lượng tinh thần, trí tuệ và nguồn lực để biến đất liền và biển cả thành những nơi của sự sống, sự gặp gỡ và điều kỳ diệu.

Xã hội Algeria, Đức Giáo Hoàng lưu ý, đã chứng kiến chủ nghĩa cực đoan và thế tục hóa bộc lộ, dẫn đến căng thẳng giữa sự nhạy cảm tôn giáo và cuộc sống hiện đại.

Đức Thánh Cha nói: “Các biểu tượng và ngôn từ tôn giáo, một mặt, có thể trở thành ngôn ngữ báng bổ của bạo lực và áp bức, mặt khác, là những dấu hiệu trống rỗng trong thị trường tiêu dùng rộng lớn không đáp ứng được nhu cầu của chúng ta”.

Tóm lại, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV khuyến khích chính quyền dân sự Algeria không nên để “sự phân cực phi lý” làm nản lòng mà hãy đối diện với chúng bằng trí tuệ.


Sự phân cực, Đức Thánh Cha nói là “dấu hiệu cho thấy chúng ta đang sống trong một thời kỳ đổi mới vĩ đại phi thường, trong đó những người giữ cho trái tim mình tự do và lương tâm tỉnh táo có thể rút ra từ các truyền thống tâm linh và tôn giáo vĩ đại những cách nhìn mới về thế giới và một mục đích sống không lay chuyển.”